Lạy Chúa
Chúa dạy con nên biết chọn chỗ rốt hết,
biết mở lòng mời gọi những người nghèo,
những người tàn tật, què quặt,
đui mù đến bàn tiệc của Chúa.
Lạy Chúa
khi con đọc Tin Mừng hôm nay,
con chợt hiểu rằng hạnh phúc thật
không ở nơi chỗ cao sang,
mà ở nơi khiêm tốn,
nơi con biết chọn chỗ cuối để được ở gần Ngài.
Xin cho con biết lắng xuống,
không tìm vinh quang cho riêng mình,
nhưng để lòng con rộng mở đón Chúa,
và đón anh chị em,
nhất là những người nghèo khổ, yếu đuối, bị lãng quên.
Lạy Chúa xin cho con
không tìm vinh quang, danh dự,
chỉ ước được ẩn mình trong tình yêu của Ngài.
Bằng đời sống cầu nguyện thâm sâu
để từ đó con biết nối kết với Chúa
Với những người yếu thế và kém may mắn.
Lạy Chúa,
con tin rằng ở nơi chỗ cuối cùng ấy,
con sẽ gặp được chính Ngài
Đấng đã chọn máng cỏ thay ngai vàng,
đã chọn thập giá thay vinh quang.
Xin cho đời con luôn hướng về Ngài,
sống khiêm nhu, hiền hòa,
để trong mọi việc nhỏ bé hằng ngày,
con gặp được Chúa, và làm chứng cho tình yêu Ngài.
Amen.