TĨNH TÂM, CẢM NHẬN NIỀM VUI SÂU HƠN CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

Chủ nhật - 16/08/2026 21:08
12 chị em Mến Thánh Giá Nha Trang đang hiện diện tại Châu Âu đã có một tuần tĩnh tâm thường niên tại Đan viện Xitô Kloster Nothgottes, Đức, với chủ đề “Niềm vui tận hiến”. Giữa những ngày lặng trước Chúa, chị em được mời gọi trở về với căn tính của đời dâng hiến và khám phá niềm vui đích thực của một trái tim biết mình thuộc về Thiên Chúa
Cha Gioan Nguyễn Long Quân, OP. chụp hình lưu niệm cùng quý chị em sau tuần tĩnh tâm tại Đan viện Xitô Kloster Nothgottes, Đức.
Cha Gioan Nguyễn Long Quân, OP. chụp hình lưu niệm cùng quý chị em sau tuần tĩnh tâm tại Đan viện Xitô Kloster Nothgottes, Đức.

Trong bầu khí thánh thiêng của những ngày đầu tháng Tám, 12 chị em Mến Thánh Giá Nha Trang tại Châu Âu đã quy tụ về Đan viện Xitô Kloster Nothgottes (Đức) để tham dự tuần tĩnh tâm thường niên với chủ đề “Niềm vui tận hiến”. Đây là khoảng thời gian quý báu để mỗi chị em tạm gác lại những bộn bề của sứ vụ, trở về với chính mình, ở lại với Chúa và làm mới tương quan tình yêu với Đấng đã mời gọi mình bước theo Người.

Trong những ngày tĩnh lặng trước Chúa, cha Gioan Nguyễn Long Quân, OP. đã đồng hành với chị em qua những giờ chia sẻ và cầu nguyện. Những đề tài được gợi mở giúp mỗi người có dịp dừng lại, nhìn sâu vào hành trình ơn gọi của mình và tự hỏi: Tôi đang tìm kiếm niềm vui ở đâu? Điều gì đang nuôi dưỡng niềm vui tận hiến của tôi? Từ đó, chị em từng bước nhận ra rằng niềm vui của đời thánh hiến không nằm ở việc tránh khỏi những khó khăn, nhưng ở khả năng nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện, yêu thương và dẫn dắt mình trong mọi hoàn cảnh.

Khởi đi từ giáo huấn của Giáo Hội, đặc biệt là các văn kiện của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thánh Cha Lêô XIV, cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm lại những nguồn mạch của niềm vui trong đời sống tận hiến: niềm vui được làm con Thiên Chúa; niềm vui được thuộc về Giáo Hội; niềm vui trên hành trình nên thánh; niềm vui khi khiêm tốn nhận ra tội lỗi để mở lòng đón nhận lòng thương xót Chúa; niềm vui của đời sống cộng đoàn; niềm vui loan báo Tin Mừng; niềm vui của người nghèo và đặc biệt là niềm vui của Đức Maria – người đã cưu mang và trao ban Đấng Cứu Thế cho nhân loại.

Qua từng đề tài, chúng con nhận ra rằng niềm vui của người tận hiến không phát xuất từ một cuộc sống không có khó khăn, nhưng từ xác tín rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành trong mọi biến cố. Đó là niềm vui bén rễ nơi mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh. Chỉ khi gắn bó mật thiết với Đức Kitô, người tu sĩ mới có thể gìn giữ được niềm vui giữa những hy sinh, thử thách và những giới hạn của bản thân.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui.” Lời khẳng định ấy không chỉ là một lời khen dành cho đời sống thánh hiến, nhưng còn là một lời mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn: đời sống của mình có đang phản chiếu niềm vui của Tin Mừng hay không? Người ta có nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi gặp gỡ chúng ta không? Thánh Phaolô đã khẳng định: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an...” (Gl 5,22-23). Vì thế, niềm vui đích thực không phải là cảm xúc chóng qua, nhưng là hoa trái của một tâm hồn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và biến đổi. Đó là niềm vui của người biết yêu thương, biết tha thứ, biết phục vụ và biết hiến dâng.

Là nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang, chị em được mời gọi sống và trao ban niềm vui phát xuất từ Đức Kitô chịu đóng đinh. Đó không phải là niềm vui dễ dãi hay hời hợt, nhưng là niềm vui được thanh luyện qua hy sinh, âm thầm phục vụ và trung thành với ơn gọi mỗi ngày. Chính niềm vui ấy sẽ trở thành chứng tá âm thầm nhưng đầy sức thuyết phục cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Sau khi kết thúc tuần tĩnh tâm, cha giảng phòng và chị em có dịp tham quan một số địa điểm tại Đức dưới sự hướng dẫn của quý thầy Đan viện Xitô và hai vợ chồng cô chú Lịch – Huyền. Những giờ phút huynh đệ ấy không chỉ giúp thư giãn sau những ngày cầu nguyện, nhưng còn là cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và lòng hiếu khách nơi vùng đất chúng con đang hiện diện.

Khép lại tuần hồng ân, mỗi chị em ra về với tâm tình biết ơn. Biết ơn vì được Chúa quy tụ, được lắng nghe Lời Người và được nhắc nhớ rằng niềm vui là dấu chỉ của một tâm hồn thuộc trọn về Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho niềm vui của Đức Kitô luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con.

Xin cho chúng con luôn biết trao cho nhau những nụ cười. Có những nụ cười nở ra thật tự nhiên, cũng có những nụ cười là một nỗ lực để vượt thắng chính mình. Nhưng nếu được trao đi bằng lòng bác ái, mỗi nụ cười đều có thể trở thành khởi đầu của sự bình an và niềm hy vọng.

Xin giúp chúng con trở nên những chứng nhân của niềm vui Tin Mừng, để bất cứ ai gặp gỡ chúng con cũng cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Chúa. Ước gì lời của Đức Thánh Cha Phanxicô luôn được thực hiện nơi mỗi cộng đoàn chúng con: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui.”

 

Tác giả bài viết: Cđ. Paris – Bergen – Harstad

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 20
  • Máy chủ tìm kiếm 7
  • Khách viếng thăm 13
  • Hôm nay 5,324
  • Tháng hiện tại 53,998
  • Tổng lượt truy cập 16,745,384
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây