THỨ SÁU TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN (Mc 4, 26 - 34)

Thứ năm - 29/01/2026 04:00
THỨ SÁU TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN (Mc 4, 26 - 34)

 

Tin Mừng: Mc 4,26-34

26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh hoa kết quả : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”
30 Rồi Người lại nói : “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây ? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được ? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”
33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.
 
Suy Niệm:
 

 “Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.” (Mc4, 27)

 

Tin Mừng hôm nay đưa con trở về với một khung cảnh rất đời thường: cánh đồng, hạt giống, nhịp sống chậm rãi của người nông dân miền Galilê. Người chọn nói về một hạt giống nhỏ bé, được gieo xuống đất và âm thầm lớn lên trong thinh lặng, như một lời khẳng định lặng lẽ mà vững chắc về Nước Thiên Chúa.

Người nghe phần lớn là những nông dân – những con người quen gieo hạt, quen chờ đợi, quen tin rằng dưới lớp đất im lìm kia đang diễn ra một sự sống mà mắt thường không thấy. Chính vì thế, dụ ngôn hạt giống tự mọc lên chạm rất sâu vào kinh nghiệm sống của họ và cũng chạm đến hành trình đức tin của con hôm nay.

“Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.” Người nông dân sau khi gieo hạt vẫn trở về với nhịp sống thường ngày: ngủ, thức, làm việc. Ông không thể thúc ép hạt lớn lên nhanh hơn, cũng không thể hiểu hết điều đang diễn ra dưới lòng đất. Hạt giống lớn lên ngoài tầm kiểm soát của ông, nhờ một sức sống không đến từ con người.

Qua hình ảnh đơn sơ ấy, con nhận ra cách Thiên Chúa đang hành động trong đời sống thiêng liêng của con: âm thầm, kiên nhẫn và trung tín. Con người có thể gieo, nhưng không thể làm cho hạt nảy mầm. Việc lớn lên luôn là ân ban đến từ Thiên Chúa. Chính vì thế, đời sống đức tin không phải là nỗ lực để kiểm soát hay đo lường kết quả, mà là hành trình học biết khiêm nhường phó thác, tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay mở ra cho con một cái nhìn đầy bình an về hành động của Thiên Chúa trong đời mình. Một lời cầu nguyện thầm thì, một cử chỉ bác ái rất nhỏ, một cố gắng âm thầm để sống tốt hơn mỗi ngày… có thể chẳng để lại dấu ấn rõ ràng. Nhưng không điều thiện nào là vô ích trước mặt Chúa. Tất cả đều được Người đón nhận, gìn giữ và âm thầm làm cho lớn lên bằng tình yêu.

Có những điều vừa được gieo hôm nay đã bắt đầu bén rễ mà con không hay biết: một nhân đức đang hình thành, một bình an đang dần mở ra, một niềm tín thác đang âm ỉ trong lòng. Thiên Chúa thường làm việc trong tĩnh lặng, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại là dấu chỉ của một sự sống bền vững. Khi con trung thành sống điều tốt, dù rất nhỏ, Thiên Chúa vẫn đang làm phần còn lại của Người, theo cách của Người và vào thời điểm của Người.

Tin Mừng hôm nay mời gọi con dừng lại để chiêm ngắm quyền năng âm thầm của Nước Thiên Chúa. Con chỉ là người gieo hạt và được mời gọi tiếp tục gieo, ngày này qua ngày khác. Việc lớn lên và trổ sinh hoa trái thuộc về Chúa. Nhận ra điều ấy, giúp con biết giải thoát bản thân khỏi thái độ nôn nóng và so đo, để học sống trung tín trong bình an và tự do nội tâm hơn mỗi ngày.

Con nhận ra đời sống thánh hiến của mình cũng giống như hạt giống được gieo trong lòng đất: từng lời cầu nguyện, từng hy sinh âm thầm, từng chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày đều đang được Thiên Chúa nuôi dưỡng trong thinh lặng. Con không cần phải hiểu hết, cũng không cần phải thấy ngay. Con chỉ cần kiên nhẫn ở lại, trung tín gieo hạt và phó thác mùa gặt cho Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết vui tươi gieo những điều tốt lành mỗi ngày và kiên nhẫn chờ đợi trong tín thác. Ước gì cuộc đời con trở thành mảnh đất hiền lành và màu mỡ, nơi hạt giống Tin Mừng có thể âm thầm lớn lên và trổ sinh hoa trái đúng thời, đúng buổi, theo thánh ý của Chúa. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Thiên Nga

 Tags: Suy Niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Hôm nay 4,162
  • Tháng hiện tại 14,126
  • Tổng lượt truy cập 15,951,217
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây