Suy Niệm:
“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7,47)
Tin Mừng hôm nay thuật lại trong một bữa ăn tại nhà ông Simon, người Pharisêu, một người phụ nữ vốn bị cả thành biết đến như một người tội lỗi bước vào. Chị đến gần Đức Giêsu, khóc bên chân Người, lấy tóc lau chân, hôn và xức dầu thơm. Chị không nói một lời nào. Tất cả những gì chất chứa trong lòng được gửi vào những cử chỉ âm thầm ấy. Simon nhìn thấy một người đàn bà tội lỗi. Đức Giêsu nhìn thấy một con người đang trở về.
Trước thái độ của Simon, Đức Giêsu kể dụ ngôn về hai người mắc nợ. Một người mắc năm trăm quan tiền, người kia năm mươi. Cả hai đều không có gì để trả và đều được chủ nợ tha. Người được tha nhiều hơn sẽ yêu mến nhiều hơn. Rồi Người nói với người phụ nữ: “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” Chị đã đến với Đức Giêsu bằng một trái tim không còn che giấu. Những giọt nước mắt và bình dầu thơm trở thành lời đáp của chị trước lòng thương xót. Chị biết mình cần được tha thứ, và chị đã gặp nơi Đức Giêsu một tình yêu không khép lại cuộc đời mình trong những gì đã qua.
Câu chuyện ấy khiến con dừng lại trước ánh nhìn của chính mình. Trong đời sống cộng đoàn, có những lúc con dễ nhận ra điều chưa tốt nơi một người chị em: một lời nói, một cách cư xử, một thiếu sót trong bổn phận. Con có thể giữ lại điều ấy trong lòng lâu hơn cả những điều tốt đẹp nơi họ. Con mang theo những giới hạn rất riêng: sự nóng nảy, tự ái, ích kỷ, những lúc thiếu quảng đại. Trong con còn những điều con chưa đủ can đảm đối diện. Vậy mà Chúa vẫn kiên nhẫn với con. Nghĩ đến điều ấy, con thấy mình cần học lại cách nhìn người khác như Chúa đã nhìn con.
Là nữ tu Mến Thánh Giá, con chiêm ngắm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Nơi Thánh Giá, con gặp một tình yêu đi đến tận cùng, một tình yêu mở ra con đường trở về cho con người. Con cũng đang được sống từ tình yêu ấy mỗi ngày. Vì thế, Tin Mừng hôm nay mời gọi con cần chậm lại trước một người chị em đang yếu đuối. Một ánh mắt dịu hơn. Một sự kiên nhẫn thay cho phản ứng vội vàng. Những điều ấy sẽ làm cho đời sống cộng đoàn trở nên nhẹ hơn và ánh nhìn của con trở nên bao dung hơn.
Người phụ nữ trong Tin Mừng đã bước vào nhà Simon với quá khứ của mình và ra về với một lời bình an của Đức Giêsu: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” Con cũng muốn mang lời ấy theo mình, để mỗi ngày biết trở về với Chúa và trở về với chị em bằng một trái tim nhẹ hơn.
Lạy Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, xin cho con luôn nhớ đến lòng thương xót Chúa đã dành cho con. Khi đứng trước những yếu đuối của chị em, xin cho con biết nhìn họ bằng ánh mắt của Chúa. Và khi chính con mỏi mệt vì những giới hạn của mình, xin cho con đủ tin tưởng để đến gần Chúa, như người phụ nữ năm xưa, với tất cả những gì con đang là.