ĐỂ CHÚA ĐI TRƯỚC TRONG MỖI CUỘC GẶP GỠ

Thứ năm - 15/10/2026 22:34
Qua khóa Đào luyện Môn đệ Truyền giáo, những giờ học và trải nghiệm thực tế đã giúp người nữ tu nhận ra rằng loan báo Tin Mừng không chỉ là nói về Chúa, nhưng còn là học cách lắng nghe, yêu thương và để Người hiện diện qua chính đời sống mình.
Các nữ tu tham gia khóa Đào luyện Môn đệ Truyền giáo trong chuyến thăm viếng một gia đình tại địa phương.
Các nữ tu tham gia khóa Đào luyện Môn đệ Truyền giáo trong chuyến thăm viếng một gia đình tại địa phương.

Được tham dự khóa Đào luyện Môn đệ Truyền giáo do Giáo phận Xuân Lộc, Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo và Ban Loan báo Tin Mừng tổ chức là một hồng ân đối với tôi. Trước khi bước vào khóa học, tôi nghĩ truyền giáo chủ yếu là trau dồi kiến thức, học cách trình bày về đức tin và chuẩn bị cho những công việc mục vụ. Nhưng qua những giờ học và trải nghiệm thực tế, tôi dần nhận ra rằng truyền giáo trước hết là để Chúa Giêsu sống và hành động nơi mình.

Phương châm “Thực tế – Năng động – Trưởng thành” của chương trình được thể hiện qua những hoạt động cụ thể như thăm viếng các gia đình, gặp gỡ giáo dân, tiếp xúc với những người chưa biết Chúa, dạy Kinh Thánh, đồng hành và cầu nguyện với Lời Chúa. Chính khi bước ra khỏi lớp học để đến với những con người và hoàn cảnh thực tế, tôi mới cảm nhận sâu sắc hơn rằng có những bài học cần được học qua từng mảnh đời, con người và từng cuộc gặp gỡ.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đi thăm viếng các gia đình. Trước khi lên đường, tôi không khỏi hồi hộp, tự hỏi mình sẽ nói gì, bắt đầu câu chuyện như thế nào và liệu mọi người có sẵn sàng đón tiếp hay không. Khi đứng trước cánh cổng một gia đình, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thế nhưng, sau những lời chào hỏi đơn sơ, bầu khí dần trở nên thân thiện. Có những gia đình vui vẻ chia sẻ về cuộc sống, công việc, bệnh tật và những trăn trở trong việc nuôi dạy con cái.

Lắng nghe những câu chuyện ấy, tôi nhận ra rằng đôi khi điều người khác cần không phải là một bài giảng dài, nhưng là một người sẵn lòng ngồi lại, lắng nghe và đón nhận họ bằng sự chân thành. Tôi học cách bớt lo lắng về những gì mình sẽ nói, nhưng thay vào đó là sự chú tâm đến người đang đối diện với mình. Và tôi hiểu rằng, trước khi nói về tình yêu Thiên Chúa, chính cách tôi hiện diện, tôn trọng và quan tâm đến người khác đã có thể trở thành một lời chứng âm thầm cho tình yêu ấy.

Một trải nghiệm khác khiến tôi suy nghĩ nhiều là lần tiếp xúc với những người chưa biết Chúa. Có người cởi mở đón nhận, nhưng cũng có người còn dè dặt. Có lần, một người hỏi tôi: “Theo đạo thì được gì?”. Câu hỏi bất ngờ khiến tôi lúng túng trong giây lát. Tôi nhận ra rằng mình có thể chuẩn bị nhiều kiến thức để giải thích về đức tin, nhưng để giúp người khác hiểu được ý nghĩa của việc tin và sống với Chúa, tôi còn cần học cách lắng nghe những thao thức thực sự của họ.

Câu hỏi ấy cũng khiến tôi nhìn lại chính đời sống mình. Nếu người khác muốn biết theo Chúa đem lại điều gì, liệu cách tôi sống có giúp họ nhận ra niềm vui, bình an và tình yêu của người thuộc về Chúa không? Tôi hiểu rằng lời chứng còn được thể hiện qua cách mình đối diện với khó khăn, cư xử với tha nhân và trao ban tình yêu trong những điều bình thường mỗi ngày. Khi Tin Mừng thực sự thấm vào đời sống, lời nói của tôi mới có thể trở thành lời chứng chân thành về Đức Kitô.

Qua những trải nghiệm ấy, tôi cũng nhận ra rằng tôi chỉ là người được Chúa sai đi gieo hạt, còn sự biến đổi trong tâm hồn mỗi người thuộc về Người. Nhận ra điều đó giúp tôi biết khiêm tốn hơn trước sứ mạng được trao, không quá lo lắng về kết quả, nhưng học cách trung thành với những gì mình được mời gọi thực hiện. Có những lúc tôi nghĩ mình đang đem Chúa đến với người khác, nhưng lại quên dành chỗ cho Người trong chính cuộc gặp gỡ ấy. Tôi bận tâm phải nói gì, làm gì, phải đạt được điều gì, đến mức chưa thực sự lắng nghe và để Chúa hướng dẫn. Vì thế, học làm môn đệ truyền giáo đối với tôi còn là học cách dừng lại trong cầu nguyện, để nhận ra Chúa đang hiện diện và hoạt động nơi những con người tôi gặp gỡ.

Trước mỗi cuộc gặp gỡ, tôi muốn tập thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin đi trước con và ở giữa cuộc gặp gỡ này. Xin hướng dẫn những lời con nói, ánh mắt con nhìn và giúp con biết đón nhận mọi người bằng chính tình yêu của Người”. Lời nguyện ấy nhắc tôi rằng mình không lên đường một mình. Chúa luôn đồng hành, hướng dẫn và mở lòng tôi trước những điều Người sai tôi đến với người khác.

Khóa đào luyện cũng giúp tôi ý thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của cầu nguyện và học hỏi Lời Chúa. Tôi nhận ra mình cần liên lỉ trở về với nguồn mạch là chính Đức Kitô. Qua việc đọc, suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa, tôi được nuôi dưỡng trong đức tin, được soi sáng để hiểu hơn về sứ mạng và học cách phục vụ theo tinh thần của Người. Càng gắn bó với Chúa, tôi càng có thể ra khỏi chính mình để đến với tha nhân bằng một tình yêu chân thành hơn.

Tạ ơn Chúa đã cho tôi cơ hội học hỏi, lên đường và gặp gỡ nhiều con người. Sau khóa đào luyện, tôi muốn tiếp tục sống tâm thế của một người môn đệ nhỏ bé: cầu nguyện trước khi lên đường, lắng nghe khi gặp gỡ, để Chúa hướng dẫn khi phục vụ và tín thác vào Người trong mọi kết quả. Tôi biết hành trình truyền giáo còn dài, và bản thân vẫn cần được học hỏi, thanh luyện và biến đổi mỗi ngày.

Hướng về Khánh nhật Truyền giáo, những trải nghiệm ấy nhắc tôi rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng không chỉ được thực hiện ở những nơi xa xôi hay trong những công việc lớn lao, nhưng bắt đầu ngay trong những cuộc gặp gỡ hằng ngày: một lời hỏi thăm, một sự cảm thông, một lần kiên nhẫn lắng nghe hay một cử chỉ yêu thương âm thầm. Điều quan trọng không phải là tôi làm được điều gì lớn lao, nhưng là tôi có để Chúa hướng dẫn và hiện diện qua những điều nhỏ bé ấy hay không.


Và có lẽ một trong những điều đẹp nhất tôi nhận ra trên hành trình này là khi tôi tưởng mình đang đưa Chúa đến với một người nào đó, thì thật ra Người đã đi trước tôi từ lâu, đang hiện diện và chờ tôi nhận ra Người nơi chính những người mà tôi được sai đến phục vụ.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Nguyễn Liên

 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 133
  • Máy chủ tìm kiếm 12
  • Khách viếng thăm 121
  • Hôm nay 6,385
  • Tháng hiện tại 123,802
  • Tổng lượt truy cập 17,149,340
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây