CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 22, 15-21)

Thứ bảy - 17/10/2026 05:28
CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 22, 15-21)

Suy Niệm:
“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21).


Trong Tin Mừng hôm nay, những người Pha-ri-sêu cùng với những người thuộc phe Hê-rô-đê đến hỏi Đức Giêsu xem có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không. Đây là một câu hỏi nhằm gài bẫy Người, bởi dù trả lời thế nào, Người cũng có thể bị kết án. Nhưng Đức Giêsu đã vượt qua cái bẫy ấy bằng một lời đáp khôn ngoan, đồng thời mở ra cho con người một vấn đề sâu xa hơn: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

Lời Chúa nhắc con về những trách nhiệm phải chu toàn trong đời sống xã hội, đồng thời đưa con trở về với câu hỏi: Con thuộc về ai? Đồng tiền mang hình và danh hiệu của Xê-da thì thuộc về Xê-da, còn con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa thì thuộc về Người. Vì thế, thuộc về Thiên Chúa là để hình ảnh Người được phản chiếu qua cách con sống, yêu thương và trao ban mỗi ngày.

Lạy Chúa, nhìn lại hành trình ơn gọi, con nhận ra tất cả những gì con có đều là hồng ân Chúa ban. Sự sống, khả năng, thời gian, những người con gặp gỡ và cả những biến cố đã đi qua đều góp phần làm nên con người con hôm nay. Có những người đã nâng đỡ, dạy dỗ và kiên nhẫn với con; cũng có những thử thách giúp con nhận ra giới hạn của mình và trưởng thành hơn trong đức tin. Qua tất cả, Chúa vẫn âm thầm dẫn dắt con, mời gọi con đón nhận cuộc đời bằng lòng biết ơn và tín thác.

Thế nhưng, lạy Chúa, đôi khi con vẫn dễ xem những gì mình có là của riêng mình: khả năng, kinh nghiệm, công việc, vị trí hay những thành quả đã đạt được. Con vui khi được ghi nhận, chạnh lòng khi bị quên lãng, hoặc ngần ngại trao đi điều mình đang có. Xin giúp con hiểu rằng mọi hồng ân đều là quà tặng được trao ban để con biết sử dụng cách có trách nhiệm và chia sẻ với tình yêu. Xin giải thoát con khỏi sự quy hướng về bản thân, để con biết vui khi người khác được phát triển, biết cộng tác thay vì cạnh tranh và biết trao đi mà không sợ mình sẽ mất mát.

Thuộc về Chúa, con được mời gọi sống trọn vẹn những trách nhiệm được trao phó, làm việc với lương tâm ngay thẳng, tôn trọng mọi người và góp phần xây dựng sự hiệp thông. Trong đời sống cộng đoàn, con được mời gọi khiêm tốn học hỏi, quảng đại chia sẻ và đón nhận những khác biệt bằng tình yêu. Khi ấy, những công việc bình thường, những bổn phận hằng ngày và cả những hy sinh âm thầm đều có thể trở thành cách con đáp lại tình yêu Chúa, để hình ảnh Người được nhận ra qua đời sống của con.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, chiêm ngắm Chúa trên Thập Giá, con hiểu hơn thế nào là sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Chúa đã trao ban chính mình trong tình yêu đến cùng, để con được sống và thuộc về Chúa. Xin cho con biết học nơi Chúa cách sống không quy hướng về bản thân, nhưng quảng đại hiến dâng những gì con có và chính con người con cho Chúa và tha nhân. Nhờ đó, những bổn phận hằng ngày, những hy sinh âm thầm và cả những lúc không được thấu hiểu cũng trở thành cơ hội để con yêu thương và trao ban.

Lạy Chúa, xin nhận lấy con người con cùng tất cả những gì con có và những gì con còn thiếu sót. Xin thánh hóa trí hiểu để con tìm kiếm sự thật, đôi tay để con biết phục vụ, đôi chân để con sẵn sàng lên đường, lời nói để con xây dựng hiệp thông và trái tim để con biết yêu thương, tha thứ. Ước gì từng ngày sống của con trở thành lời đáp trả cho tình yêu Chúa đã dành cho con từ trước, để dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ sứ vụ nào, con vẫn luôn sống trọn vẹn căn tính của người thuộc về Chúa và làm cho tình yêu của Người hiện diện giữa lòng thế giới. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Catarina Thanh Kiều

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Máy chủ tìm kiếm 3
  • Khách viếng thăm 11
  • Hôm nay 8,297
  • Tháng hiện tại 140,503
  • Tổng lượt truy cập 17,166,041
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây