Hai ngày tĩnh tâm của các em đệ tử, dự tu tại Hội dòng đã khép lại, nhưng âm vang của nó còn đọng lại trong tâm hồn những người tham gia. Đó là khoảng thời gian rất đặc biệt – nơi các bạn trẻ được sống chậm lại, được lắng nghe chính mình và nghe tiếng Chúa đang nhẹ nhàng mời gọi qua chủ đề “Huyền nhiệm ơn gọi".
Rạng sáng ngày 27/7/2024, không khí tại khuôn viên Hội dòng rộn ràng, rực rỡ sắc màu bởi những bước chân đầy niềm vui, hy vọng của 280 đệ tử và dự tu từ các Giáo xứ trong và ngoài Giáo phận quy tụ về tham dự ngày hội ơn gọi.
Sau phần đón tiếp, nhận tổ và chụp hình lưu niệm tại sân Hội dòng. Ngày hội ơn gọi chính thức khai mạc vào lúc 8h00 với cuộc gặp gỡ của sơ Tổng Phụ Trách và 280 em đệ tử, dự tu tại hội trường. Sơ Tổng đã bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp các bạn trẻ đến tham dự ngày hội, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Giáo xứ, quý Cha, quý Phụ huynh cũng như quý Sơ đã đồng hành sắp xếp và tạo điều kiện cho các em được tới đây tham gia kỳ tĩnh tâm. Tiếp đó Sơ đề cập tới ý nghĩa và mục đích của ngày hội ơn gọi để các em có được những ngày gặp Chúa, gặp nhau mang lại nhiều niềm vui và ý nghĩa nhưng điều quan trọng khám phá ra tiếng gọi của Chúa dành cho mình như chủ đề của ngày tĩnh tâm “huyền nhiệm ơn gọi”. Sơ đã đặt ra một số câu hỏi giúp các em suy tư, định hướng mục đích khi tham gia kỳ tĩnh tâm này.

Chị Tổng gặp gỡ 280 em đệ tử và dự tu tại Hội trường
Tại hội trường của hội dòng bầu không khí của ngày hội trở nên rộn ràng, với sự xuất hiện của Cha An tôn Đỗ Quang Quốc, SVD. Người đồng hành cùng các em trong dịp tĩnh tâm này. Cha đã tinh tế dẫn các em vào trọng tâm của ngày tĩnh tâm qua bài Tin Mừng (Ga1, 35-42). Các em háo hức lắng nghe những chia sẻ về “tiếng gọi” lồng vào bài chia sẻ là những kinh nghiệm trong đời sống ơn gọi và những câu chuyện tình dễ thương đã cuốn hút các bạn trẻ. Bầu không khí ngày càng trở nên gần gũi và thân tình qua những mẫu đối thoại của Cha đặt ra cho các bạn trẻ, Cha đã khéo léo “dụ” quý Sơ trả lời như một hình thức trãi lòng, chia sẻ kinh nghiệm của người đi trước cho các em có những trãi nghiệm về tiếng gọi rất thực tế từ những nhân chứng sống động đang hiện diện đã chạm vào cảm xúc và tâm tình của các em. Nhờ thế các em hồn nhiên mở lòng ra bày tỏ quan điểm, góc nhìn và cảm xúc của mình về những vấn đề được đạt ra. Từ việc lắng nghe chia sẻ của Cha và đúc kết từ nhóm cùng quý Sơ đồng hành, đã dẫn các bạn đến với những suy tư về ơn gọi. Như bạn Matta Thu Hà, 15 tuổi thuộc Giáo xứ Hiêp Tân, Giáo phận Phan Thiết mở lòng “lúc đi em chỉ đi vì tò mò nhưng đến đây rồi và qua chia sẻ của Cha, của quý sơ và các bạn, đã đánh động em và em sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về ơn gọi”

Cha An tôn Đỗ Quang Quốc, SVD đang chia sẻ với các em tại hội trường
Một ngày với những hoạt động sôi nổi khép lại trong giờ hồi tâm bên Thánh Thể tại nhà nguyện do quý Sơ đồng hành chuẩn bị. Với sự nhiệt tâm và trách nhiệm quý Sơ đã chuẩn bị từ bối cảnh, bài suy niệm và Sơ Ái Liên thể hiện trực tiếp các ca khúc trong giờ hồi tâm. Với bầu khí linh thiêng, bài dẫn hồi tâm lắng đọng, giọng hát tâm tình đã dẫn bạn trẻ đi vào cuộc gặp gỡ thân tình và riêng tư với Chúa. Trong khoảng khắc ấy có rất nhiều bạn trẻ đã rơi lệ vì hạnh phúc. Như Bạn Têrêxa Trương Quỳnh Anh, 15 tuổi thuộc Giáo xứ Chính Tòa, Giáo phận Phan Thiết tâm sự “giờ hồi tâm đã đánh động đến tâm hồn con, con đã khóc, con như thấy Chúa, con nói chuyện với Chúa, Chúa giúp con thì Chúa cho con được mặc áo dòng”. Hay bạn Matta Nguyễn Gia Tuệ Uyên, 17 tuổi thuộc Giáo xứ Hòa Nghĩa, Giáo phận Nha Trang mở lòng “con rất là xúc động trong giờ hồi tâm, con đã khóc vì con thấy Chúa ban cho mình nhiều ơn và con thấy mình hạnh phúc, nên lúc ấy tự nhiên con muốn đi tu”. Giờ hồi tâm mang đến cho các em trải nghiệm quý giá, đáng nhớ về kinh nghiệm đời sống cầu nguyện với Chúa để đưa ra cho mình quyết tâm mới.

Các em đang tham dự giờ hồi tâm
Ngày thứ 2 của ngày hội ơn gọi bắt đầu với giờ kinh sáng. Sau đó, các bạn tiếp tục với các hoạt động sinh hoạt vòng tròn, trò chơi lớn, đỉnh cao là Thánh lễ tạ ơn và kết thúc với bữa cơm thân tình với những tiết mục văn nghệ do các em trình bày. Sinh hoạt vòng tròn trở nên sôi động và vui nhộn vì sự tham gia nhiệt tình và năng động của Cha.

Cha đang sinh hoạt vòng tròn cùng các em
Sau đó các em đã hòa mình vào cuộc chơi “rung chuông vàng” với các câu hỏi thú vị cung cấp cho các em thêm hiểu hơn về Hội dòng và Giáo hội cuộc thi diễn ra trong bầu khí vui tươi, rộn ràng nhưng cũng không kém phần gay cấn, hồi hộp như bao cuộc thi khác. Cuối cùng đã tìm ra quán quân của cuộc thi rung chuông vàng.

Quán quân của cuộc thi rung chuông vàng
Sau phần thi rung chuông vàng các em được trãi nghiệm cảm giác mạnh với trò chơi lớn. Cái nắng nóng ban trưa của tháng bảy cũng không thể nào so sánh với bầu nhiệt huyết, và lửa nhiệt tình đang tuôn trào trong các nhóm trưởng của các đội khi bước vào trò chơi lớn. Với lửa nhiệt tình đã giúp các đội trưởng nhanh chóng thu phục sự cộng tác của các thành viên trong nhóm và các trưởng trạm, để có giấy thông hành về tới đích. Dù gặp các trạm trưởng có máu “hành” các trại viên nhưng cũng đầu hàng trước sức mạnh, và tinh thần đồng đội của các bạn trẻ. Tinh Thần, sức trẻ của các em đã làm cho trò chơi lớn bùng nổ về cảm xúc và thông điệp mà trò chơi truyền tải. Vậy là những giây phút căng thẳng, những lần giãi mật thư kịch tính cũng đã qua các em đã cùng nhau về đích và chia sẻ với nhau cảm xúc chiến thắng, chiến thắng khỏi cái sợ nắng, chiến thắng khỏi sự nhỏng nhẻo, chiến thắng sự bị động…

Một trạm chụp hình cùng idol trong trò chơi lớn
Đỉnh cao của kỳ tĩnh tâm là Thánh lễ lúc 10 giờ, Thánh lễ dễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến. Trong thánh lễ các em đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Chúa và lòng biết ơn đối với Chị Tổng và Hội dòng. Đồng thời các em dâng tâm tình cảm ơn Cha đồng hành từ bài chia sẻ, bài giảng cũng như cách thức Cha đồng hành và hiện diện cùng các em trong hai ngày qua. Cách đặc biệt các em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã âm thầm hy sinh để cho các em có được hai ngày tĩnh tâm ý nghĩa hôm nay.
Cha chủ tế cùng chụp hình lưu niệm với các em sau thánh lễ
Sau thánh lễ các em dùng tiệc mừng tại phòng ăn của Hội dòng và cùng nhau thưởng thức những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của các em như một lời cảm ơn, và cũng như một đóng góp nhỏ của mình để góp phần làm cho ngày hội ơn gọi thêm rực rỡ, sống động và có nhiều ký ức đáng nhớ. Các em được đốt cháy mình và làm cho bầu khí sôi lên bởi nhiệt huyết của người trẻ, với bao khao khát, ước mơ dấn thân được thể hiện qua những vũ khúc, với những lời nhạc tràn đầy năng lượng, tinh thần phục vụ và khao khát dấn bước trong ơn gọi thánh hiến.

Một tiết mục chung vui trong ngày hội ơn gọi của các em
Hai ngày bên nhau đã khép lại, nhưng những kỷ niệm và trải nghiệm sẽ mãi mãi in sâu trong lòng các bạn trẻ, như một nguồn động lực để các bạn trẻ tiếp tục khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa và Huyền nhiệm ơn gọi trong cuộc đời mình. Ngày hội ơn gọi chỉ là khởi đầu cho hành trình mới, nơi mỗi người sẽ tiếp tục tìm kiếm và khám phá ơn gọi trong niềm tin và hy vọng.
Xem thêm hình
Xem thêm hình ALBUM2