Thứ Tư tuần 27 Thường niên năm C (Lc 11,1-4)

Thứ ba - 07/10/2025 06:12
Thứ Tư tuần 27 Thường niên năm C (Lc 11,1-4)
Nữ tu Têrêsa Nhật Phượng
 
“Thưa Thầy, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện” (Lc11, 1)
 
Các môn đệ đã ở bên Chúa Giêsu, nghe Người giảng dạy, chứng kiến Người làm phép lạ. Nhưng điều họ xin Chúa lại không phải là quyền năng chữa lành, cũng không phải là khả năng giảng thuyết, mà là: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.” (Lc11, 1)

Hẳn các môn đệ đã nhận thấy nơi Thầy mình một đời sống cầu nguyện đặc biệt: Chúa thường lặng lẽ lên núi; Ngài cầu nguyện khi bắt đầu hay kết thúc công việc, cầu nguyện trước những biến cố quan trọng: trước khi chịu phép rửa, trước khi chọn nhóm Mười Hai, trước khi hóa bánh ra nhiều, trước khi tiến vào Vườn Dầu... Chính Chúa Giêsu là minh chứng sống động cho đời sống cầu nguyện.

Các ông đã nhận ra nơi Chúa Giêsu một bí mật của sức mạnh và sự lôi cuốn khi Người cầu nguyện – điều ấy đã chạm vào cõi lòng, vào con tim các môn đệ. Các môn đệ muốn giống Thầy mình trong cầu nguyện, nên họ đã khẩn khoản xin: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.”(Lc11, 1) Lời thỉnh cầu này xuất phát từ khao khát sâu xa: muốn được hướng về Thiên Chúa và muốn bắt chước Chúa trong đời sống cầu nguyện.

Lời cầu xin của các môn đệ năm xưa cũng là lời nguyện xin của con hôm nay: “Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện.” Con cũng khao khát giống Chúa trong đời sống cầu nguyện; con cũng muốn được Chúa hướng dẫn và sống theo Thánh Ý Ngài qua cầu nguyện. Vì trong nhịp sống vội vã, con dễ cầu nguyện một cách hời hợt, đọc kinh như bổn phận, mà quên rằng cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, là cuộc gặp gỡ tương giao thân tình với Thiên Chúa. Cầu nguyện không chỉ là lời con nói với Chúa, mà còn là giây phút để lắng nghe Chúa nói cùng con. Con cần liên lỉ xin Chúa dạy con cầu nguyện sao cho đẹp lòng Ngài, dạy con cầu nguyện để nhận ra Thánh Ý Chúa qua từng biến cố trong cuộc sống. Nếu không, con dễ biến việc cầu nguyện thành thói quen máy móc, đọc kinh cho xong.

Đức Cha Pierre Lambert de la Motte là một tấm gương sáng về đời sống cầu nguyện. Ngài từng khẳng định: “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc sa xuống trên cánh đồng.”
Đối với ngài, cầu nguyện chính là nguồn sức mạnh, là phương thế thần linh giúp sứ vụ sinh hoa kết trái: “Chính trong cầu nguyện, ngài liên kết với Đức Tin của Giáo Hội chiến đấu, với niềm Cậy trông của Giáo Hội thanh luyện và với Đức Mến của Giáo Hội khải hoàn.” (Ký sự, AMEP, T.121, tr.682)

Lạy Chúa, là một nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi đặt vị trí ưu việt của đời sống cầu nguyện lên trên hết mọi sự: chiêm niệm các mầu nhiệm của Thiên Chúa và kết hiệp liên lỉ với Người bằng kinh nguyện. Xin cho con biết học nơi Chúa – Đấng là mẫu gương và là Thầy dạy chúng con cầu nguyện. Đồng thời, xin cho con luôn biết noi gương các môn đệ, biết xin Chúa dạy con cách cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa. Để trong từng biến cố xảy ra, con biết thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện,” để đời sống của con được thấm đẫm bởi sự hiện diện và tình yêu của Chúa. Xin cho con biết cầu nguyện không ngừng – vừa trong thinh lặng nội tâm, vừa trong lao nhọc thường ngày – để từng lời nói và việc làm của con đều trở nên lời ca tụng, tôn vinh Cha trên trời và mưu ích cho anh chị em đồng loại. Amen.

 
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 43
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 41
  • Hôm nay 3,329
  • Tháng hiện tại 88,625
  • Tổng lượt truy cập 14,787,844
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây