1. Làm Dấu Thánh Giá
2. Hát Kinh CTT – Hãy chiếu sang tâm hồn con
3. Lời Nguyện Mở
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Hằng Hữu. Ngài là Thiên Chúa nhân hậu, từ tâm, một lòng trung tín và yêu thương. Cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con trở về, hiện diện nơi đây trước tôn nhan Chúa và hiệp thông với nhau.
Chúng con xin hiệp lòng tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ Chúa. Tạ ơn Chúa với bao kì công Chúa làm; nuôi dưỡng con bằng chính nguồn sự sống là Lời Chúa và Thánh Thể; thánh hóa con bằng chính cái chết và sự Phục Sinh của Ngài; rèn luyện con trong ân sủng và sự tác động liên lỉ của Thánh Thần Chúa.
Thế nhưng dầu được sống trong tình thương, sự thánh hiến và tách riêng của Chúa, con vẫn chỉ là một phàm nhân mang thân phận mỏng dòn, yếu đuối, rất dễ xúc phạm đến tình yêu của Chúa và chẳng bước theo đường Ngài răn dạy.
Nguyện xin ánh sáng tình yêu và ân sủng Chúa đổ tràn ơn thánh hóa, dục lòng con thống hối, ăn năn, hồi tâm trở về, để con luôn sống trong sự tỉnh thức và nguyện cầu như Chúa Giê-su đã dạy con.
Hát : Tỉnh Thức và Cầu Nguyện-Tuyển tập 1: trang 66 (Hát câu 1,2)
Trong Bài đọc 2 Kinh sách Thứ năm, tuần 25 TN thánh Âu Tinh viết “Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi, và trên các núi cao Ít-ra-en. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong ràn êm ái, nghĩa là nơi chiên nằm nghỉ, nơi chiên nói “thích quá!”. Nơi chiên nói: “Đúng thật, rõ ràng thật, chúng ta không lầm!” Chúng nghỉ ngơi, vui hưởng vinh quang Thiên Chúa, như nghỉ trong ràn êm ái. Và chúng sẽ ngủ yên, nghĩa là an hưởng những vui thú tốt lành”.
Vâng, lạy Chúa, khao khát của chúng con là được hướng lòng cảm nghiệm và chiêm ngưỡng Chúa, tôn thờ thánh danh, được ở trong cung điện nhà Chúa. Nhưng lạy Chúa, cuộc sống của chúng con là những chuỗi ngày đau khổ, ước mơ thì nhiều nhưng cứ mãi dở dang, khao khát và quyết tâm đổi mới nhưng bao gai góc đã cản trở và biết bao tảng đá đè nặng lên con. Con thực sự ước mơ được thuộc về Chúa, cho đến khi nào con mới được chiêm ngưỡng thánh nhan, hồn con những khắc khoải biết bao cho đến khi được yên nghỉ trong Ngài?
Lạy Chúa, ân sủng Chúa ban, luôn tràn đầy trên con, hằng ngày Chúa ngự trong tâm hồn bé nhỏ của con và Ngài luôn chăm nom, săn sóc và giữ gìn. Nhưng tội lỗi đã làm con xa cách Chúa, những chân lý sống tuyệt đẹp Chúa dành cho con, nhưng con đã không chọn lấy, và con đã chọn cuộc sống phù phiếm và giả tạo. Cuộc sống của các thánh là niềm mơ ước và là sự thật mà Cha, qua lời hứa nơi các mối phúc đã thực hiện cho các ngài. Là cánh cửa mở ra cho con niềm hy vọng và là cơ hội trở về bên Chúa; hướng con về một tình yêu thẳm sâu, hơn là những quy tắc xét nét hay thẩm vấn con.
Các mối phúc không chỉ là một chương trình để giúp con nên thánh nhưng còn là những điều Thiên Chúa thực hiện, những mối phúc Cha dành cho người làm con; Là Lời mà dựa vào đó con có thể cảm thấy tình yêu đầy quyền năng và hành động của Thiên Chúa. Không chỉ dành cho các thánh, nhưng Cha muốn dành mối phúc ấy cho con. Và Ngài thực hiện nó trong chương trình tình thương cứu độ, chính Con Một yêu dấu của Ngài đổ máu ra chuộc lấy để dành sẵn cho con...
Nhưng liệu con có đến để kính múc, tận hưởng bằng đời sống nghèo khó, hiền lành, đón nhận sầu khổ, khao khát nên người công chính, xót thương, tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, chịu bách hại vì Chúa?
5. Suy Niệm: Tin Mừng Mt 5, 1-12
"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa." (Mt5, 8-9)
Quả thật, các mối phúc là nguồn ân sủng vô biên, quảng đại mà Thiên Chúa muốn dành cho mọi người, không trừ một ai và không theo tiêu chuẩn, điều kiện nào của thời đại, của xã hội. Những người xem ra bị từ chối, bị bỏ rơi, lại được Thiên Chúa chúc phúc, ủi an. Những người chịu thiệt thòi, mất mát được sống vì vinh danh Chúa...
Thiên Chúa, Đấng luôn muốn hành động và cứu độ, Đấng luôn mở ra giá trị cho những điều bé nhỏ, tầm thường, và làm cho mọi sự nên tốt đẹp. Đấng ban Giao Ước để con người được nhìn nhận và được yêu trong tình yêu tương quan.
Bởi vậy, ân sủng nếu không được đón nhận sẽ vô nghĩa, tình yêu không đáp trả chẳng thể là tình yêu. Và sẽ không có hiệu quả tròn đầy nếu không có phần cộng tác của con người. Là người con được sống trong gia đình của Ba Ngôi Thiên Chúa, trong tình yêu của Đấng thiện mỹ, Đấng Chí Thánh, Chí Thiện.
Cuộc đời của con được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương, được cùng chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá, được mời gọi thuộc về Chúa mỗi ngày. Con không thể sống mà tách biệt khỏi ân sủng Chúa và sự gắn kết với chị em.
Thế nên ân sủng về đời sống trong sạch và xây dựng hòa bình là điều con đặt lên hàng đầu cho năm sống định hướng mới này. Sống định hướng mới với quyết tâm xây dựng cộng đoàn, làm phong phú hoa trái trong đời sống thánh hiến, chúng con có trách nhiệm nào để cộng đoàn trở nên Nước Trời, một thực tại sống động giữa trần gian, phản ánh điều Chúa thực hiện cho con người? Điều gì là nền tảng để xây dựng cộng đoàn và đâu là vị trí ưu tiên của cộng đoàn mà chúng con thuộc về? Đời sống thiêng liêng hay công việc là điều mà con chọn lựa? Con đã làm được gì để cuộc sống thêm vui tươi, nhẹ nhàng cho mọi người xung quanh?
Đã khi nào con dừng lại, suy nghĩ lại lời nói, hành động của mình vừa cư xử với chị em, lời ấy có làm tổn thương hay xúc phạm đến họ? Khi nhu cầu của một người chị em cần con hiện diện, đồng hành, con có thể từ bỏ mình và chon hy sinh, sống tình chị em, giúp đỡ, cộng tác? Những giờ cơm chung, tinh thần trách nhiệm chung trong cộng đoàn có là điều lòng con trăn trở để yêu thương từng người với sự khác biệt, để xây dựng, hòa hợp?
Mỗi người đều mong muốn hạnh phúc, con cũng muốn được hạnh phúc, và con có nhận ra người bên cạnh con cũng mong muốn có được hạnh phúc. Họ cũng có ước mơ và được Chúa đánh động trong tâm hồn về những điều cao đẹp, thiện mỹ. Có một thế lực nào đó kéo con ra khỏi tương quan với Chúa và tha nhân; xã hội đang ngày càng dửng dưng, vô cảm, xây dựng giá trị dựa trên những gì mau qua, hợp thời! Và chúng con cũng đang chạy theo những gì hư ảo này?! Nó làm chúng con xa Chúa và xa cách nhau.
Nguyên nhân sâu xa của những hệ lụy này là gì? Một khẳng định của một linh mục trong chương trình tĩnh tâm cũng cho con nhận ra phần nào, rằng: Sử dụng mạng xã hội nhiều, xem những đoạn video ngắn dễ bị thu hút, rơi vào sự lôi cuốn của nó, khiến tâm trí hoang mang, lơ đễnh, giảm tập trung vào công việc, không còn thời gian dành cho người khác, giảm lòng thương cảm, thiếu khả năng tương tác, giao tiếp xã hội, tự mình cắt đứt các mối quan hệ xã hội. Và ngày nay, các tu sĩ cũng bị nghiện mạng xã hội. Lạy Chúa! Đó là điều mà chúng con cũng không thể phủ nhận, những câu chuyện mạng xã hội, thật hư không chắc, nhưng luôn hấp dẫn chúng con hơn là sự đau khổ, mệt nhọc của người chị em. Sự tổn thương và mệt mỏi của những người đang có trách nhiệm chăm sóc, trông nom. Chúng con có thể kể về câu chuyện của người khác với lòng thông cảm hay phê phán?! Và con cũng nhận ra, con dễ dàng cười đùa trên đau khổ của chị em hơn là cảm thông cho những sai sót của họ - Nhưng ngược lại, con rất khó nhận ra những giới hạn yếu đuối của bản thân con.
Khi con gặp một cảnh huống khó khăn, gặp một sự thất bại, thậm chí thất vọng, con tự mình loay hoay, vất vả, tìm cách này cách khác, tìm người này người kia để giúp con giải quyết vấn đề, mà con quên rằng, trong cảnh nghèo khó, sầu khổ con vẫn có Chúa là nguồn ủi an, Ngài sẽ ban cho con đủ đầy nguồn ơn sức mạnh để giúp con thắng vượt mọi gian nan.
Con bị chê bai, thua thiệt, bị hiểu lầm, bị bách hại, con liền xem mọi sự là vô ích, nhưng con quên rằng Chúa đang chờ đợi con dâng những đau khổ ấy cho Chúa, thầm thỉ với Ngài những thiệt thòi, thua thiệt của con! Một lời dâng lên khiến lòng con nhẹ nhàng nhưng con đã không mở lòng mình ra, con không đủ can đảm để thả trôi đời mình cho Chúa.
Lạy Chúa, giờ đây xin Ngài đổi mới, ban ân sủng và tình yêu của Chúa tràn đầy trong tâm hồn con. Nguyện Thánh Thần Chúa giúp con có đầy sức mạnh của Ngài để con can đảm sống sự thật về chính mình và được Chúa hướng dẫn để giúp con luôn bước đi trong đường lối của Chúa và quyết tâm làm lành với Chúa, với chị em, và với tha nhân.
6. Lời Nguyện Kết
Hát : Cho Con Vững Tin-Thánh Ca trang 105
Lạy Chúa! Con đã quá chủ quan khi tưởng mình đang đứng vững, những kẻ thù hung hãn đang tìm cách kéo ghì đời con và đẩy con đi vào hố sâu đầy dễ dãi, thú vị của nó. Cạm bẫy đưa con vào lối thánh thiện, dễ dàng, ảo tưởng nhưng lại không cho con một lối nhỏ để bước ra, không buông tha cho con khỏi vũng lầy tăm tối của nó. Nếu con trở nên chai lì và bất cần, không sinh hoa kết quả cho Chúa mà lại làm tay sai cho ma quỷ con sẽ khó lòng trở về, hàn gắn, chữa lành những tổn thương trong tâm hồn và cuộc sống của con. Ngược lại ân sủng của Chúa mời gọi con đi vào con đường hẹp, sống cuộc đời hiền lành, khiêm tốn, xây dựng hòa bình, hy sinh, trong sạch, chấp nhận thua thiệt, bé mọn... để rồi nguồn phúc lành thực sự là được ở trong tay Chúa, chiêm ngưỡng Chúa ngay ở đời này. Và, nguồn ân phúc ấy còn đến được với biết bao nhiêu người mà Chúa gởi đến với con. Niềm hy vọng không làm thất vọng, Chúa muốn con bắt đầu và lại bắt đầu. Chúa muốn con được sống và sống dồi dào. Xin cho con thực sự trở nên tông đồ của Chúa, luôn trung tín và yêu mến Chúa trên hết mọi sự để con đủ khôn ngoan và sức mạnh để chiến đấu, chọn lựa và tỉnh thức. Con xin Chúa luôn ở lại trong con, cho con tùy thuộc mọi ý muốn vào tình yêu đầy ân sủng của Chúa. Amen.