Về Bên Cha – Về Với Ơn Gọi Mến Thánh Giá

Thứ ba - 12/08/2025 03:38



"Như núi cao, như biển rộng, công ơn Cha không bờ không bến!
Con xin ghi lòng, khắc cốt ghi tâm, công ơn Cha không bao giờ quên."


Đây là tâm tình của người nữ tu Mến Thánh Giá mỗi khi nhắc đến Đức Cha Pierre Lambert de la Motte – Đấng Sáng Lập Hội dòng Mến Thánh Giá.  Ngài là người đã khai sinh chúng con trong ơn gọi Mến Thánh Giá, người Cha tinh thần, là niềm tự hào của người nữ tu Mến Thánh Giá.
Tháng 8 năm nay, chị em Mến Thánh Giá Nha Trang chúng tôi thực hiện một chuyến hành hương đến nơi an nghỉ của Đức Cha Lambert. Chuyến đi là một hành trình trở về với cội nguồn linh đạo và ơn gọi Mến Thánh Giá.
Nhà thờ Aytthaya nơi phần mộ đức Cha an tángNhà thờ Ayutthaya nơi phần mộ Đức Cha được an táng

Chiếc xe mang biển số Thái Lan đưa chúng tôi len lỏi qua những con phố đầy sắc màu của Ayutthaya, cố đô trầm mặc nhưng vẫn rực rỡ nét văn hóa của xứ sở Chùa Vàng. Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả qua lại, nhưng trong lòng mỗi chị em, có lẽ chỉ còn lại một niềm háo hức thiêng liêng: sắp được gặp Cha.
Nhà thờ Thánh Giuse nơi phần mộ Cha được cải táng hiện ra với màu vàng cổ kính, nổi bật giữa những hàng cây xanh mát, như một khoảng trời bình yên giữa mùa hè nhiệt đới. Bước chân vào khuôn viên nhà thờ một bầu khí linh thiêng bao trùm lấy chúng tôi.
Phần mộ của Đức Cha Lambert nằm trong nhà nguyện, giản dị nhưng trang nghiêm. Khi bước vào, tôi cảm nhận như đang bước vào vòng tay của một người cha. Không gian yên ắng, ánh sáng nhẹ nhàng rọi xuống di ảnh của Ngài, làm tâm hồn chúng tôi thấy gần gũi, bình yên và ấm áp.
Qúy Chị em tham dự thánh lê
Qúy nữ tu MTG Nha Trang đang tham dự thánh lễ tại nhà thờ Ayutthaya


Chúng tôi được tham dự Thánh lễ ngay tại nơi Cha an nghỉ. Mỗi lời kinh, mỗi bài hát dâng lên như hòa chung nhịp đập với trái tim của Đấng đã hy sinh cả đời mình cho Hội dòng, cho Giáo Hội. Khi chạm tay vào di ảnh, tôi cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường, ánh mắt cha nhìn đoàn con trìu mến gửi gắm bao yêu thương. Cuộc đời của Đức Cha có sức thu hút mạnh mẽ. Cha Phaolô Nguyễn Văn Qúy, OP, người chủ tế thánh lễ hôm ấy đã chia sẻ “Tôi rất xúc động khi tìm hiểu về Đức Cha Pierre Lambert de la Motte bởi một người Châu Âu với đất nước phát triển, nhưng Ngài đã bỏ hết, không chỉ là cảnh vật những điều kiện vật chất gia đình đang có, để đến miền đất hoang sơ, Ngài nhận nơi này và đọc ra được ý nghĩa dấu ấn của Chúa, qua đời sống dâng hiến của Ngài qua con đường yêu Thập giá, mà Ngài làm nên điều rất tuyệt vời, cho Hội dòng Mến Thánh Giá, cho Giáo Hội”
Nghe những lời ấy và chúng con đã có chút trải nghiệm khác biệt văn hoá và ngôn ngữ trên Đất nước Thái Lan, chúng con càng yêu mến và thương Cha hơn. Chúng con thấy hình ảnh Cha Lambert hiện lên thật rõ: một người Âu châu lịch lãm nhưng sẵn sàng đi vào vùng đất xa lạ, một tâm hồn bừng cháy tình yêu Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và khao khát rao giảng, trao ban tình yêu ấy cho người khác

Nữ tu Matta Hồ Thị Thủy Ngân đang cầu nguyện trước di anh Đức Cha

Bên phần mộ, chúng tôi không ai hẹn ai, nhưng ai cũng đứng lặng thật lâu. Có chị nhắm mắt cầu nguyện, có chị khẽ chạm vào di ảnh và những kỷ vật Cha để lại, như muốn cảm nhận hơi ấm của Cha. Sr Maria Lê Thị Nhung lớp khấn 2017 đã thì thầm: “Con cảm ơn Cha vì Cha đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa, để hôm nay con có một Hội dòng, một lý tưởng và một linh đạo để sống.”
Sr Matta Hồ Thị Thủy Ngân, lớp khấn 2018, chia sẻ: “Ở nhà, em vẫn hay tâm sự với Cha trong cầu nguyện. Hôm nay được đến đây, em cảm giác như gặp Cha trực tiếp vậy. Em hứa với Cha, khi nào chiến thắng được bản thân, người đầu tiên em chia sẻ sẽ là Cha.”
Còn Sr Anna Hoàng Minh Hiếu lớp khấn 2018 xúc động: “Em rất vui, rất hạnh phúc và em tin một ngày nào đó, Đức Cha Lambert sẽ được phong thánh.”

3
Qúy nữ tu MTG Nha Trang chụp hình lưu niệm trước di ảnh Đức Cha
Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi hành hương là “dấu chỉ của con đường hy vọng”. Quả thật, chuyến hành hương này đã thắp lại trong chúng con ngọn lửa hy vọng, tình yêu và quyết tâm sống trọn vẹn ơn gọi Mến Thánh Giá. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một cuộc trở về: trở về với cội nguồn, trở về với lòng biết ơn, với tình yêu, hy vọng vào tương lai và quyết tâm sống tròn đầy ơn gọi của mình trong linh đạo Mến Thánh Giá.
 

Tác giả bài viết: Cỏ May

 Tags: THÁNH HIẾN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 25
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 23
  • Hôm nay 5,604
  • Tháng hiện tại 77,215
  • Tổng lượt truy cập 14,559,028
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây