HỒI TÂM THÁNG 12: Cộng Đoàn - Quà Tặng Đức Tin Chúa Trao

Thứ ba - 09/12/2025 21:01
HỒI TÂM THÁNG 12: Cộng Đoàn -  Quà Tặng Đức Tin Chúa Trao

 
  •  Làm dấu Thánh Giá
  • Hát mở đầu: Chúa Thánh Thần
         Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, là Đấng nhân hậu mà chúng con hết lòng yêu mến tôn thờ, trong bầu khí của ngày tĩnh tâm đầu tháng, cũng là tháng cuối cùng năm Dương lịch, chị em chúng con về đây, hiện diện trước trước tôn nhan Chúa, cùng nhau dâng lên tâm tình thờ phượng, thưa lên Chúa lời cám ơn chân thành, cũng như nghiệm lại tình thương mà Chúa dành cho chúng con trong suốt những chuỗi ngày qua. Cám ơn Chúa đã luôn đón nhận những bất toàn của chúng con, luôn yêu thương chúng con, để giờ này đây con được ở lại trong nhà Ngài, trung thành trong ơn gọi thánh hiến. Cám ơn Chúa cho con cảm nhận được Chúa yêu con, cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, bình an ngay giữa những bấp bênh của đời sống cộng đoàn, của những khó khăn nơi sứ vụ và bổn phận hằng ngày, giữa những dang dở của cuộc chiến với những yếu đuối của chính mình để tiếp bước trình nên thánh. Lạy Chúa, giờ đây, với niềm cảm mến tri ân con xin dâng lên Chúa tâm tình kính tin và thờ lạy, tâm tình chúc tụng và tôn vinh vì biết bao ân phúc Chúa đã dành cho con.
 
  • Hát: CPS trang 18
Lạy Chúa, Chúa chọn gọi chúng con từ giữa thế gian và mời gọi con từng bước hướng về Trời Cao. Chúa không tách chúng con ra khỏi thế gian nơi phủ đầy tội lụy và ngã sa mà mời gọi chúng con hãy hiện diện, hãy bước đi, hãy sống sao cho vuông tròn sứ mạng của đời tận hiến, sống sao cho xứng với ơn gọi mà Chúa đã tặng ban. Nguyện xin Chúa Thánh Thần trong phút giây hồi tâm này, giữ lòng trí chúng con bình tâm, cho tâm hồn chúng con chân thành để suy xét và nhìn lại đời sống chúng con trong thời gian qua về tâm tình dâng hiến của con đối với Chúa, về cách chúng con sống với nhau trong cộng đoàn: cộng đoàn có phải là nơi con được Chúa mời gọi nên thánh mỗi ngày? cộng đoàn có phải là gia đình con được mời gọi vun trồng niềm vui và sự hiệp nhất? và cộng đoàn có phải là nơi con được mời gọi trở nên chứng tá cho Chúa?
 
  • TIN MỪNG: Mc 3, 13-19

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe kể về việc Chúa Giêsu đã thiết lập một cộng đoàn đức tin dựa trên việc thiết lập Nhóm Mười Hai. Nhóm này được thiết lập trước tiên là để ở với Chúa Giêsu là nguồn của mọi mạc khải: “Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3: 14). Ở với Chúa để đón nhận quà tặng đức tin, và các ông ở với nhau để cùng nhau nuôi dưỡng và phát triển đức tin cá nhân của mình dựa trên một cộng đoàn có Chúa ở giữa.

Thật vậy, Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã mạc khải chính mình cho dân Israel rằng Ngài là Thiên Chúa duy nhất: “Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất” (Đnl 6: 4). Lời mạc khải này cho chúng ta thấy: Đức tin chỉ có thể là một ân huệ của Thiên Chúa, bởi vì chỉ có mình Thiên Chúa mới có thể nói cho chúng ta về chính Ngài. Tuy nhiên, đức tin đó phải được nuôi dưỡng và lớn lên trong một cộng đoàn các tín hữu. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã khẳng định rằng: “Tôi không thể xây dựng đức tin của mình dựa trên một cuộc đối thoại cá nhân với Đức Ki-tô, bởi vì đức tin là một quà tặng đến từ Thiên Chúa ngang qua một cộng đoàn những kẻ tin đó chính là Giáo Hội”. Như vậy, cộng đoàn như là một quà tặng Thiên Chúa ban để nuôi dưỡng đức tin và để sống đức tin.

Có sự khác biệt rất lớn giữa cộng đoàn các Tông Đồ và các Kinh Sư cũng như người Pharisêu: Người Pharisêu cũng đón nhận mạc khải từ Kinh Thánh, nhưng họ lại tách riêng mình ra khỏi cộng đồng; họ không muốn hiệp thông với những người nghèo đói, ít học, bệnh tật, tội lỗi… Họ tách biệt ra khỏi đồng loại của mình. Còn cộng đoàn các Tông Đồ là một cộng đoàn buộc chặt lại với nhau trong giới luật kính mến Chúa và yêu thương anh chị em mình. Trong cộng đoàn Nhóm Mười Hai này chúng ta thấy gồm rất nhiều thành phần: người ít học, người nghèo, người mơ mộng như Batolomeo, người nóng nảy quê mùa như Phêrô, người thu thuế tội lỗi như Matthêu… Nhưng Chúa Giêsu gọi họ vào chung một cộng đoàn để cùng sống với nhau, yêu thương nhau. Sau đó Chúa lại sai họ đi rao giảng Tin Mừng trong một cộng đoàn từng hai người một. Điều này cho thấy tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn trong hành trình đức tin của mỗi cá nhân.

Và như thế, đức tin của chúng ta thực sự vừa có tính cá nhân, vừa có tính cộng đoàn. Nghĩa là để đức tin trở thành đức tin của cá nhân tôi thì nó phải được sống và được bắt nguồn từ cái “Chúng Tôi” của một cộng đoàn Giáo hội; và cộng đoàn Giáo Hội đó không tách biệt bất cứ một ai, cho dù là tốt lành - tội lỗi, giàu – nghèo…

Chiêm ngắm việc Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai, hình ảnh của cộng đoàn đức tin tiên khởi, nền tảng của đời sống Giáo Hội và là khuôn mẫu của cộng đoàn thánh hiến, chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của chính mình giữa lòng Giáo Hội, Hội Dòng, gia đình và xã hội hôm nay. Niềm tin không chỉ thể hiện qua lời nói hay việc đạo đức bề ngoài, nhưng còn bộc lộ qua cung cách sống, thái độ, và cách chúng ta cư xử với nhau mỗi ngày.
Hiến Chương điều 41 khẳng định rằng “Cộng đoàn Mến Thánh Giá là một gia đình đích thực, được quy tụ nhân danh Đức Kitô Khổ Nạn Phục Sinh”. Chúng ta có xác tín rằng chúng ta được Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh quy tụ lại trong gia đình Hội Dòng, trong cộng đoàn?; chúng ta có xác tín rằng đời sống của Hội Dòng, của cộng đoàn luôn có Chúa Kitô ở giữa cả khi bình yên và sóng gió, cả khi mạnh mẽ và yếu đuối? 

Chiêm ngắm cộng đoàn các Tông Đồ, chúng ta được mời gọi trở thành quà tặng của Chúa cho nhau trong cộng đoàn. Chúng ta sẽ là quà tặng của Chúa cho nhau khi: vác đỡ gánh nặng cho nhau, khi nhẫn nhục chấp nhận những căng thẳng do khác biệt về tính tình, tuổi tác, nếp suy nghĩ, khi quảng đại tha thứ và khiêm tốn đón nhận sự thứ tha; khi tình yêu là tiêu chuẩn cho mọi lời nói, suy nghĩ, hành động. Kinh nghiệm của tình gia đình cũng giúp chúng ta dễ dàng thêm xác tín vào điều này. Dù cùng một cha mẹ sinh ra, nhưng mỗi người con lại khác nhau, có người chăm ngoan, học hành giỏi giang, nhưng cũng có người yếu đuối, sa ngã, thậm chí lạc hướng trong cuộc sống, thế nhưng, tình thân trong gia đình không vì thế mà tan vỡ. Trái lại, chính tình thương, lòng bao dung và đời sống gương mẫu của anh chị em khác sẽ “níu giữ” và nâng đỡ những ai đang lạc lối trở về.

Cộng đoàn thánh hiến của chúng ta cũng vậy, không ai trong chúng ta hoàn hảo. Mỗi người đều có những giới hạn, khác biệt và yếu đuối riêng, nhưng điều quan trọng là biết chấp nhận nhau, yêu thương nhau trong sự khác biệt, và cùng nhau tiến bước trên con đường thánh thiện. Cộng đoàn trở nên vững mạnh không phải vì mọi người đều tốt, mà vì mọi người cùng kiên trì hoán cải và nâng đỡ nhau trong ơn gọi. Chính đức tin và tình hiệp thông của cộng đoàn sẽ nâng đỡ từng cá nhân. Bởi khi tin và xác tín rằng, sự hiệp thông trong cộng đoàn sẽ giúp chị em hạnh phúc vì được “thuộc về” một gia đình thánh thiêng, cùng là con cái của Đấng Sáng Lập. Nơi đây sẽ giúp cho tình yêu cá nhân được triển nở, qua những cử chỉ yêu thương, nâng đỡ, cảm thông, chia sẻ cho nhau cách vô vị lợi; đức tin và sự tốt lành của mỗi cá nhân sẽ góp phần làm triển nở và cải thiện từng cá nhân “lạc lõng” trong cộng đoàn.

 
  • Hát: TT3 trang 07

Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã cho chị em chúng con những giây phút hồi tâm này, cho chúng con cơ hội nhìn lại cách chúng con sống đời sống cộng đoàn trong thời gian qua. Xin cho chúng con ý thức được tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn, xác tín rằng chính Chúa quy tụ chúng con và là Chủ của Hội Dòng và cộng đoàn chúng con. Hội Dòng và cộng đoàn của chúng con là cộng đoàn của đức tin, vì thế, xin dạy chúng con chỉ biết tìm kiếm Chúa và ơn cứu độ của Ngài. Xin cho chúng con xây dựng cộng đoàn mình thành gia đình theo mẫu gương gia đình Na-da-rét, để mỗi ngày tìm thấy được niềm vui đích thực trong cộng đoàn là CÓ CHÚA Ở CÙNG: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Ta, thì có Ta ở giữa họ”. Từ đó, chúng con biết tìm thấy niềm vui trong tình chị em nơi cộng đoàn; xin gìn giữ để chúng con không rơi vào kiểu sống tìm cách loại trừ nhau, nhưng cùng giúp nhau trưởng thành và tiến lên trong đời sống đức tin. Mỗi người hết sức nhạy bén trước những nhu cầu và những đau khổ của chị em, như lời Thánh Phaolô dạy: “Hãy mang gánh nặng cho nhau, và như thế anh em sẽ làm trọn luật Đức Kitô” (Gl 6,2); để đức ái trọn hảo hướng dẫn chúng con: “Yêu mến là chu toàn cả lề luật” (Rm 13, 10).  Xin Chúa cũng giúp chúng con đừng tự tách mình ra khỏi cộng đoàn, vì đó sẽ dễ trở thành cơ hội cho tội lỗi xâm nhập vào tâm hồn. Xin ban cho chúng con ơn hiệp nhất và bình an. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Minh Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 13
  • Hôm nay 14,251
  • Tháng hiện tại 118,219
  • Tổng lượt truy cập 15,161,638
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây