Suy Niệm:
“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15)
Trong cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô, Đức Giêsu nhắc lại một biến cố trong hành trình dân Israel qua sa mạc: con rắn đồng được ông Môsê giương cao. Những ai bị rắn cắn, khi nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Từ hình ảnh ấy, Đức Giêsu hướng ánh nhìn về chính mình: Người sẽ được “giương cao” trên Thánh Giá, để từ đó mở ra con đường cứu độ và sự sống cho nhân loại.
Đức Giêsu, Đấng từ trời xuống, đã đi trọn con đường tự hạ vì yêu thương con người. Người bước qua những năm tháng âm thầm tại Nazareth, lên đường rao giảng, đón nhận những hiểu lầm, chống đối, phản bội và cuối cùng trao ban chính mình trên đồi Canvê. Nơi Thánh Giá, Người trao ban sự sống đến tận cùng. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.” (Ga 3,16). Từ tình yêu của Chúa Cha, Đức Giêsu đón nhận con đường tự hiến và trao ban chính mình cho nhân loại. Vì thế, khi nhìn lên Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, con chiêm ngắm một tình yêu đã đi đến tận cùng của sự trao ban. Nơi Người, con gặp một Thiên Chúa bước vào thân phận con người, mang lấy khổ đau và mở ra giữa nơi tưởng như tận cùng của sự chết một con đường dẫn tới sự sống.
Mỗi lần nhìn lên Thánh Giá, con lại được trở về với căn nguồn của đời mình. Trước Đấng đang dang rộng đôi tay trên Thánh Giá, con nhận ra mình đã được yêu từ trước khi biết yêu, được Chúa đón nhận cả khi con còn nhiều yếu đuối và giới hạn. Có những ngày con bước đi trong niềm vui, cũng có những ngày lòng con mỏi mệt, những hy sinh trở nên nặng nề, những điều tưởng nhỏ bé lại làm con đau. Những lúc ấy, con chỉ muốn lặng nhìn lên Chúa. Hai cánh tay Người vẫn dang rộng, trái tim Người vẫn mở ra, như muốn nói với con rằng: tình yêu của Chúa vẫn ở đó, vẫn ôm lấy con và kiên nhẫn chờ đợi con.
Đứng trước Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, con hiểu hơn rằng Thánh Giá là nơi con được ở lại trong tình yêu. Ở đó, con được Chúa đón lấy, được chữa lành những vết thương âm thầm, được nâng dậy sau những lần yếu đuối và học lại cách trao ban chính mình. Càng nhìn lên Chúa, con càng nhận ra con đường Mến Thánh Giá không bắt đầu từ sức riêng của con, mà bắt đầu từ tình yêu Chúa đã dành cho con. Chính tình yêu ấy âm thầm dẫn con đi, ngay cả khi con chưa hiểu hết con đường phía trước.
Là người nữ tu Mến Thánh Giá, con bước theo Đức Kitô trên con đường Thánh Giá, và nơi Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, con học cách yêu. Con học yêu bằng một trái tim biết trao ban, qua những điều rất nhỏ của đời sống mỗi ngày: một lần nhẫn nhịn khi lòng còn tổn thương, một sự tha thứ được trao đi trong âm thầm, một lần từ bỏ ý riêng để gìn giữ hiệp nhất, một công việc nhỏ bé được làm với tất cả lòng tận tụy, một sự hiện diện bên cạnh người đang cần được cảm thông. Những điều ấy thật nhỏ bé, nhưng khi được sống trong tình yêu của Đức Kitô, chúng trở thành những dấu chỉ âm thầm của Thánh Giá giữa đời thường.
Con đường Mến Thánh Giá đưa con đến với những hoàn cảnh rất cụ thể của đời dâng hiến, nơi tình yêu nhiều khi đòi con biết quên mình, kiên nhẫn với nhau, bước qua những điều không dễ chịu và trao ban ngay cả khi chưa được đáp lại. Chính trong những khoảnh khắc ấy, con có thể để tình yêu của Đức Kitô tiếp tục hiện diện nơi đời sống mình. Người đã đi trước con, đã đi đến tận cùng con đường tự hiến và từ Thánh Giá mở ra bình minh Phục Sinh. Vì thế, giữa những giới hạn và thử thách của cuộc sống, Thánh Giá vẫn là nơi con tìm thấy niềm hy vọng.
Ngày mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá – tước hiệu của Hội dòng, con được mời gọi trở về bên Thánh Giá, trở về với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng mình. Trở về với Thánh Giá cũng là trở về với nguồn mạch của ơn gọi Mến Thánh Giá: một đời được đón nhận tình yêu và từng ngày học cách đáp lại bằng chính cuộc sống của mình.
Lạy Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh, xin cho con biết nhìn lên Thánh Giá để nhận ra tình yêu Chúa dành cho con và cho nhân loại. Xin cho con biết ở lại đủ lâu dưới chân Thánh Giá để nhận ra phía sau những gai nhọn là một trái tim đang mở ra, phía sau đau khổ là tình yêu đang trao ban, và phía sau sự chết là sự sống Chúa đang khai mở.
Xin cho con, người nữ tu Mến Thánh Giá, biết mang Thánh Giá của Chúa bằng một trái tim yêu mến. Trong những hy sinh âm thầm, xin cho con gặp được Chúa. Trong những giới hạn của đời sống cộng đoàn, xin cho con học biết yêu. Trong những lúc mỏi mệt và muốn dừng lại, xin cho con nhớ rằng Chúa đã đi trước con và vẫn đang ở bên con.
Lạy Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, xin cho đời con mỗi ngày trở nên một lời đáp nhỏ bé trước tình yêu lớn lao Chúa đã trao ban trên Thánh Giá. Xin cho con biết sống và trao ban tình yêu ấy. Xin cho con được ở lại dưới chân Thánh Giá, để học yêu như Chúa đã yêu. Amen.