Nữ tu Maria Dạ Hằng
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Lại một lần nữa, chị em chúng con cùng nhau thinh lặng bên Thánh Thể Chúa. Chúng con thấy mình thật có phúc biết bao, vì được Chúa yêu thương hết lòng. Đây cũng là giây phút quý báu để chúng con được thanh tẩy cõi lòng và múc lấy nguồn bình an cùng ân sủng lớn lao từ Thánh Thể Chúa.
Con xin dâng lên Chúa lời chúc tụng, cảm tạ, ngợi khen tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa về những hồng ân đã lãnh nhận, dù chúng con nhận ra rõ ràng hay không thấy, không biết. Nhưng con tin vào sự quan phòng, dưỡng nuôi và gìn giữ của Chúa trong suốt hành trình sống.
Đặc biệt, con tạ ơn Chúa đã gieo hạt giống ơn gọi trong Hội Dòng. Hạt giống ấy mỗi ngày được ơn Chúa bao bọc, chở che; và nhờ sự nâng đỡ, hướng dẫn tận tình của chị em, chúng con được lớn lên trong ơn gọi và được Chúa thánh hiến để thuộc trọn về Ngài. Con được dưỡng nuôi bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa mỗi ngày, nơi Bí tích Thánh Thể – là nguồn ủi an, chữa lành và là sức sống cho con.
Nhưng nhiều lần con quên mất điều ấy. Con tự dựa vào sức riêng để giải quyết mọi việc, nỗ lực điều này, cố gắng điều kia, mà chẳng lo làm đẹp ý Chúa. Cho đến khi gặp khó khăn – cả thể xác lẫn tinh thần – thậm chí con không thể hòa giải được với chính mình. Con trở nên nóng nảy, loay hoay, chao đảo. Mọi sự làm con mệt mỏi, nản lòng; để rồi trong sứ vụ và công việc bổn phận, con dần đánh mất ngọn lửa nhiệt thành, niềm phấn khởi thuở ban đầu. Ngay cả nụ cười và những lời nói yêu thương, cảm thông trên môi con cũng thưa dần.
Lúc ấy, con nhận ra mình đã không bám vào Chúa, không lo làm theo ý Chúa, mà chỉ mải làm việc của Chúa. Nhưng lạy Chúa, con biết Chúa vẫn yêu thương con và luôn ở bên con, để giúp con hiểu rằng con cần phải bắt đầu lại.
Chúa cho con thấy rằng: cả những đau khổ tinh thần hay thể xác – dù do sự kiêu ngạo của con gây nên – vẫn là điều Chúa dùng để thanh luyện, gọt giũa, cắt tỉa con. Nhờ đó, con biết sống chậm lại, đủ chậm để nhìn mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa; biết khiêm tốn, trầm lặng, suy nghĩ thấu đáo hơn; biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, và trên hết, biết luôn cậy dựa vào Chúa. Xin Chúa thương, đừng để con buông tay Chúa, nhưng luôn nắm chặt lấy bàn tay Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Hôm nay, Lời Chúa nhắn gửi con: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, hiền lành, nghèo khó, vì Nước Trời là của họ; phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”
Chiêm ngắm cách Chúa dạy trong các mối phúc, con được nhắc nhở rằng chính bản thân mình phải sửa đổi và ý thức hơn trong cung cách, thái độ sống. Chúng con cần sống thanh thoát, nhân hậu, hiền hòa, với tâm hồn trong sạch và bình an để hiến dâng và phụng sự Chúa. Đặc biệt, xin cho chúng con ý thức xây dựng hòa bình – vì hòa bình là ân huệ thiêng liêng từ Thiên Chúa. Xin cho mỗi chị em chúng con biết sống cốt lõi của đức tin là hòa bình, thương xót và sự thật; để mỗi ngày, chúng con làm cho đời sống cộng đoàn thêm bình an và vui tươi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng con được mời gọi bước theo sát dấu chân Chúa trên đường Thánh Giá. Chúng con phải là người xây dựng hòa bình – không chỉ sống hòa thuận, mà còn giúp người khác hòa giải với nhau. Và khi xây dựng hòa bình, chúng con sẽ được gọi là con Thiên Chúa, vì chúng con đang bắt chước Chúa để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.
Xin cho từng ngày sống của chúng con biết lo xây dựng sự bình an và hiệp nhất nơi cộng đoàn, nơi môi trường phục vụ. Nguyện xin Chúa biến đổi cõi lòng chúng con để chúng con trở thành “những người có phúc” – vì biết mang bình an và hy vọng của Chúa trong tâm hồn, để mỗi ngày chúng con lan tỏa sự bình an ấy cho mọi người xung quanh.
Xin Chúa dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa để:
• Đem yêu thương vào nơi oán thù,
• Đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
• Đem an hòa vào nơi tranh chấp.
Xin cho chúng con biết tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Ước chi mọi người trên thế giới đều ý thức bảo vệ nền hòa bình, để mọi loài được sống bình an với nhau.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Chúng con đang sống trong tháng Mười Một – tháng của báo hiếu và nhớ ơn. Nghĩa trang, nơi an nghỉ cuối cùng của một đời người, cũng là nơi khởi đầu cho sự sống mới theo niềm tin Kitô giáo.
Trong tháng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn, Chúa mời gọi chúng con – những người đang sống cuộc đời tạm bợ – hãy luôn hướng về sự sống vĩnh cửu. Khi hướng về đời sống vĩnh cửu, chúng con không quên dâng lên Chúa lời tri ân và cầu xin cho các linh hồn thân yêu đã về với Chúa mà chưa được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.
Xin Chúa thương mở rộng vòng tay, để cánh cửa Thiên Đàng mở ra đón nhận những người thân yêu của chúng con. Cách đặc biệt, chúng con nhớ đến quý bà, quý chị trong Hội Dòng – những cây cao bóng cả che mát cho chúng con, những người đã một đời dấn thân, hy sinh phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Cả cuộc đời quý chị đã dâng hiến cho Chúa, luôn trung thành theo Chúa đến hơi thở cuối cùng, để hôm nay chúng con được thừa hưởng những giá trị và hoa trái thiêng liêng tốt lành.
Con vẫn còn nhớ khung cảnh mỗi khi chị em tiễn đưa một chị về nhà Chúa, ai cũng rưng rưng nước mắt, nhưng trong lòng lại vững tin rằng quý chị được trở về hưởng hạnh phúc trong lòng Chúa xót thương. Tuy không còn thấy nhau bằng xương thịt, nhưng quý chị vẫn hiện diện trong Hội Dòng, vẫn là người nữ tu Mến Thánh Giá thân yêu.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Chúa đã sống giữa nhân loại, đã hiện diện và luôn là mẫu gương cầu nguyện – hoạt động cho chúng con noi theo. Xin Chúa cho chúng con biết sống những mối phúc mà Chúa dạy, để mang lại cho bản thân và cho người khác hạnh phúc, bình an, tin tưởng, được chữa lành và hưởng ơn thứ tha.
Xin Thánh Thể Chúa dưỡng nuôi và hướng dẫn chúng con biết trân quý ơn gọi của mình, gìn giữ ơn gọi của mỗi chị em trong Hội Dòng. Chúng con mong được bước đi cùng nhau hôm nay và mãi mãi. Xin ơn Chúa giúp chúng con trung thành với giao ước đã khấn hứa, và luôn ghi nhớ Lời Chúa: “Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.” (Kh 2,10) Amen.