Lạy Chúa!
Tin Mừng hôm nay đã chất vấn con.
Chúa không bắt buộc,
nhưng mời gọi con từ bỏ,
để dành cho Chúa một vị trí ưu tiên
một tình yêu nguyên vẹn.
Con cảm nghiệm được rằng
chỉ khi tình yêu dành cho Chúa đủ cao, đủ sâu
con mới có thể tự do buông bỏ
những điều con từng bám víu
Con mới thật nhẹ nhàng vác thập giá đời mình,
không than trách,
nhưng cảm thấy hạnh phúc,
vì con đang từ bỏ và vác thập giá vì yêu.
Lạy Chúa! Con biết điều ấy không dễ,
vì con còn nhiều vương vấn,
còn muốn níu giữ nhiều điều cho riêng mình
Đôi khi, con yêu chính mình hơn là yêu Chúa;
con chọn an toàn
hơn là chọn thập giá.
Không phải vì con ngại hy sinh, sợ từ bỏ
nhưng vì tình yêu con dành cho Chúa
vẫn còn quá nửa vời.
Lạy Chúa!
Con ước ao yêu Chúa không phải vì sợ hãi,
cũng không phải vì bổn phận,
nhưng chỉ vì “Thiên Chúa là Tình Yêu”,
là kho tàng duy nhất của con.
Lạy Chúa!
Xin cho con biết đặt Chúa ở vị trí ưu tiên,
để mọi chọn lựa, mọi từ bỏ trở nên nhẹ nhàng
mọi bước đi trong đời trở nên thanh thoát bởi tất cả đều khởi đi từ tình yêu và vì tình yêu. Amen