Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã đến ném lửa xuống trần gian,
ngọn lửa của tình yêu và chân lý.
Ngọn lửa ấy đã sưởi ấm bao tâm hồn,
Thanh luyện bao con người
Chữa lành bao vết thương và hàn gắn bao đổ vỡ.
Xin cho ngọn lửa của Chúa
luôn soi chiếu trên cuộc sống con,
Để con cũng biết lan tỏa ngọn lửa ấy
Cho những người con gặp trong cuộc sống
Những khi
Họ buồn phiền, xin cho con biết mang đến niềm vui;
Họ chán nản, xin cho con biết gieo niềm hy vọng;
Họ cô đơn, xin cho con trở thành người sẻ chia.
Để từ ngọn lửa ấy
Tình yêu được lan tỏa
Bình an và hy vọng được thắp lên
Và đời sống con được biến đổi
Lạy Chúa,
Xin cho con luôn biết làm giàu ngọn lửa ấy,
Bằng đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa
Để không chạy trốn trước những thách đố,
Không chùn bước trước những khó khăn,
Và không quay lưng trước những người yếu thế
Xin ban cho con sức mạnh và can đảm,
Để làm cho ngọn lửa ấy cháy sáng trong cuộc đời con. Amen