Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong bầu khí thánh thiện của giờ chầu này, chúng con là những người con từ các cộng đoàn được trở về, sau những ngày sống với biết bao công việc, bổn phận, trách nhiệm, những cuộc gặp gỡ, những vui buồn của cộng đoàn và mang theo nhiều tâm tình, nhiều sứ vụ khác nhau, chúng con về đây xin quỳ trước Thánh Thể Chúa với tất cả lòng tôn kính, yêu mến và tri ân. Giờ đây chúng con xin được ở lại để lắng nghe, để nhìn lại chính mình. Và nhất là ở lại để nhận ra rằng: chúng con đang ở trước một Đấng luôn yêu thương và chờ đợi chúng con hoán cải.
Lạy Chúa, chúng con được nghe câu chuyện Tin Mừng Luca hôm nay (Lc6, 1-5). Các môn đệ đi qua đồng lúa trong ngày Sa-bát. Vì đói, các ông bứt vài bông lúa, vò trong tay rồi ăn. Những người Pharisêu nhìn thấy và lên tiếng trách cứ. Họ nhìn thấy một hành vi bên ngoài, nhưng lại không nhìn thấy cơn đói của các môn đệ. Họ nhìn thấy luật lệ, nhưng không nhìn thấy nhu cầu cần thiết của con người lúc này. Còn Chúa, cái nhìn của Chúa thì khác. Chúa nhìn thấy con người trước khi nhìn thấy luật lệ. Chúa nhìn thấy cái đói trước khi nhìn thấy điều khoản của lề luật.
Lạy Chúa Giêsu, đứng trước Thánh Thể Chúa hôm nay, chúng con tự hỏi: Có khi nào trong đời sống của chúng con, chúng con cũng giống những người Pharisêu không? Có khi nào chúng con quá chú trọng đến điều phải làm, điều không được làm, đến nguyên tắc và khuôn khổ, mà quên mất rằng người đang đứng trước mặt chúng con cũng là một người cần được yêu thương?
Có khi nào chúng con dễ dàng nhận xét một người chị em qua một thiếu sót, một lỗi lầm, một lời nói chưa đúng, một cách hành xử chưa phù hợp… mà quên nhìn thấy những cố gắng âm thầm, những hy sinh và những vết thương mà chị em chúng con đang mang? Có khi nào chúng con giữ luật rất đúng, nhưng lại thiếu tình yêu? Có khi nào môi miệng chúng con nói những điều rất hay, nhưng trái tim lại chưa thật sự dịu dàng?
Chúa không đến để đặt lên vai chúng con thêm những gánh nặng. Chúa đến để giải thoát chúng con. Chúa không muốn chúng con sống một đời tận hiến chỉ vì sợ sai, sợ lỗi, sợ người khác đánh giá. Chúa muốn chúng con sống và làm tất cả trong tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, có lẽ nhiều lần chúng con đã biến đời sống mình thành một chuỗi những việc phải làm: mình phải cầu nguyện. Mình phải đúng giờ. Mình phải chu toàn các bổn phận. Mình phải giữ luật. Mình phải hy sinh. Mình phải phục vụ. Những điều ấy đều tốt đẹp. Nhưng lạy Chúa, nếu chúng con làm tất cả mà thiếu tình yêu thì chúng con được gì? Nếu chúng con giữ luật nhưng lại làm tổn thương một người chị bên cạnh thì sao? Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng Chúa không cần những việc làm lớn lao nếu chúng không được thực hiện bằng một trái tim yêu mến.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ này đây, có lẽ nhiều người trong chúng con cũng mang theo biết bao điều chưa nói thành lời. Sau những tháng ngày miệt mài với sứ vụ, những ngày sống, những niềm vui xen lẫn những ưu tư của đời sống thánh hiến. Có những thành quả âm thầm, cũng có những mệt mỏi chỉ mình Chúa biết. Có những hy sinh không ai nhìn thấy, những thao thức cho cộng đoàn, cho sứ mạng, cho các em học sinh, cho các bệnh nhân, người nghèo hay những người chúng con được sai đến phục vụ. Trước tất cả những điều ấy, Chúa không đòi chúng con phải mạnh mẽ, nhưng Chúa chỉ âm thầm nhìn chúng con bằng ánh mắt đầy xót thương. Chính ánh mắt ấy là nguồn bình an để chúng con tiếp tục bước đi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây chúng con xin đặt trước Thánh Thể Chúa tất cả mỗi chị em chúng con. Xin gìn giữ từng chị em trong bình an của Chúa. Xin làm mới lại niềm vui tận hiến sau những tháng ngày phục vụ. Xin cho mỗi lần chúng con gặp nhau không chỉ là một cuộc gặp gỡ của con người, nhưng là cuộc gặp gỡ trong Đức Kitô, để sau khi trở về với cộng đoàn của mình, mỗi người đều mang theo ngọn lửa của tình hiệp thông, của lòng bác ái và của niềm hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại trong từng người chị em chúng con. Xin ở lại trong những yếu đuối, những khác biệt và những giới hạn của chúng con, để từ nơi Thánh Thể Chúa, chúng con học được cách yêu nhau hơn, nhẫn nại với nhau hơn và cùng nhau bước đi trên con đường nên thánh. Amen.