Nữ tu Maria Phương Nga
Trở Nên Nhỏ Bé Để Được Lớn Lên Trong Tình Yêu Của Chúa
Từ ngày theo Chúa, các môn đệ đã chứng kiến biết bao phép lạ, được sai đi rao giảng và chia sẻ sứ mạng của Thầy. Nhưng rồi, trong lòng họ lại dấy lên một câu hỏi rất “đời thường”: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Câu hỏi tưởng chừng ngây ngô, nhưng lại bộc lộ khát khao quyền lực, địa vị, danh vọng rất con người nơi các ông.
Đức Giêsu không giải thích, nhưng đặt một em nhỏ vào giữa các ông. Qua hình ảnh đơn sơ ấy, Người mời gọi: muốn vào Nước Trời, phải trở nên như trẻ nhỏ. Trẻ thơ chẳng có quyền lực, chẳng thành tựu, nhưng có một điều quý giá: phó thác tuyệt đối, sống đơn sơ, trong sáng, không tính toán, không lo xa. Chính sự tin tưởng và khiêm nhường ấy là con đường dẫn ta đến với Thiên Chúa.
Trở nên như trẻ nhỏ – không phải quay về tuổi ấu thơ, nhưng là khởi lại một tâm hồn đơn sơ, trong sáng, biết tín thác. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cũng hãy sống như thế: với một trái tim chân thật, khiêm nhường, không vướng bận tự mãn hay kiêu căng, nhưng dám đặt trọn đời mình trong tay Thiên Chúa. Và khi tâm hồn ta đơn sơ thanh thoát như trẻ nhỏ, ta mới có thể rộng mở để đón nhận tình yêu Thiên Chúa, rồi từ đó biết yêu thương, phục vụ tha nhân với tấm lòng trong sáng, vô vị lợi.Thước đo của sự lớn lao trong Nước Trời không nằm ở địa vị hay quyền lực, mà chính là tình yêu khiêm nhường, phục vụ. Đức Giêsu – Con Thiên Chúa – đã sống điều ấy: từ máng cỏ nghèo hèn đến thập giá khổ đau, Người đã chọn con đường tự hạ để trao ban tình yêu trọn vẹn cho nhân loại.
Hôm nay, Tin Mừng thêm một lần nữa chất vấn mỗi người chúng ta: tôi có đang tìm chỗ đứng, tìm được công nhận trong cộng đoàn? Hay tôi dám làm người bé nhỏ để Chúa dẫn dắt? Tôi có đủ can đảm từ bỏ sự kiêu căng, tính ham danh, để sống chân thật, đơn sơ? Tôi có biết mở lòng với những người yếu thế, nâng đỡ họ thay vì vô tình gạt họ ra bên lề?
Có lẽ trong sâu thẳm, ai trong chúng ta cũng mong mình được “lớn”, được công nhận, được tôn vinh. Nhưng Tin Mừng hôm nay lại mời gọi một con đường ngược hẳn: để trở nên “lớn nhất trong Nước Trời”, ta phải sống bé nhỏ như trẻ thơ – đơn sơ, tin tưởng và phó thác. Đó cũng là con đường mà Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chọn để trở nên vĩ đại trong tình yêu Thiên Chúa. Ngài đã trở nên trẻ thơ trong bàn tay Thiên Chúa. Ngài đã nên thánh không nhờ những việc vĩ đại, nhưng bé nhỏ, tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa, và dâng cho Ngài từng việc tầm thường trong tình yêu.
Noi gương thánh nữ, mỗi chúng ta được mời gọi sống tinh thần thơ ấu thiêng liêng giữa đời thường: tín thác, đơn sơ, khiêm tốn, yêu thương vô điều kiện. Chính khi trở nên bé nhỏ, chúng ta mới để cho tình yêu Chúa lớn lên.
Lạy Chúa
Xin dạy con biết buông bỏ những tìm kiếm hão huyền về địa vị, danh dự, để tâm hồn được tự do và bình an. Xin cho con trái tim đơn sơ, biết tín thác vào Chúa trong từng biến cố cuộc đời, cho dù con chẳng hiểu hết đường đi của Chúa. Xin cho con học nơi Chúa sự khiêm nhường và phục vụ, để biết cúi xuống đón nhận, yêu thương và nâng đỡ anh chị em mình, nhất là những người dễ bị tổn thương.
Lạy Chúa, con khát mong được sống nhỏ bé như Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: dâng cho Chúa từng việc nhỏ, từng hơi thở, từng niềm vui nỗi buồn trong tình yêu. Xin biến đổi đời con thành một khúc ca đơn sơ dâng lên Chúa mỗi ngày.