Hồi Tâm Tháng 2: Nhìn Lại Chính Mình Trong Ánh Sáng Lời Chúa

Thứ bảy - 07/02/2026 05:38
Hồi Tâm Tháng 2: Nhìn Lại Chính Mình Trong Ánh Sáng Lời Chúa
 
  •  Làm Dấu Thánh Giá
  • Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần…
     
TÂM TÌNH MỞ ĐẦU:
 
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, giây phút tỉnh lặng của giờ hồi tâm, lời đầu tiên con xin thân thưa với Chúa là tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã cho con thêm một ngày mới để tri ân. Tri ân Chúa đã yêu thương gìn giữ, dắt dìu từng người chúng con với chuỗi dài ân sủng. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những ngày bình yên. Tạ ơn Chúa về những khó khăn, sóng gió của hiện tại; và tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con giây phút sâu lắng này để xin lỗi, để sửa sai, để sám hối.

Bởi nguồn ân sủng tuôn đổ dạt dào, nhưng đâu đó mỗi người chúng con chưa nỗ lực tiếp nhận ân sủng, chưa thể hiện niềm vui và hạnh phúc về những ân huệ mà Chúa thương ban. Xin cho chúng con cảm nhận được hồng ân Chúa ban tặng mỗi ngày, để sống một tinh thần mới, hăng say quên mình phục vụ Chúa và anh chị em.

*HÁT TNC II: 426 – Bao la tình Chúa yêu con.

 
TÂM TÌNH SÁM HỐI:
 
Chúa Giêsu bảo: “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị.”
Lạy Chúa Giêsu, năm xưa Chúa đã cảm thông và tha thứ cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Chúa không khép lại cuộc đời của chị bằng một bản án khắc nghiệt, nhưng mở ra cho chị một cánh cửa tương lai ấm áp và tràn đầy hy vọng. Hôm nay, chúng con trở về bên cung lòng Chúa; chúng con cũng muốn học nơi Chúa tâm tình tha thứ, đón nhận và cảm thông với nhau, bởi ai cũng là con người bất toàn và giới hạn.

Chúa là Cha giàu lòng thương xót, trái tim Ngài luôn ngập tràn tình yêu và tha thứ. Ngài luôn quên đi quá khứ, lầm lỗi và thiếu sót của con để mời gọi con trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, bao lần con vấp ngã, bao lần con thất tín, bao lần con chưa cố gắng thay đổi chính mình. Giờ đây, con thành tâm ăn năn sám hối, xin Ngài thứ tha.

*HÁT: TT I, 105 – Trong Tâm Tình Sám Hối.

 
TÂM TÌNH:
 
Lạy Chúa, Hội Dòng chúng con đang sống và thực hành định hướng của tháng mới: “Sống và cầu nguyện theo Lời Chúa.” “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt mình thì lại không để ý đến?” (Lc 6,41). Xin cho mỗi chị em chúng con biết nhận ra những yếu đuối và khuyết điểm của chính mình để sám hối và sửa đổi.

TIN MỪNG (Lc 6,39–45):

Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Người mù mà lại dắt người mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn Thầy; có học hết chữ cũng chỉ bằng Thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt mình lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Không có cây nào tốt mà sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra.”

SUY NIỆM:

Tính kiêu căng và tự phụ trong đời sống dễ dàng khiến chúng ta xét đoán và trách móc người khác mà không nhận ra thiếu sót và giới hạn của chính mình. Càng kiêu căng, chúng ta lại càng trở nên “đui mù” trước những sai lỗi của bản thân, nhưng lại rất sáng và tỏ ra am tường những lỗi lầm của anh chị em xung quanh.

Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Một hôm, con tê giác đang đi uống nước thì nghe tiếng con chích chòe đang hót trên cành cây. Nó bực mình thét to: “Im đi, con chim xấu xa! Mày không thấy tao đang uống nước sao?” Con chích chòe không chịu thua, đáp lại: “Bộ ông đẹp đẽ lắm sao? Ông cứ soi mặt mình trên mặt nước rồi sẽ biết.”

Con tê giác nghĩ trong bụng: Soi thì soi, ai lại không biết ta là kẻ hoàn hảo. Nhưng khi vừa nhìn xuống, nó giật mình vì thấy chiếc sừng quái dị nằm ngay trên mũi mình. Biết mình còn xấu xí hơn các con vật khác, nó xấu hổ vô cùng.

Chúng ta cũng vậy, dễ dàng xét đoán và phê phán người khác, nhưng lại ngại đối diện với chính mình. Một người có cái xà trong mắt mình mà lại cố moi cái rác ra khỏi mắt người khác. Khi thấy lỗi nơi bản thân, ta thường biện minh bằng những lý do bên ngoài; còn khi nhìn người khác, ta lại phóng đại những thiếu sót nhỏ bé và làm ngơ trước những yếu kém của chính mình. Biết rõ sự mong manh ấy của lòng người, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta khiêm tốn quay về, can đảm nhận ra lỗi lầm để được biến đổi.

Chúa Giêsu không cấm việc góp ý sửa lỗi, nhưng dạy chúng ta khởi đi từ sự khiêm tốn: nhận ra thân phận bất toàn và những giới hạn của chính mình. Chỉ khi ý thức mình yếu đuối, ta mới có cái nhìn bao dung và sáng suốt để giúp tha nhân hoán cải; nếu không, ta sẽ trở thành “mù dắt mù”. Hơn nữa, không ai trong chúng ta có quyền phán xét người anh em, vì quyền ấy chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa. Phần chúng ta được mời gọi sống hiền lành, khiêm nhường và bao dung như Chúa Giêsu, nhờ đó tâm hồn mới được bình an.

Hiến chương Hội Dòng dành trọn Chương III để dẫn dắt chúng ta sống đời sống cộng đoàn và hướng chúng ta trên con đường nên thánh. Trong đời sống chung, không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy bắt đầu từ chính mình: can đảm nhìn nhận những thiếu sót, những “cái xà” còn hiện diện trong đời sống và trong cách ứng xử của mình, trước khi nhận xét hay góp ý cho anh chị em. Chúng ta không có quyền xét đoán ai cả, vì có nhiều điều xấu nơi người tốt và cũng có nhiều điều tốt nơi kẻ xấu; bởi thế, ai cũng cần biết xấu hổ khi muốn moi móc lỗi lầm của người khác.

Khi biết khiêm tốn nhận ra sự bất toàn của bản thân, chúng ta sẽ học được cách cảm thông, bao dung và đối thoại trong yêu thương. Nhờ đó, đời sống chung không trở thành nơi xét đoán và gây tổn thương, nhưng là mái nhà của sự nâng đỡ, chữa lành và lớn lên trong tình hiệp thông.

Chúa còn gửi cho chúng ta bản luật sống: “Không có cây nào tốt mà sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây.” Điều này Chúa nhắc nhở từng người chúng ta qua chính những việc mình làm. Giảng dạy và sống đều phải là sự thật được thể hiện qua chính nhân cách của mỗi người. Lời nói hay không bao giờ thay thế được việc làm tốt. Chúng ta cần sống thế nào để người khác nhận ra đây là những nữ tu của Hội Dòng được đào luyện, được giáo huấn và biết rèn luyện để trở nên những người dâng hiến tốt lành.

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, giữa đời sống cộng đoàn với bao khác biệt và giới hạn, xin cho chúng con biết dừng lại để nhìn vào chính mình. Xin cho chúng con ý thức rằng lời nói là sản phẩm của lòng mình. Để trong cuộc sống dâng hiến và trong cộng đoàn, chúng con biết nói về Chúa khi lòng chúng con có Thánh Thần soi dẫn; để mỗi khi làm gì hay nói gì, tâm trạng và thái độ của chúng con đều toát lên bình an và tình yêu của Chúa.
Xin cho chúng con biết sống như Chúa: hiền lành trong cách nghĩ, khiêm tốn trong lời nói và yêu thương trong mọi tương quan; nhất là biết nhận ra những giới hạn, sai lỗi và thiếu sót của bản thân, để biết ứng xử bằng ánh mắt bao dung, bằng lời nói xây dựng và bằng trái tim cảm thông. Nhờ đó, đời sống chung của chúng con trở nên nơi của bình an, hiệp nhất và tình huynh đệ chân thành.

Dịp cuối năm âm lịch, mỗi chúng con cần ngồi lại lâu giờ hơn với Chúa, kiểm điểm đời sống mình kỹ lưỡng hơn, cầu nguyện thiết tha hơn, để có quyết tâm làm mới lại con tim và đời sống dâng hiến của mình.

*HÁT: TT III – 07 "Giúp Nhau Hoàn Thiện."


 TÂM TÌNH KẾT:

Lạy Chúa, giờ hồi tâm dần khép lại, con chỉ biết dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn, dâng hiến và phó thác. Xin cho con biết trở về với con người thật của mình và cảm nhận được tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa, để rồi mỗi ngày chúng con sống triển nở, làm sáng danh Chúa.

Chúa đã yêu thương chọn gọi con bước theo Chúa trên đường Thánh Giá; Chúa chọn gọi con sống đời dâng hiến giữa bao mong manh và giới hạn. Xin cho con biết đặt trọn đời mình trong tay Chúa, để mỗi ngày con được uốn nắn, thanh luyện và trở nên giống Trái Tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa hơn.

Xin cho con sống đời tu không chỉ bằng việc chu toàn bổn phận, nhưng bằng một trái tim yêu mến và trung tín, để đời sống cộng đoàn của con trở thành dấu chỉ của tình yêu, hiệp nhất và bình an. Xin Chúa chúc lành và thêm sức cho con. AMEN.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Ka Mích

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 10
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 8
  • Hôm nay 11,433
  • Tháng hiện tại 40,186
  • Tổng lượt truy cập 15,401,960
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây