Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy

Chủ nhật - 05/10/2025 09:05
Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy
Nữ tu Anna Thu Nguyệt


Sau khi kể dụ ngôn Người Samari nhân hậu, Chúa Giêsu không dừng lại ở lý thuyết, nhưng đưa ra một lệnh truyền: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc10, 37) Đây không chỉ là câu trả lời cho người thông luật, mà còn là lời mời gọi và chất vấn cho mỗi chúng ta hôm nay.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh người Samari – một người ngoại giáo nhưng lại sống niềm tin Kitô giáo cách triệt để. Ông đã để trái tim mình rung động trước nỗi đau của người đồng loại; và đứng trước hoạn nạn của con người, ông chỉ quan tâm đến một điều: cứu lấy sự sống của người ấy. Ông không có thời gian để do dự, để đặt câu hỏi: Người bị nạn là ai? Có phải người Do Thái hay không? Hoàn cảnh của nạn nhân thế nào? Có mối liên hệ gì với tôi không? Nhưng ông đã hành động xuất phát từ con tim, từ tiếng nói của tình yêu, với những việc làm cụ thể để săn sóc và giúp đỡ người bị nạn.

Mỗi ngày, Chúa cũng lặp lại với chúng ta: “Hãy đi và cũng hãy làm như vậy.”  – đi ra khỏi vùng an toàn, bỏ lại sự thờ ơ, vượt qua rào cản định kiến. Và “hãy làm như vậy” nghĩa là hãy sống lòng thương xót bằng đôi tay, đôi mắt và cả con tim – qua những hành động cụ thể với những con người đang sống cùng, sống với chúng ta. Chính khi ta thực hành yêu thương, ta mới thực sự sống Tin Mừng. Yêu thương không dừng ở cảm xúc hay đầu môi, không chờ đợi hoàn cảnh thuận tiện, nhưng trong mọi tình huống, luôn cúi xuống, chạm đến vết thương và nâng người khác dậy.

Bên cạnh chúng ta còn biết bao người đang cô đơn, đói khát, thiếu thốn điều này điều kia. Nhưng chúng ta đã đủ yêu thương, đủ chân thành, đủ tinh tế để nhận ra những nỗi đau, mất mát và tổn thương họ đang gánh chịu chưa? Chúng ta đã sẵn sàng giúp đỡ người khác với tình yêu và sự quan tâm chân thật – qua hành động cụ thể, chứ không chỉ là ý hướng tốt hay sự thương cảm đơn thuần? Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian để lắng nghe người khác tâm sự về những khó khăn của họ? Chúng ta có nhanh chân khi người chị em cần giúp đỡ? Có sẵn sàng nở một nụ cười, một lời nói động viên với những ai đang gặp lo lắng và buồn phiền?

Là nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi trở nên cánh tay hữu hình và trung gian của Chúa trong thế giới hôm nay. Nhưng con nhận ra rằng, nhiều khi thay vì trở nên người Samari tốt lành, con lại hành xử giống thầy tư tế hay thầy Lê-vi: né tránh, thờ ơ trước nỗi đau của chị em, chạy trốn thay vì hy sinh, hoặc khép lòng trước những người con không ưa. Con dễ dàng yêu thương những người thân quen, nhưng lại ngần ngại nhận ra “người thân cận” nơi những người xa lạ, bị bỏ rơi hay không hợp tính với con. Có những lúc con chỉ dừng lại ở cảm xúc, lời cầu chúc, mà chưa đủ can đảm để thể hiện tình yêu thương bằng hành động cụ thể.

Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày sống đúng căn tính và sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá: có trái tim nhạy bén để nhận ra nhu cầu của tha nhân, và đôi tay sẵn sàng hành động để xoa dịu những nỗi đau của anh chị em đồng loại. Xin cho đời sống thánh hiến của con luôn là câu trả lời cụ thể cho lời mời gọi: “Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” Ước gì từng ngày sống, con trở nên người Samari nhân hậu, biết yêu thương không giới hạn, để qua những việc nhỏ bé con làm, mọi người nhận ra khuôn mặt của Chúa Tình Yêu, và đời sống của con trở nên chứng tá của tình yêu và lòng thương xót Chúa giữa thế giới hôm nay.

 
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 43
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 41
  • Hôm nay 3,329
  • Tháng hiện tại 88,625
  • Tổng lượt truy cập 14,787,844
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây