Một hôm, có một nhà báo đến thăm Mẹ Têrêsa Calcutta tại ngôi nhà dành cho người hấp hối ở Ấn Độ. Ông thấy Mẹ đang cúi mình rửa những vết thương đầy mủ máu cho một người nghèo bệnh tật nằm bên vệ đường. Mùi hôi nồng nặc khiến nhiều người phải quay mặt đi.
Nhà báo đứng lặng hồi lâu rồi nói:
– Thưa Mẹ, dù có cho tôi một triệu đô la, tôi cũng không thể làm công việc này.
Mẹ Têrêsa ngẩng lên, mỉm cười hiền hậu và đáp:
– Tôi cũng vậy. Tôi không làm điều này vì tiền. Tôi làm vì tình yêu dành cho Đức Kitô.
Người đàn ông im lặng. Ông nhận ra rằng điều khiến đôi tay nhỏ bé kia có thể chạm vào những vết thương ghê sợ nhất không phải là sức mạnh, nhưng là một trái tim biết nhìn thấy Chúa nơi người đau khổ.
Nguồn : Phỏng theo những câu chuyện và lời chia sẻ của Mẹ Têrêsa Calcutta, được ghi lại trong tác phẩm A Gift for God (Harper & Row, 1975).