SỐNG BÉ NHỎ, SỐNG TẠ ƠN

Thứ sáu - 03/10/2025 05:26
SỐNG BÉ NHỎ,  SỐNG TẠ ƠN
Nữ tu Maria Nguyễn Hằng

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở vì đã thấy quyền năng Thiên Chúa hoạt động nơi họ. Họ chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ và đầy phấn khởi thuật lại cho Chúa Giêsu. Trong niềm vui ấy, chính Chúa cũng hớn hở trong Thánh Thần và cất lời cầu nguyện: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha." (Lc10, 21)

Đây là niềm vui của Chúa Giêsu không đến từ thành công của các môn đệ, nhưng từ việc nhận ra ý định yêu thương của Chúa Cha được thực hiện nơi những tâm hồn đơn sơ. Chính nơi lời cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu dạy con bài học đầu tiên của đời sống thiêng liêng: hãy bắt đầu bằng tạ ơn. Người không cầu xin cho mình hay cho môn đệ, nhưng khởi đầu bằng lời tạ ơn Chúa Cha. Tạ ơn không vì chiến thắng ma quỷ, mà vì Cha đã thương mạc khải cho những ai khiêm nhường. Đây cũng là lời mời gọi cho con: hãy tập sống tạ ơn trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh dù lớn lao hay nhỏ bé, dù thất bại hay thành công vì mọi sự đều là quà tặng, mọi biến cố Chúa gửi tới để hướng dẫn và mời gọi con đọc ra dấu chỉ, thánh ý Ngài.

Lạy Chúa, con nhận ra nhiều khi con bắt đầu ngày mới bằng những lo toan, kế hoạch và ước muốn riêng. Hôm nay, Chúa mời con thay đổi: khởi đầu mọi sự bằng lời tạ ơn. Tạ ơn vì hồng ân sự sống, vì một ngày mới đang mở ra cho con những cơ hội để yêu thương và phục vụ. Khi tâm hồn con biết tạ ơn, thì mọi bổn phận đều trở thành ân ban, và mọi sự con làm với ý hướng ngay lành đều trở thành lễ vật đẹp lòng Cha.

Trong ơn gọi Mến Thánh Giá, con càng được mời gọi sống tinh thần tạ ơn này cách cụ thể. Mỗi nụ cười trao tặng, mỗi sự nhẫn nại trong phục vụ, mỗi hy sinh âm thầm cho những tín hữu sống xa lìa Chúa và lương dân được ơn trở lại.… đều trở thành một lời tạ ơn đẹp lòng Cha.  Chúa mời gọi con tạ ơn trong mọi biến cố sẽ dệt nên một đời chứng tá đầy sức mạnh. Như Chúa Giêsu đã vui mừng tạ ơn vì Cha mặc khải cho kẻ bé mọn, con cũng ước ao đời thánh hiến của con trở thành một lời tạ ơn không ngừng – âm thầm nhưng mạnh mẽ, để nhiều tâm hồn được dẫn về với tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết khởi đầu và kết thúc bằng lời tạ ơn. Xin dạy con sống tinh thần bé nhỏ, đơn sơ và khiêm nhường, để con luôn mở lòng cho tình yêu Chúa dẫn dắt. Giữa những lo toan và công việc thường ngày, xin cho con vẫn giữ được niềm vui. Ước gì từng nhịp sống, từng hy sinh nhỏ bé của đời thánh hiến con trở thành một lời ngợi khen, tạ ơn và là con đường âm thầm dẫn nhiều tâm hồn về với tình yêu của Ngài.


 
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 34
  • Máy chủ tìm kiếm 1
  • Khách viếng thăm 33
  • Hôm nay 3,263
  • Tháng hiện tại 88,559
  • Tổng lượt truy cập 14,787,778
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây