Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong bầu khí linh thiêng của giờ chầu hôm nay, chị em chúng con quy tụ trước Thánh Thể Chúa với tâm tình yêu mến, tôn thờ và cảm tạ. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con, vẫn âm thầm ở lại, vẫn yêu thương và không ngừng hiến mình vì phần rỗi nhân loại.
Quỳ trước Thánh Thể, chúng con trở về với nguồn mạch ơn gọi mình. Chính nơi đây, chúng con kín múc sức mạnh để sống trọn lời khấn, để tiếp tục yêu mến Thánh Giá và trung thành với sứ mạng Chúa cùng Hội Dòng đã trao phó. Bao lần chúng con đã yếu đuối, mệt mỏi, để những lo toan công việc hay những giới hạn của bản thân làm nguội lạnh tình yêu thuở ban đầu. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ, vẫn mời gọi chúng con trở về để được đổi mới trong tình yêu của Ngài.
Hôm nay, qua gương chứng tá của thánh Gioan Tẩy Giả, Chúa mời gọi chúng con nhìn lại đời tận hiến của mình. Xin cho giờ chầu này không chỉ là những phút giây thinh lặng trước Thánh Thể, nhưng là cuộc gặp gỡ làm mới lại tình yêu chúng con dành cho Chúa. Xin giúp chúng con biết yêu Chúa nhiều hơn, để mỗi ngày sống đều trở thành lời đáp trả quảng đại cho tình yêu tự hiến của Đức Kitô chịu đóng đinh.
Tin Mừng Mt 14,1-12:
1 Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” 3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gio-an, xiềng ông lại, và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-di-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. 4 Ông Gio-an có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.” 5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.
6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-di-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. 7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. 8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.” 9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho. 10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. 11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. 12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Tin Mừng hôm nay kể lại cái chết của thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ đã sống và chết vì chân lý. Gioan không tìm vinh quang cho mình, cũng không tìm sự an toàn. Cả cuộc đời ngài chỉ có một thao thức: làm cho Đức Kitô được lớn lên và chính mình nhỏ lại. Quỳ trước Thánh Thể, chúng con nhận ra rằng đời sống thánh hiến cũng là một lời mời gọi như thế. Chúng con đã được Chúa tuyển chọn không phải để tìm kiếm chính mình, nhưng để thuộc trọn về Chúa và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc sống mỗi ngày.
Lạy Chúa, Thánh Gioan đã can đảm nói lên sự thật trước quyền lực. Còn chúng con, nhiều khi không phải đối diện với những thử thách lớn lao, nhưng lại dễ chùn bước trước những hy sinh nhỏ của đời sống cộng đoàn. Có lúc chúng con ngại nhận lỗi, ngại xin lỗi, ngại tha thứ. Có lúc chúng con muốn người khác hiểu mình hơn là cố gắng hiểu chị em. Có khi chúng con chu toàn công việc nhưng lại thiếu niềm vui, thiếu lòng mến và thiếu sự hiệp nhất. Xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con sống đời tận hiến bằng thói quen hơn là bằng tình yêu.
Lạy Chúa, Đặc sủng Mến Thánh Giá mời gọi chúng con chiêm ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh để cho tình yêu ấy biến đổi cuộc đời mình. Nhưng nhiều khi chúng con chỉ yêu Thánh Giá khi Thánh Giá ấy phù hợp với ý mình; còn những thập giá Chúa gửi đến qua một lời góp ý, một bài sai mới, một công việc âm thầm hay một người chị em khó tính, chúng con lại đón nhận với sự miễn cưỡng.
Xin dạy chúng con hiểu rằng chính những hy sinh nhỏ bé ấy đang làm nên vẻ đẹp của đời tận hiến. Mỗi lần biết nhường nhịn, biết lắng nghe, biết âm thầm phục vụ, biết trung thành với bổn phận mà không tìm lời khen, là mỗi lần chúng con đang cùng Chúa bước lên đồi Canvê.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Có những ngày chúng con bận rộn với biết bao công việc tông đồ: dạy học, chăm sóc bệnh nhân, phục vụ người nghèo, đồng hành với các em nhỏ, lo cho giáo xứ hay chu toàn những công việc trong cộng đoàn. Những công việc ấy thật quý giá, nhưng nếu không kín múc sức sống từ Thánh Thể, chúng con sẽ dễ làm việc cho Chúa mà quên ở lại với Chúa.
Xin cho chúng con luôn nhớ rằng sức mạnh của người nữ tu không hệ tại ở khả năng hay thành quả, nhưng ở sự kết hiệp với Chúa. Chỉ khi ở lại với Chúa, chúng con mới có thể yêu thương mà không mệt mỏi, phục vụ mà không tính toán, hy sinh mà không than phiền và trung thành ngay cả khi không ai nhìn thấy.
Lạy Chúa, Cái chết của Gioan Tẩy Giả là một cuộc tử đạo bằng máu. Còn chúng con được mời gọi sống cuộc tử đạo của tình yêu mỗi ngày. Đó là chết đi cho tính ích kỷ, cho ý riêng, cho lòng tự ái và những tham vọng kín đáo. Đó là biết đặt lợi ích của cộng đoàn trên sở thích cá nhân, biết vui với niềm vui của chị em, biết mang lấy gánh nặng của nhau và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương.
Đời sống cộng đoàn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những khác biệt, những hiểu lầm và những giới hạn nơi mỗi người. Nhưng chính trong những hoàn cảnh ấy, Chúa đang dạy chúng con yêu như Chúa đã yêu: yêu không vì người kia dễ mến, nhưng vì tất cả đều là con cái của Chúa và là chị em cùng chung Hội Dòng, cùng chung cộng đoàn.
Lạy Chúa Giêsu, Nhìn lên Thánh Giá, chúng con hiểu rằng tình yêu luôn đòi phải hiến dâng. Nhìn lên Thánh Thể, chúng con hiểu rằng tình yêu luôn biết ở lại. Xin cho chúng con biết kết hợp hai mầu nhiệm ấy trong đời sống mỗi ngày, để cuộc đời tận hiến của chúng con trở thành tấm bánh được bẻ ra vì Chúa và vì tha nhân.
Xin cho từng ngày sống của chúng con trở thành lời chứng âm thầm nhưng sống động, để qua nụ cười, sự phục vụ, lòng khiêm nhường và đời sống hiệp nhất, mọi người nhận ra rằng Chúa vẫn đang sống giữa thế gian qua đời sống của những người tận hiến.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa hơn mọi sự, để Chúa luôn là tình yêu đầu tiên và là cùng đích của đời tận hiến. Xin cho chúng con biết yêu mến Thánh Giá, biết quảng đại đón nhận những hy sinh hằng ngày với niềm vui và lòng tín thác.
Xin cho mỗi cộng đoàn của chúng con trở thành mái ấm của tình huynh đệ, nơi mỗi chị em biết khiêm nhường phục vụ, chân thành cảm thông và quảng đại tha thứ cho nhau. Xin cho chúng con luôn trung thành với đời sống cầu nguyện, siêng năng đến với Thánh Thể, để kín múc nơi Chúa sức mạnh chu toàn sứ mạng phục vụ, nhất là những người nghèo khổ, đau yếu và bị bỏ rơi.
Đồng thời, xin dạy mỗi chúng con biết xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn bằng đời sống thánh thiện, yêu thương và trung thành với ơn gọi, để mọi việc chúng con thực hiện đều quy hướng về vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Xin cho đời sống của mỗi chị em trở thành lời loan báo Tin Mừng bằng chính tình yêu, sự hiền lành, niềm vui và lòng trung tín của mình.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Giờ chầu sắp khép lại, nhưng tình yêu của Chúa vẫn tiếp tục đồng hành với chúng con. Xin cho những điều chúng con đã cầu nguyện hôm nay được trở thành sức sống trong từng ngày sống. Xin cho chúng con luôn biết ở lại dưới chân Thánh Giá để học nơi Chúa tình yêu tự hiến; biết ở lại bên Thánh Thể để kín múc sức mạnh và bình an; biết trở về với cộng đoàn để yêu thương và phục vụ bằng một trái tim khiêm nhường.
Ước gì mỗi ngày sống của chúng con là một lời “Xin Vâng” mới, một của lễ mới và một chứng tá mới cho tình yêu Đức Kitô. Xin Chúa giúp chúng con biết tạo nên sự sống mới không bằng những việc lớn lao, nhưng bằng một tình yêu lớn dành cho Chúa trong những việc nhỏ bé mỗi ngày. Amen.