Tin Mừng: Mc 3,31-35
31 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33 Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Suy niệm:
“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc3, 35)
Tin Mừng Mc 3,31–35 đặt chúng ta trước một khẳng định gây ngạc nhiên của Đức Giêsu về gia đình. Khi mẹ và anh em Người đứng ở ngoài tìm gặp, Đức Giêsu không vội ra tiếp đón theo lối ứng xử thông thường của văn hóa Do Thái, vốn rất coi trọng huyết thống. Trái lại, Người hướng ánh nhìn về những người đang ngồi quanh mình và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh chị em tôi.” Rồi Người xác định tiêu chuẩn của mối liên hệ ấy: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”
Đức Giêsu không loại bỏ gia đình tự nhiên, nhưng Người mạc khải một gia đình mới, được thiết lập không bởi huyết thống, mà bởi việc lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Đây là gia đình của Nước Trời. Trong Tin Mừng Mác-cô, “thi hành ý muốn của Thiên Chúa” là dấn thân cụ thể vào con đường của Đức Giêsu: đón nhận Lời Chúa, để Lời Chúa hoán cải lối nghĩ, lối sống và chấp nhận những hệ quả của việc bước theo Người. Gia đình thiêng liêng được xây dựng từng ngày qua việc cùng nhau tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Chính nơi đó, các mối tương quan được thanh luyện và sự hiệp thông được hình thành dựa trên một chọn lựa căn bản: vâng phục thánh ý Thiên Chúa.
Đặc biệt, hình ảnh “người mẹ” mà Đức Giêsu nhắc đến trong Tin Mừng hôm nay không chỉ mang ý nghĩa sinh học, nhưng diễn tả một thái độ thiêng liêng: thái độ của người đón nhận Lời và để Lời sinh hoa trái. Đức Maria chính là khuôn mẫu trọn hảo của lời tuyên bố này, bởi Mẹ không chỉ sinh Đức Giêsu theo xác phàm, nhưng trước hết đã sinh Người trong đức tin, qua tiếng “xin vâng” trọn vẹn với thánh ý Thiên Chúa. Vì thế, ai sống tinh thần vâng phục Lời cũng được mời gọi bước vào cùng một tương quan thân thiết ấy với Đức Giêsu.
Trong ánh sáng Tin Mừng hôm nay, con được mời gọi xét lại căn tính đời sống của mình: con thuộc về gia đình nào? Con tìm sự an toàn nơi những mối liên hệ tự nhiên và những bảo đảm quen thuộc, hay con dám bước vào gia đình của Đức Giêsu, nơi tiêu chuẩn duy nhất là thánh ý Thiên Chúa?
Đối với con, người sống đời thánh hiến, lời Chúa: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em và là mẹ tôi” trở thành tiêu chuẩn nền tảng của đời tu. Bước vào Hội dòng, con không được gắn kết với chị em bởi tình cảm tự nhiên hay sự hợp tính, nhưng bởi cùng một khát vọng tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Con hiểu rằng trong đời sống thánh hiến, việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa không hệ tại ở những việc lớn lao hay những thành công bên ngoài, nhưng trước hết là trung thành với những bổn phận nhỏ bé mỗi ngày, vâng phục trong những điều không hợp ý, kiên nhẫn trong những tương quan khó khăn và ở lại trong cộng đoàn ngay cả vẫn còn nhiều khác biệt.
Khi con dám đặt thánh ý Thiên Chúa trên sự an toàn của bản thân, trên nhu cầu được hiểu, được công nhận hay được bảo vệ, lúc ấy con thực sự bước vào gia đình thiêng liêng của Đức Giêsu. Và dù con đường ấy có thể đơn độc, khô khan hay nhiều hy sinh, chính sự vâng phục trong đức tin sẽ làm nảy sinh một sự hiệp thông sâu xa hơn, vì được đặt nền trên chính Thiên Chúa. Ở đó, đời sống thánh hiến trở thành một lời chứng sống động rằng gia đình của Đức Giêsu vẫn đang hiện diện giữa trần gian, nơi những con người chọn sống theo ý muốn của Chúa mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin cho con biết ở lại với Chúa, lắng nghe Lời Người và để Lời ấy định hướng mọi chọn lựa của đời mình, để mỗi ngày, con thực sự thuộc về gia đình của Thiên Chúa, gia đình được sinh ra từ sự vâng phục và lớn lên trong tình yêu. Amen