THỨ TƯ TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN ( Mc 6, 1 - 6)

Thứ ba - 03/02/2026 03:55
THỨ TƯ TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN ( Mc 6, 1 - 6)
Tin Mừng: Mc 6, 1 - 6
 
1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

 



Suy Niệm: 

“Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria…” (Mc6, 3)

 

Tin Mừng hôm nay đưa con trở về Nadarét – một ngôi làng nhỏ bé và quen thuộc, nơi Đức Giêsu đã lớn lên trong âm thầm, lao động vất vả và đời sống rất đỗi bình thường. Ở đó, Người không phải là một nhân vật xa lạ, nhưng là người mà dân làng biết rõ: gia đình, nghề nghiệp, quá khứ. Chính sự quen thuộc ấy lại trở thành rào cản lớn nhất đối với đức tin.

Sau thời gian rao giảng và thực hiện nhiều dấu lạ, Đức Giêsu trở về quê hương. Ngày sabát, Người giảng dạy trong hội đường. Ban đầu, dân làng sửng sốt trước lời giảng đầy khôn ngoan và những việc quyền năng Người đã làm. Nhưng sự ngạc nhiên ấy không mở họ ra với mầu nhiệm Thiên Chúa, mà nhanh chóng biến thành nghi ngờ và khước từ. Họ bắt đầu đặt câu hỏi – không phải để tìm kiếm sự thật, nhưng để đóng khung Người trong những hiểu biết cũ kỹ: “Bởi đâu ông ta được như thế? … Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria sao?”

Cách gọi ấy không chỉ diễn tả sự quen biết, mà còn hàm chứa một sự hạ thấp. Trong truyền thống Do Thái, người ta thường gọi một người theo tên cha. Gọi Đức Giêsu là “con bà Maria” là một cách chối bỏ nguồn gốc và khước từ khả năng Thiên Chúa có thể hành động nơi một con người quá đỗi bình thường. Thành kiến đã khép chặt trái tim họ, khiến quyền năng của Thiên Chúa không còn chỗ để biểu lộ.

Dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, con được mời gọi nhìn lại chính mình. Con nhận ra rằng trong đời sống thánh hiến, con cũng có những “Nadarét” rất quen. Con dễ nhìn người khác qua nhãn mác của quá khứ: vai trò, chức vụ, tính cách, những yếu đuối hay vấp ngã đã từng xảy ra. Khi để những định kiến ấy chi phối, con không còn nhận ra Thiên Chúa đang âm thầm hiện diện và hoạt động nơi những con người và hoàn cảnh rất bình thường của đời sống hằng ngày.

Thành kiến làm con nghe mà không thật sự lắng nghe, gặp mà không thật sự gặp. Con vẫn ở trong cộng đoàn, vẫn chu toàn bổn phận, vẫn tham dự các sinh hoạt chung, nhưng lại khước từ tiếng Chúa vang lên qua bề trên, qua chị em, hay qua những biến cố trái ý. Con khước từ Chúa không bằng lời nói, nhưng bằng những định kiến âm thầm, dai dẳng trong lòng.

Tin Mừng hôm nay mời gọi con hoán cải cái nhìn. Hoán cải để không đóng khung Thiên Chúa trong những hiểu biết quen thuộc của mình. Hoán cải để tin rằng Chúa vẫn đang hành động, vẫn đang nói, vẫn đang chạm đến con qua những điều rất đời thường. Nếu trái tim con khép lại vì thành kiến, thì ân sủng vẫn hiện diện, nhưng không thể sinh hoa trái.

Lạy Chúa nhiều khi con tưởng mình đã quá quen với Chúa, quen với cộng đoàn, quen với nhịp sống mỗi ngày, nhưng chính sự quen thuộc ấy lại làm lòng con khép lại. Con dễ nhìn người khác bằng những khuôn mẫu cũ, dễ đóng khung điều Chúa đang âm thầm thực hiện và vì thế không còn nhận ra sự hiện diện của Ngài nơi những con người và hoàn cảnh rất bình thường.

Lạy Chúa, xin Chúa giải thoát con khỏi những thành kiến âm thầm đang che mờ ánh mắt đức tin của con. Xin cho con một trái tim khiêm tốn và rộng mở, biết lắng nghe và đón nhận, để Lời Chúa có thể chạm đến và biến đổi con mỗi ngày, ngay giữa những điều quen thuộc nhất của đời sống thánh hiến. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Thu Nguyệt

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 12
  • Hôm nay 3,886
  • Tháng hiện tại 11,929
  • Tổng lượt truy cập 15,373,703
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây