XIN ƠN BIẾT SỢ AI VÀ SỢ ĐIỀU GÌ
Thứ sáu - 11/07/2025 19:54
“Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần” (Mt 10,31).
Lạy Chúa
Nhiều lúc con sợ
sợ không đủ tốt, sợ không được thừa nhận,
sợ bệnh tật, sợ tuổi tác
và hàng ngàn nỗi sợ khác
Nhưng Chúa nói với con: “Đừng sợ…”
Vì con quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
Lạy Chúa,
Xin cho con can đảm đối diện với nỗi sợ,
Vì tin rằng Chúa biết rõ nỗi sợ trong con
để con biết khám phá ra Chúa
Luôn đồng hành cùng con trong những nỗi sợ ấy
Xin cho con biết chia sẻ nỗi sợ cùng Chúa
Bằng đời sống cầu nguyện thâm sâu
Để sợ hãi không làm con chùn bước
Nhưng giúp con mạnh mẽ tiến về phía trước.
Vì có Chúa ở đó – đang sánh bước cùng con.
Con không xin Chúa cất đi nỗi sợ đó
Nhưng giúp con nhận ra Chúa trong nỗi sợ ấy.
Để con luôn biết phân định
Mình cần phải sợ ai, và sợ điều gì?
Trong mọi sự biết tìm Thánh Ý Chúa để thực thi
Trong hành trình cuộc sống của đời con.
Amen.