Một bạn trẻ đến xin bề trên của tu viện trở về với gia đình sau một thời gian tìm hiểu ơn gọi. Người trẻ ấy phàn nàn rằng linh đạo và lối tu của dòng đã lỗi thời, cần phải được cập nhật cho hợp với thời đại. Vị bề trên từ tốn kể câu chuyện rằng: Một anh sinh viên nọ đến mua sách ở một quầy sách. Anh hỏi người bán sách: “Ông không có cuốn sách nào mới về cơ thể học sao? Những quyển sách này đã xuất bản hơn 10 năm rồi!”. Người bán sách trả lời: “Này chàng trai trẻ, anh chẳng biết sao, chẳng có cái xương nào được thêm vào cơ thể con người kể từ khi họ được Thiên Chúa tạo dựng nên”.