Suy Niệm:
“Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống ai?” (Lc 7,31)
Sau khi nói về Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu quay sang đám đông và đặt một câu hỏi: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống ai?”. Rồi Người kể về những đứa trẻ ngồi ngoài chợ, gọi nhau mà nói: “Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi đã hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than” (Lc 7,32).
Hình ảnh ấy diễn tả một thái độ khép kín: người ta muốn mọi sự diễn ra theo ý mình và luôn tìm được một lý do để từ chối. Gioan Tẩy Giả đến với một đời sống khắc khổ, họ nói: “Ông ta bị quỷ ám”. Đức Giêsu đến gần gũi với mọi người, họ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (Lc 7,33-34). Gioan đến theo cách của Gioan, họ không đón nhận; Đức Giêsu đến theo cách của Người, họ cũng không đón nhận.
Câu hỏi của Đức Giêsu cũng nhẹ nhàng đi vào lòng con: Con có thật sự đón nhận Chúa khi Người đến với con theo cách con không mong muốn? Có những lúc con đến với Chúa nhưng lại mong Người hành động theo cách con nghĩ. Con muốn lời cầu nguyện được đáp lại đúng lúc, công việc diễn ra như dự tính, những điều con xin được thực hiện theo điều mình mong đợi. Khi mọi sự không như ý, con dễ thất vọng, than trách và quên rằng Chúa vẫn đang hiện diện.
Có lẽ nhiều khi con muốn đón nhận một Thiên Chúa theo hình ảnh con đã vẽ nên, hơn là đón nhận chính Chúa. Con muốn Người đến trong những điều dễ chịu, thuận lợi và phù hợp với mong muốn của mình. Nhưng Đức Giêsu có thể đến rất âm thầm, qua một biến cố con không chọn, một lời góp ý khiến con đau lòng, một trách nhiệm con không mong muốn, hay một hoàn cảnh buộc con phải kiên nhẫn và từ bỏ ý riêng. Điều ấy cũng thật gần với đời sống cộng đoàn. Con muốn được chị em hiểu mình, trân trọng những gì mình làm và cư xử theo điều mình mong đợi. Con dễ vui khi được đón nhận, nhưng lại khó bình an trước một lời góp ý, một cách làm khác với mình, một người chị em có tính cách không hợp với mình hay một công việc không đúng với điều con mong muốn. Những lúc ấy, con dễ nhìn thấy điều chưa tốt nơi người khác mà quên nhận ra sự tự ái, ý riêng và giới hạn đang ở trong chính mình.
Đức Giêsu lại cho con một cung cách khác. Người bước vào cuộc đời của những người tội lỗi, ngồi cùng bàn với những người bị loại trừ và trao cho họ cơ hội làm lại. Người đi bước trước, mở lòng trước và yêu thương trước. Muốn đón nhận Chúa, con cũng cần học cách mở lòng trước những điều không theo ý mình. Có thể Chúa đang đến với con qua một người làm con khó chịu, một biến cố khiến con hụt hẫng, một sứ vụ con không mong muốn, hay một Thánh Giá âm thầm mà con chưa hiểu được ý nghĩa. Chúa không nhất thiết đến theo cách con chờ đợi. Nhưng Người vẫn có thể đang ở đó.
Là một nữ tu Mến Thánh Giá, điều này càng trở nên gần gũi. Con đã chọn bước theo Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Con đường ấy có những từ bỏ, hy sinh, vâng phục và những Thánh Giá rất nhỏ của đời sống thường ngày. Chính nơi những điều trái ý, con có cơ hội học nơi Đức Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường; học biết cảm thông với những giới hạn của chị em; học đặt ý Chúa trên ý riêng và đặt tình yêu trên những sở thích cá nhân.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng trái tim con để con nhận ra Chúa không chỉ trong những gì làm con vui, nhưng cả trong những điều trái ý và những Thánh Giá âm thầm mỗi ngày. Xin giúp con biết đặt ý Chúa trên ý riêng, đặt tình yêu vào từng sứ vụ và biết sống vì ích chung của cộng đoàn. Để rồi, dù Chúa dẫn con đi qua những ngày bình an hay những nẻo đường Thánh Giá, con vẫn có thể tin tưởng bước theo Người với một trái tim rộng mở. Bởi con tin rằng, phía sau mỗi biến cố, Chúa vẫn đang âm thầm hiện diện, yêu thương và dẫn dắt con. Amen.