HỒI TÂM THÁNG 9/2025: Niềm vui và hiệp thông – rượu mới của đời sống cộng đoàn

Thứ bảy - 06/09/2025 06:00
HỒI TÂM THÁNG 9/2025: Niềm vui và hiệp thông – rượu mới của đời sống cộng đoàn
Hát: Kinh Chúa Thánh Thần

Lời nguyện đầu:
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi - nguồn mạch Sự Sống, Tình Yêu và Hạnh Phúc của đời con! Trong bầu khí sâu lắng và bình an của giờ hồi tâm, chúng con quỳ gối trước thánh nhan Chúa với bao tâm tình tri ân và cảm tạ. Cảm tạ Chúa về hồng ân sự sống chúng con đang được đón nhận. Tri ân Chúa về hành trình một năm qua - năm chúng con sống định hướng “Thuộc về Chúa Kitô - chứng tá niềm vui và hiệp thông qua 3 lời khuyên Phúc Âm”. Một năm trôi qua với biết bao khoảnh khắc an lành và hạnh phúc, những phút giây hiệp thông huynh đệ, những niềm vui đơn sơ giản dị và cả những khó khăn, nước mắt trong đời tu; những lần con thắng vượt chính mình để sống tròn đầy hơn lời cam kết với Chúa, và cả những lúc con sa ngã, chùn bước, thoái lui... Tất cả là ân ban của Chúa. Con cảm tạ Chúa.  
Cảm tạ Chúa đã yêu thương, tin tưởng, nối kết và quy tụ chúng con trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang này; cho con có một mái nhà cộng đoàn để con đào luyện bản thân nên đồng hình đồng dạng với Đấng Chịu - Đóng - Đinh, và là nơi con được cảm thông, nâng đỡ, đón nhận, và trở về sau những vấp ngã, lạc bước.
Lạy Chúa, sống linh đạo Mến Thánh Giá, chúng con được mời gọi gắn bó với Chúa và với nhau trong cộng đoàn và qua cộng đoàn. Dù khác biệt về tính tình, tuổi tác, nếp suy nghĩ, không giống nhau về khả năng, văn hóa, quan niệm, nhưng chúng con được mời gọi là chị, là em, là người con trong một gia đình Hội Dòng. Với ý thức, cộng đoàn thánh hiến của chúng con được quy tụ nhân danh hai nguyên mẫu hữu hình và vô hình là gia đình Nagiaret và cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng từ những thực tế của cuộc sống, lời cam kết :“Con tận tình phó thác đời sống con cho Hội Dòng này để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá” có lúc đã phai nhạt, không còn linh thánh, hăng say và nhiệt huyết của thuở ban đầu.
Lạy Chúa, cảm ơn Chúa qua mẹ Hội Dòng, chúng con bước vào giai đoạn sống mới của TTN lần thứ IX: Thuộc về Chúa Kitô - chứng tá niềm vui và hiệp thông cách cụ thể hơn trong đời sống cộng đoàn, cho con thêm một lần nữa xác tín hơn sự thuộc về: “thuộc về Chúa và thuộc về nhau trong cộng đoàn”, cho con thêm cơ hội nhìn lại để yêu mến, để cảm tạ và để canh tân.
Trở về bên Chúa lúc này, xin cho đức tin trong con đủ mạnh, tình mến trong con đủ lớn và niềm hy vọng trong con đủ đầy để tâm hồn con quảng đại cho phép Chúa đi vào, cho phép Chúa ở lại và cho phép Chúa biến đổi để giờ hồi tâm hôm nay mang lại nhiều ơn ích cho đời sống thánh hiến của chúng con, để “niềm vui và hiệp thông trong đời sống cộng đoàn” không còn là khẩu hiệu, là những dòng chữ nhưng là những chọn lựa, là nhịp sống của cộng đoàn chúng con.

Hát: TT1 trang 70 (câu 1,2): Tìm về…

Kính mời cộng đoàn đứng

Tin Mừng: Ga 2,1-11
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.
Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!”. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Đó là lời Chúa.



Tiệc cưới Cana mở ra trước mắt chúng con một khung cảnh thật sống động, một bầu khí rộn ràng niềm vui của gia đình, người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng. Thế nhưng, niềm vui ấy bỗng đứng trước nguy cơ tan vỡ vì tiệc cưới hết rượu.
Thánh Gioan thuật lại: Trong tiệc cưới Cana hôm đó, có sự hiện diện của Mẹ Maria. Chúa Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Tiệc cưới mới đến ngày thứ ba thì hủ rượu đã cạn rồi. Không ai hay, kể cả người quản tiệc; không ai để ý, kể cả tân lang. Thế mà trong số những người dự tiệc hôm ấy, Mẹ Maria đã thấy. Mẹ thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của những người giúp việc. Mẹ thấy những bước chân vộ vã, lúng túng, bối rối của họ. Với sự nhạy bén và tinh tế, Mẹ thấy và Mẹ biết họ đã hết rượu. Trong giây phút tưởng chừng như bế tắc ấy, Mẹ không tự giải quyết nhưng âm thầm, nhẹ nhàng đem sự thiếu thốn đó đến với Giêsu - Con của Mẹ và nói: “Họ hết rượu rồi”. Trước câu trả lời của Chúa Giêsu: “Việc đó can gì đến bà và tôi”, Mẹ không giải thích, không thêm lời cũng chẳng thất vọng. Mẹ nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Những người giúp việc không thắc mắc, ngần ngại trước đề nghị của Chúa. Họ nhanh nhẹn múc nước đổ đầy các chum, rồi lại múc nước từ trong chum mang đến cho ông quản tiệc dù chưa một lần nghe hay chứng kiến việc Chúa làm phép lạ. Với quyền năng và tình thương của một vị Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã làm cho nước lã hóa thành rượu ngon.
Chiêm ngắm khung cảnh tiệc cưới Cana, con thấy hình ảnh của đời sống cộng đoàn chúng con hôm nay. Có những lúc cộng đoàn chúng con đầy năng lượng, đầy nhiệt huyết trong sứ vụ, tình huynh đệ và niềm vui sống ơn gọi vẹn tròn, đời sống cộng đoàn thật bình an và hạnh phúc. Nhưng cũng không thiếu những lúc cộng đoàn lại “hết rượu” - Cạn kiệt tình yêu, cạn kiệt niềm vui, cạn kiệt sức sống: người chị em bên cạnh không còn là quà tặng Chúa trao ban mà là một gánh nặng, sứ vụ tông đồ không còn là niềm vui nữa nhưng là những công việc nhàm chán, bầu khí cộng đoàn không còn hiệp nhất bình an nữa nhưng thay vào đó là một bầu khí nặng nề, ngột ngạt… Ai trong chúng con cũng đã hơn một lần, và có thể hôm nay đây đang sống kinh nghiệm “hết rượu” đó.
Trước ánh sáng của lời Chúa và chương trình sống của Tổng Tu Nghị, con được mời gọi dừng lại, nhìn thật, nhìn đúng để thấy được bản thân con đã thực sự ưu tư, khao khát sống đức ái để xây dựng cộng đoàn? Trước những vấn đề xảy ra trong cộng đoàn, con là người kiến tạo niềm vui, nối kết tình hiệp thông hay chính con lại là người tạo ra những khoảng cách? Con đã thật sự yêu mến, dấn thân hết mình cho cộng đoàn và coi cộng đoàn con đang sống là gia đình của mình hay con muốn điều đó nơi chị em mà chính mình lại chưa nổ lực cố gắng? Để xây dựng cộng đoàn thánh hiến đúng nghĩa như ý muốn ban đầu của Chúa và Hiến chương của Hội Dòng, con phải làm gì trong trách vụ của mình? Trong năm sống định hướng mới này, con sẽ quyết tâm “đổ đầy chum nước đời con” bằng những việc cụ thể nào để nuôi dưỡng niềm vui và hiệp thông trong cộng đoàn?


Lạy Chúa, câu chuyện tiệc cưới Cana cũng là câu chuyện của cộng đoàn chúng con hôm nay. Lắm lúc chúng con cũng đã để “rượu” của cộng đoàn cạn dần: “Rượu” của hiệp thông cạn vì chúng con chưa biết tôn trọng và tín nhiệm nhau, chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau, còn nuông chiều cái tôi cá nhân, giữ lại ý riêng mà không cùng nhau tìm ý Chúa; “Rượu” của niềm vui cạn vì chúng con quá bận rộn với công việc mà quên những giờ giải trí cùng nhau, tìm kiếm thành công, hiệu năng công việc mà thiếu sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông và vác đỡ gánh nặng cho nhau.
Lạy Chúa, chắc chắn không có một cộng đoàn hoàn hảo và cũng chẳng có người chị, người em nào hoàn hảo. Chúa không đòi hỏi con phải là người hoàn hảo, cũng chẳng cần con phải làm một điều gì lớn lao để thay đổi cộng đoàn, thay đổi người chị, người em đang sống bên cạnh con nên hoàn hảo. Nhưng Chúa muốn con mỗi ngày duyệt xét lại đời mình, khiêm tốn nhận ra những góc cạnh của bản thân để tập luyện những đức tính cần có của một chị nữ tu Mến Thánh Giá. Chúa muốn con chỉ cần làm những hành động nhỏ với tình yêu lớn dành cho Chúa và cho nhau bằng những sáng kiến tốt lành của riêng con. Chúa muốn con sống với nhau bằng con tim, đón nhận nhau với lòng biết ơn và tinh thần đồng trách nhiệm, nhạy bén nhận ra nhu cầu của chị em, và cộng tác với nhau trong mọi công việc, dù là việc rất nhỏ, để cùng dựng xây mái nhà cộng đoàn - Mái nhà làm chứng cho sự hiện diện của Chúa.

Hát: TT1 trang 93 (câu 1,2) Đường con theo Chúa

Lạy Chúa, nơi bàn tiệc Cana, Chúa đã âm thầm biến nước lã thành rượu ngon. Nơi bàn tiệc đời sống cộng đoàn chúng con, Chúa cũng đã nhiều lần biến những khác biệt, những giọt nước mắt, những hy sinh âm thầm và những bước đi trong mỏi mệt của chúng con thành rượu mới của niềm vui và bình an. Xin cho chúng con ra khỏi chính mình, can đảm đổ đầy “rượu mới” của yêu thương, kiên nhẫn, của ánh mắt cảm thông và vị tha, của cử chỉ sẻ chia và những lời động viên, khích lệ vào từng tương quan trong đời sống cộng đoàn, để mỗi ngày sống chung là một bữa tiệc ân sủng. Xin biến đổi “nước lã” là những giới hạn, khiếm khuyết, sự nhàm chán thành “rượu mới” của niềm vui nội tâm và hiệp thông huynh đệ. Xin ở giữa chúng con như Chúa đã ở giữa tiệc Cana để trong những thách đố của đời sống cộng đoàn, chúng con vẫn cảm thấy bình an; trong những hy sinh, từ bỏ, chúng con cảm nhận được niềm vui Phục Sinh; và trong những thành công, chúng con biết quy hướng mọi vinh quang về Chúa. Và xin cho chúng con - những nữ tu Mến Thánh Giá, không chỉ nói về Chúa, mà để chính đời sống chung trong cộng đoàn chúng con nói về Chúa, làm chứng cho sự hiện diện của Chúa. Vì lạy Chúa, “Hình thức tông đồ căn bản nhất của người nữ tu Mến Thánh Giá là đời sống thánh hiến trong cộng đoàn”.

Lạy Mẹ Maria! Con cảm ơn sự hiện diện của Mẹ ở tiệc cưới Cana năm xưa. Cảm ơn sự dịu dàng, nhạy bén và tinh tế của Mẹ. Con cảm ơn Mẹ đã và đang hiện diện với chúng con hôm nay. Xin dâng lên Mẹ một năm sống mới của Hội dòng. Dù cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân, xây dựng cộng đoàn huynh đệ nhưng vẫn còn đó trong con những hèn yếu, bất toàn như kinh nghiệm của thánh Phaolô: “Điều con muốn thì con lại không làm nhưng điều con không muốn thì con lại cứ làm”. Xin dâng tất cả cho Mẹ. Xin Mẹ đón nhận, đem đến với Chúa Giêsu và nhắc nhở, chỉ bảo con: “Người bảo gì, con hãy làm theo”, để con luôn đặt Chúa làm chủ, làm trung tâm và cùng đích trong mọi tương quan, mọi biến cố của đời sống cộng đoàn để cộng đoàn của chúng con trở thành chứng tá sống động về sự hiện diện của Chúa cho con người trong thế giới hôm nay. Amen

Hát: TT3 trang 83 (câu 2): Maria Tình Yêu

 
TÂM TÌNH TRƯỚC THÁNH THỂ 
 
     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
 
Trong giây phút linh thiêng này, cùng với chị em, con được quỳ trước nhan Chúa. Lòng con dâng lên Chúa lời cảm tạ và ngợi khen, vì tình yêu bao la Chúa dành cho nhân loại. Con hạnh phúc và xác tín rằng, dù con yếu đuối và tội lỗi, Chúa vẫn luôn đi bước trước để tìm kiếm con, để bao bọc và lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn con.
Chính Chúa đã hiến thân trở nên của ăn nuôi dưỡng chúng con trong bàn tiệc thánh. Và hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục hiện diện nơi Mình Thánh để trở thành nguồn sức sống cho đời thánh hiến chúng con.
Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả niềm tin, lời tôn vinh và chúc tụng tình yêu tự hủy, tự hiến cho đến cùng của Chúa. Xin canh tân đời con, để con luôn tìm được niềm vui khi gặp gỡ Chúa. Xin cho con cảm nhận Chúa thật gần bên, để trong mọi khoảnh khắc, con luôn nhớ đến Chúa và sống trong tình thân mật với Ngài.

     Lạy Chúa, được làm con Chúa là một hạnh phúc, và hạnh phúc ấy còn lớn lao hơn nữa khi con được Chúa tuyển chọn, thánh hiến, yêu thương và mời gọi con  bước theo Chúa trong Linh Đạo Mến Thánh Giá. Trên hành trình này Chúa đã tuôn đổ trên mỗi người trong chúng con biết bao là ân huệ hồn xác. Đó thật sự là một ân phúc cao cả, là gia tài quý giá đời con
Lạy Chúa, con nhớ đến lời của vị Chân phước trẻ Carlo Acutis: “Nếu bạn hiểu được Thánh Thể cao quý dường nào, bạn sẽ không muốn rời xa Ngài dù chỉ một phút.” Quả thật, chính Thánh Thể là quà tặng vô giá mà Chúa trao ban, là nguồn sống, là tình yêu tự hiến của Chúa dành cho chúng con.
Vâng, lạy Chúa, con xin cúi đầu cảm tạ Chúa vì ân huệ cao quý ấy. Xin cho lòng con luôn biết rung động và sống trọn vẹn trong tình yêu Thánh Thể, để đời con mãi là lời tạ ơn không ngừng dâng lên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Trong thinh lặng trước nhan Chúa, chúng con được nghe Tin Mừng nhắc lại câu chuyện các môn đệ bứt lúa ăn trên cánh đồng vì đói, và bị nhóm Pharisêu cho là phạm luật ngày sabát. Chúa đã không phủ nhận luật, nhưng Chúa cho thấy luật không phải để áp bức hay xét đoán, mà để phục vụ sự sống và hướng dẫn con người sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúa đã khẳng định: “Con người làm chủ ngày sabát” – bởi vì luật chỉ có ý nghĩa đích thực khi được sống trong tinh thần yêu thương.

Thánh Phaolô cũng đã nhắc nhở: “Lề luật là người hướng dẫn chúng ta đến với Đức Kitô”; và chính đức tin, tình yêu mới làm cho lề luật được nên trọn vẹn. Giữ luật không phải là gánh nặng, nhưng là con đường đưa chúng con đến với sự tự do và tình yêu trong Chúa.
Lạy Chúa, nơi đời sống thánh hiến, chúng con cũng được mời gọi bước đi trong khuôn khổ luật dòng, hiến chương và nội quy cộng đoàn. Tất cả không phải để trói buộc, nhưng để giúp chúng con lớn lên trong sự thánh thiện, biết sống hiệp nhất và yêu thương nhau hơn. Xin cho chúng con biết đón nhận luật với lòng tin tưởng và yêu mến, để qua từng kỷ luật nhỏ bé, đời sống chúng con trở thành chứng tá về: “Tình yêu biến đổi mọi sự.”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Quỳ trước tôn nhan Ngài trong giây phút này, con cảm nhận Thánh Thể chính là suối nguồn tình yêu, là sức mạnh, là tình yêu hiến dâng đến tận cùng, không giữ lại gì cho mình. Xin cho con được lãnh nhận ân sủng và tình yêu từ Thánh Thể, để biết yêu mến và trung thành giữ luật đời sống thánh hiến. Xin cho con mỗi ngày gắn bó mật thiết hơn với Chúa, sống hiệp nhất hơn trong cộng đoàn, giữ mãi ngọn lửa cầu nguyện và kỷ luật Dòng, để trong con luôn bừng lên niềm hy vọng và sức sống mãnh liệt.


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Sau ngày tĩnh tâm này, khi trở về với nhịp sống cộng đoàn, xin cho chúng con trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em, sau khi đã kín múc dồi dào ân sủng từ tình yêu Thánh Thể, từ tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh. Xin ban cho chúng con lòng kiên nhẫn và trung tín, biết sống hiệp nhất trong mọi hoàn cảnh. Xin đổ đầy ơn Thánh Thần trên mỗi cộng đoàn, dẫn dắt chúng con trong hành trình dâng hiến; giúp chúng con trung thành giữ luật Chúa qua việc sống kỷ luật Dòng, để luôn an bình và vui tươi, trở nên dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót giữa thế gian.

Xin cho mỗi ngày chúng con sống ơn gọi một cách xứng đáng, chu toàn bổn phận không chỉ như trách nhiệm, nhưng như một sứ vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá. Và sau hết, xin gìn giữ chúng con luôn ở lại trong tình yêu Thánh Thể của Chúa, để từ đó biết noi gương Đức Cha Lambert: say mến Thánh Thể, chuyên tâm cầu nguyện, tín thác, tâm sự và bàn hỏi với Chúa Giêsu Thánh Thể trong mọi công việc và cả cuộc đời. Amen.

 
 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Phan Huyền - Têrêxa Kim Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 26
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 24
  • Hôm nay 5,604
  • Tháng hiện tại 77,821
  • Tổng lượt truy cập 14,559,634
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây