Suy Niệm
“Phàm ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” (Lc 12,8).
Trong Tin Mừng Luca, sau khi cảnh báo các môn đệ về men giả hình và mời gọi các ông đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác, Đức Giêsu tiếp tục nói về việc tuyên xưng Người trước mặt người đời. Trong bối cảnh các môn đệ có thể phải đối diện với chống đối và bị điệu ra trước các hội đường, thủ lãnh và nhà cầm quyền, Người mời gọi các ông trung thành với Người, đồng thời hứa ban sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Như thế, tuyên xưng Đức Kitô không chỉ là lời khẳng định đức tin, nhưng còn là sự gắn bó với Người ngay cả giữa thử thách, trong niềm tín thác vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Đối với con, là nữ tu Mến Thánh Giá, tuyên xưng Đức Kitô là sống trọn vẹn mối tình đã khởi đầu từ ngày đáp lại tiếng Chúa gọi. Chọn Đức Kitô Chịu Đóng Đinh làm đối tượng duy nhất của lòng trí, con được mời gọi để tình yêu của Người thấm sâu vào từng ngày sống, từ những giờ cầu nguyện đến những công việc phục vụ. Khi tình yêu Chúa trở thành nguồn mạch và hướng đi của cuộc đời, từng cử chỉ nhỏ bé cũng có thể trở thành lời chứng cho sự hiện diện của Người giữa lòng thế giới.
Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là mẫu gương tuyệt hảo của tình yêu trung thành. Trên Thập Giá, Người đã yêu thương đến cùng, vâng phục Chúa Cha và hiến trao chính mình để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Bước theo Người, con được học cách sống tình yêu ấy trong những điều bình dị mỗi ngày: dịu dàng giữa những khác biệt, quảng đại trước những nhu cầu của tha nhân và âm thầm trao ban trong những việc nhỏ bé của đời thường. Dẫu hành trình làm chứng cho Đức Kitô không phải lúc nào cũng dễ dàng, con tin rằng mình không bước đi bằng sức riêng. Chính Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng và nâng đỡ con, giúp con can đảm sống theo sự thật, kiên nhẫn trước những hiểu lầm và trung thành với Tin Mừng giữa những đổi thay của cuộc sống.
Lời Đức Giêsu hứa sẽ tuyên xưng người môn đệ trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa mở ra cho con một niềm hy vọng sâu xa. Giữa một thế giới thường đánh giá con người qua những gì hữu hình, lời hứa ấy nhắc con hướng lòng về điều bền vững hơn cả: được Đức Kitô nhìn nhận và thuộc về Người. Nhờ đó, con có thể sống bình an, không phải vì luôn được thấu hiểu hay đón nhận, nhưng vì tin tưởng vào Đấng đã gọi con, đang đồng hành và trung tín với tình yêu của Người. Được thuộc về Đức Kitô cũng là niềm vui và sức mạnh để con tiếp tục hành trình hiến dâng, âm thầm làm chứng cho tình yêu cứu độ của Người.
Lạy Chúa, xin cho con luôn xác tín niềm vui được thuộc về Chúa và can đảm làm chứng cho tình yêu của Người bằng chính đời sống mình. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn con trong từng lời nói và chọn lựa, để giữa những biến chuyển của cuộc đời, con vẫn trung thành bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Ước gì đời sống thánh hiến của con trở thành lời tuyên xưng âm thầm mà sống động, giúp mọi người nhận ra tình yêu Chúa vẫn hiện diện và hoạt động giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.