Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin được phục niệm trước Nhan Thánh Chúa để cảm mến, tôn thờ và ngợi khen tình yêu bao la nhiệm mầu của Chúa đang tuôn đổ trào tràn trên cuộc đời của mỗi chị em chúng con, trên gia đình, trên cộng đoàn và đặc biệt là trên Hội Dòng của chúng con.
Lạy Chúa, “con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm” và con đây có là gì mà Chúa phải bao bọc, chở che, chăm nom từng giây từng phút, ngay từ khi con còn nằm trong dạ mẫu thân cho tới ngày hôm nay… Và thật hạnh phúc cho con biết là nhường nào, khi con chỉ là một kẻ bé mọn lại được chính Chúa mạc khải cho biết về mầu nhiệm Nước Trời lớn lao, để rồi con được diễm phúc lãnh nhận “hồng ân cao trọng” là trở nên hiền thê của Chúa trong gia đình Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang này.
Trong giây phút linh thiêng và huyền nhiệm nơi ngôi nguyện đường thân thương, chan hoà tình Chúa và ấm áp tình người, con xin dâng lên Chúa chính bản thân con, một con người đầy yếu đuối bất toàn, với một tình yêu có lúc thì dâng trào và lắm khi vơi cạn, với cả những phút giây thờ ơ, hờ hững trước tình yêu bao la, rộng lượng và đầy khoan dung của Chúa.
Hôm nay, “Thánh Thể gọi con về, về với tình yêu thứ tha, về với cuộc sống an hòa, về xây tình thâm huynh đệ. Thánh Thể gọi con về, về với niềm vui biết ơn, về với nguồn thánh vẹn toàn, về trong ân lộc chứa chan.”[1] Vì thế, con xác tín rằng Chúa luôn trung tín và thuỷ chung đến muôn ngàn đời, luôn yêu thương và dành tặng cho con một tình yêu dư tràn không bao giờ vơi cạn, và con cũng biết sự khô khan nguội lạnh, thiếu xác tín và trung thành của mình là như thế nào… đã nhiều lần lỗi hẹn, thất tín, thất trung làm cho Chúa phải buồn lòng.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con biết rằng sự trung tín và bền đỗ trong ơn gọi thánh hiến không phải là do tự nơi bản thân con nỗ lực và cố gắng mà thôi nhưng còn nhờ bởi ơn thánh sủng Chúa ban qua Hội Dòng, qua cộng đoàn và qua từng người chị em đang đồng hành cùng con trên bước đường ơn gọi, qua lời cầu nguyện liên lỉ trong âm thầm của quý bà, quý chị và của tất cả những người thân thương trong gia đình huyết tộc và linh tông, đã luôn dành tặng cho con mỗi ngày. Nếu Chúa không ban ơn hộ phù thì con sẽ dễ dàng bỏ cuộc và buông xuôi… chỉ một chút khó khăn, trục trặc trong công việc mục vụ hay một sự bất hoà, thiếu bao dung và yêu thương trong đời sống cộng đoàn với chị em, cũng dễ dàng khiến con đặt lại vấn đề về ơn gọi, để rồi bỏ Chúa mà đi theo một ngã rẽ hay một tiếng gọi mời nào khác.
Và Chúa ơi, Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã khuyên dạy chúng con rằng: “Trong đời sống Thánh Hiến người ta không thể bước đi một mình. Chúng con cần một ai đó đồng hành với chúng con”, một ai đó giúp chúng con nhận ra và sửa chữa những thái độ, lối sống, những thiếu sót và bất trung gây ra sự phản chứng rõ ràng về tình trạng đời sống thánh hiến; một ai đó giúp chúng con khám phá lại một lần nữa ý nghĩa và việc tôn trọng kỷ luật, vì nó giúp bảo vệ sự trật tự trong đời sống cá nhân, và biểu lộ sự quan tâm đến chị em của mình.”[2] Vâng thưa Chúa, “Một ai đó” mà Đức Cố Giáo Hoàng muốn nói đến là tất cả những người chị em đang sống chung với con trong cùng một cộng đoàn, một Hội Dòng với một Linh đạo và Đặc sủng Mến Thánh Giá - “một ai đó” có thể là người chị em đồng trang lứa, thân thiết và hợp ý với con, cũng có thể là một chị cao niên dày dạng kinh nghiệm, hay là quý chị hữu trách sẵn sàng hướng dẫn, góp ý và sửa lỗi cho con trong tình bác ái; hay thậm chí là cả người chị em mà con không vừa ý, phải lòng thường xuyên có những xung khắc, làm buồn lòng nhau… Vì quả thật, “cộng đoàn Mến Thánh Giá là một gia đình thật sự… là nguồn sức mạnh thúc đẩy chúng con hoán cải không ngừng và cùng nhau sống Mầu nhiệm Nước Trời trong ơn gọi tu trì [3]… Chính nhờ những lời góp ý chân thành và kể cả những lời dèm pha, chê bai, chỉ trích cũng là những tác động không nhỏ, giúp con không ngừng kiểm điểm bản thân về sự trung tín đối với Thiên Chúa, về sự ngoan ngoãn đối với Thần Khí của Ngài, về sự kiên trì trong việc dâng hiến chính mình, về sự khiêm nhường trong việc mang lấy những nghịch cảnh như Đấng Sáng Lập đã nêu gương, để từ đó không ngừng biến đổi mỗi ngày, làm mới lại con tim và trí óc “hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2).[4]
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, lời mời gọi tha thiết của Chúa giúp con hoán cải mà trở về với tình yêu thứ tha, về với cuộc sống chan hoà, hầu xây dựng lại tình chị em, vì đời sống cộng đoàn là phương thế hữu hiệu mà Chúa dùng để giúp chúng con ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển ơn gọi Thánh Hiến mỗi ngày, là một phần tất yếu của đời tu, là nơi thuộc về, nơi chúng con tìm gặp đất sống và căn tính của chính mình. Sự thuộc về này không do máu huyết, nhưng phát xuất từ lời mời gọi của chính Chúa - một lời mời gọi rất đặc biệt để chúng con sống chung, sống cùng, sống với, sống cho và sống vì nhau… và hơn hết cộng đoàn Thánh Hiến là gia đình của Thiên Chúa, là một hồng ân của Chúa Thánh Thần, là cộng đoàn của niềm vui và hiệp thông trong đó mọi người quy tụ lại với nhau nhân danh Chúa.[5]Cộng đoàn tu trì thánh thiêng là thế, huyền nhiệm là thế, đáng quý và đáng trân trọng biết bao nhưng không phải ai ai trong chúng con cũng có thể hiểu và hết lòng chăm sóc giữ gìn và phát triển cộng đoàn của mình nếu không được Chúa ban ơn, soi sáng và hướng dẫn cho.
Chúng con thường hay nghi ngại, mất dần sự tin tưởng lẫn nhau và ngày càng khép kín, thu mình lại sau những hiểu lầm, xung khắc, bất hoà,… Vì vậy, lạy Chúa xin Chúa là nguồn sức mạnh an ủi, động viên và nâng đỡ, giúp chúng con vượt lên sự ngại ngùng khi nói đến những khó khăn và yếu đuối của bản thân và ngay cả những sự lo lắng, bất an, khủng hoảng vì đó là cơ hội cho một sự đối diện bình tĩnh và có tính xây dựng chứ không phải là một cuộc tranh luận vô bổ hay là giấu diếm làm ngơ… Việc thừa nhận sự yếu đuối của chính mình giúp chúng con nhìn thấy môi trường cộng đoàn với đôi mắt tin tưởng chứ không phải là cặp mắt nghi ngờ, giống như có ai đó đang rình chờ bắt chộp những lầm lỗi của mình. Nhờ đó, chúng con không đơn độc hay cô đơn trong nỗi sợ và bóng tối của mình, nhưng luôn nhìn thấy ánh sáng của Chúa soi dẫn qua những lời khuyên nhủ, hướng dẫn và đồng hành của chị em với lòng tin tưởng, yêu thương… từ đó vững bước hơn để tiến về đich điểm của đời mình mà không sợ lạc lối trong cô quạnh.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã mạc khải cho chúng con biết về mầu nhiệm cao cả của Nước Trời, cảm tạ Chúa đã cho chúng con có một phương thế hữu hiệu để đạt được mục đích tối hậu của cuộc đời mình là mỗi ngày thêm hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Chúa ngang qua việc sống đời Thánh Hiến trong cộng đoàn tu trì,… là hạnh phúc Nước Trời mà Chúa đã hứa ban ngay ở dưới thế cho những ai bé mọn, có lòng khiêm nhường, luôn tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Chúa và có lòng yêu thương anh chị em mình… Chúa chính là nguồn suối tình yêu thánh ân, nguồn sống hạnh phúc không cùng, tình yêu ngàn năm thắm nồng, xin Chúa gìn giữ hồn con mãi luôn trắng trong, gìn giữ lòng mến trung thành và dìu con đi trọn tháng năm, để con thuộc trọn về Chúa và mãi ở lại trong tình yêu của Ngài. Amen.