Chu kỳ Giáo Lý – Năm Thánh 2025. Chúa Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta. III. Cuộc Phục Sinh của Chúa Kitô. 1. Chuẩn bị tiệc vượt qua. “Các con hãy chuẩn bị cho chúng ta” (Mc 14,15).
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đi tiếp hành trình Năm Thánh để khám khuôn mặt của Đức Kitô, nơi niềm hy vọng của chúng ta được hình thành và củng cố. Hôm nay chúng ta bắt đầu suy niệm về mầu nhiệm thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta bắt đầu suy niệm một từ dường như đơn giản nhưng lại ẩn chứa một bí quyết quý giá cho đời sống thiêng liêng của người kitô hữu: chuẩn bị.
Tin Mừng Macco kể rằng «Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” (Mc 14,12). Đây là một câu hỏi thực tế nhưng cũng đầy mong đợi. Các môn đệ trực giác được điều rất quan trọng sắp xảy đến, nhưng họ chưa biết cụ thể là điều gì. Câu trả lời của Chúa Giêsu đầy ẩn ý: “Các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh” (c. 13). Các chi tiết này mang tính biểu tượng: một người mang vò nước – việc này chỉ dành cho phụ nữ thời đó – một phòng trên lầu đã sẵn sàng – vị chủ nhà thân quen. Dường như mọi sự đã được chuẩn bị trước. Thực tế thì mọi sự đã sẵn sàng. Trong đoạn này, Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng tình yêu không phải là hoa trái của ngẫu nhiên, mà là của một lựa chọn đầy ý thức. Đó không chỉ đơn giản là một phản ứng mà là một quyết định đòi hỏi sự chuẩn bị. Chúa Giêsu không đón nhận cuộc thương khó như một định mệnh nhưng là sự trung thành với hành trình đã được đón nhận, bước đi trong tự do và yêu thương. Điều này an ủi chúng ta: hãy biết rằng hồng ân sự sống của Ngài nảy sinh từ sự chủ tâm sâu sắc, không phải từ một thúc đẩy bất ngờ.
“Phòng trên lầu đã sẵn” nói với chúng ra rằng Thiên Chúa luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta. Ngay cả trước khi chúng ta ý thức mình cần nó, Thiên Chúa luôn chuẩn bị sẵn cho chúng ta một không gian, nơi đó Ngài biết chúng ta và chúng ta là con cái Ngài. Nơi này, trong sâu thẳm là trái tim chúng ta: một căn phòng có thể dường như trống rỗng, nhưng chờ đợi chỉ để nhận biết, an ủi và chăm sóc. Lễ Vượt Qua mà các môn đệ phải chuẩn bị, thực tế đã sẵn sàng trong trái tim Chúa Giêsu. Chính Ngài đã nghĩ đến, đã sắp xếp tất cả và quyết định tất cả. Tuy nhiên, Ngài muốn các môn đệ chuẩn bị phần của họ. Điều này dạy chúng ta điều gì đó thật sự cần thiết cho đời sống thiêng liêng của chúng ta: ân sủng không hủy hoại tự do của chúng ta, nhưng là thức tỉnh nó. Ân sủng của Thiên Chúa không xóa bỏ trách nhiệm của chúng ta, nhưng làm cho nó nên phong phú.
Ngày nay cũng như xưa, có một bữa tiệc cần được chuẩn bị. Không chỉ nói về phụng vụ, mà là sự sẵn lòng của chúng ta để bước vào với một cử chỉ vượt trội. Thánh Lễ không chỉ được cử hành trên bàn thờ, nhưng còn trong đời sống hằng ngày, nơi những gì chúng ta sống có thể trở nên như một hiến tế tạ ơn. Chuẩn bị để cử hành hy tế tạ ơn này không có nghĩa làm điều gì thêm, nhưng là tạo một không gian. Có nghĩa là lấy đi những gì vướng víu, bớt đi những đòi hỏi, thôi nuôi dưỡng những kỳ vọng không thực tế. Thật vậy, chúng ta rất thường xuyên lẫn lộn các chuẩn bị với những ảo tưởng. Những ảo tưởng làm chúng ta xao lãng, những chuẩn bị hướng chúng ta vào trọng tâm. Những ảo tưởng tìm kiếm kết quả còn sự chuẩn bị làm cho có khả năng đi vào cuộc gặp gỡ. Tình yêu đích thực – Tin Mừng nhắc nhớ chúng ta - trao ban trước khi được đáp trả. Đó là quà tặng của tình yêu bước trước. Người ta không dựa vào điều mình sẽ lãnh nhận, nhưng trên những gì khao khát dâng hiến. Đó là những gì Chúa Giêsu đã sống với các môn đệ của Ngài: trong khi họ còn chưa hiểu, trong khi họ sẽ phản bội Ngài và một người sẽ chối từ Ngài, Ngài cầu nguyện cho tất cả, một bữa tiệc hiệp thông.
Anh chị em thân mến, chúng ta cũng được mời gọi “chuẩn bị lễ Vượt Qua” của Đức Chúa: không chỉ là việc cử hành phụng vụ mà còn là cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Mỗi cử chỉ của sự sẵn lòng, mỗi hành động vô vị lợi, mỗi bước trước trong sự tha thứ, mỗi nỗi vất vả đầy kiên nhẫn là một cách thức chuẩn bị nơi, ở đó Thiên Chúa có thể cư ngụ. Chúng ta có thể tự hỏi: trong đời sống tôi, không gian nào tôi cần sắp xếp lại để sẵn sàng cho Chúa ngự vào? “Chuẩn bị” đối với tôi có nghĩa là gì? Có thể là từ bỏ một đòi hỏi nào đó, thôi chờ đợi sự thay đổi của người khác và đi bước trước. Có lẽ là sẽ lắng nghe nhiều hơn, hoạt động ít lại, hoặc học cách tin tưởng vào những gì đã được xếp đặt.
Nếu chúng ta đón nhận lời mời chuẩn bị một nơi cho sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta, chúng khám phá mình được bảo quanh bởi những dấu chỉ, cuộc gặp gỡ, những lời nói hướng chúng ta về căn phòng ấy rộng rãi và đã sẵn sàng, nơi đó cử hành chẳng bao giờ cùng mầu nhiệm tình yêu vô bờ, tình yêu luôn nâng đỡ chúng ta và đi bước trước. Xin Chúa cho chúng ta trở nên những người chuẩn bị khiêm nhường cho sự hiện diện của Ngài. Và, trong sự sẵn lòng thường ngày này, cũng làm lớn lên trong chúng ta sự tín thác chân thành, giúp chúng ta đón nhận mọi điều trong cuộc sống với trái tim tự do. Bởi vì ở đâu có tình yêu được chuẩn bị, ở đó sự sống thật sự đơm bông.
