“Lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”

Thứ bảy - 04/10/2025 05:49
“Lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”

Nữ tu Têrêsa Giao Hòa 

Đoạn Tin Mừng hôm nay (Lc17, 5-10) tiếp nối giáo huấn của Chúa Giêsu về đời sống người môn đệ. Sau khi nghe Thầy đòi hỏi phải tha thứ không ngừng và phải tránh làm cớ cho anh em vấp ngã, các Tông Đồ nhận ra sự giới hạn của bản thân nên đã thưa: “Lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” (Lc17, 5)

Lời cầu xin ấy vang lên thật chân thành, như tiếng kêu từ cõi lòng yếu đuối nhưng khao khát bước theo Chúa. Đặt ngay trước dụ ngôn về người tôi tớ khiêm hạ (Lc 17,7-10), trình thuật cho thấy: thi hành sứ vụ không thể dựa vào sức riêng, mà chỉ có thể cậy dựa vào niềm tin vững chắc nơi Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã khẳng định: một đức tin nhỏ bé như hạt cải thôi cũng đủ để làm nên những điều kỳ diệu. Niềm tin ấy không xuất phát từ sức người, nhưng từ quyền năng Thiên Chúa, Đấng tỏ mình nơi tâm hồn biết phó thác và gắn bó trọn vẹn với Ngài. Cái mong manh, bé nhỏ mà người đời dễ coi thường lại là nơi Thiên Chúa chọn để biểu lộ quyền năng.

Các Tông Đồ ngày xưa đã ý thức sự bất lực của mình nên tìm đến Chúa để xin ơn nâng đỡ. Đó cũng là hành trình của mỗi người môn đệ hôm nay. Giữa cuộc sống nhiều thử thách, ta cũng không ít lần thấy mình bất lực: không đủ sức tha thứ, không đủ kiên nhẫn yêu thương, không đủ can đảm bước đi. Chính trong giây phút ấy, lời Chúa vang lên khích lệ: chỉ cần một đức tin nhỏ bé nhưng chân thành, Thiên Chúa vẫn có thể biến đổi giới hạn của ta thành nơi quyền năng Ngài tỏa sáng. Đức tin không cất bỏ thập giá, nhưng giúp ta vác thập giá trong hy vọng; không xoá đi yếu đuối, nhưng làm yếu đuối trở thành cánh cửa mở cho tình yêu Thiên Chúa đi vào.

Lạy Chúa, khi nhìn lại hành trình, con thấy mình cũng chẳng khác gì các Tông Đồ xưa – run sợ trước sóng gió, hoang mang trước thử thách. Nhưng con tin rằng chính trong những run sợ ấy, Chúa lại mời gọi con đến gần Ngài hơn để thưa lên: “Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho con.” Xin cho con không tìm một đức tin lớn lao theo cách nhìn của người đời, nhưng nhỏ bé trong vòng tay của Chúa, đức tin  bén rễ sâu trong tình yêu và sự trung tín của Ngài dành cho con. Xin cho con xác tín rằng: chỉ một mình Chúa là đủ, và với niềm tin đơn sơ nhưng trọn vẹn, con có thể bước đi trong bình an và trung thành trong ơn gọi thánh hiến từng ngày.

Là một nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi “xin ơn đức tin” trong từng việc nhỏ của đời thường để có thể: trung thành trong bổn phận, kiên nhẫn trong tha thứ, âm thầm trong phục vụ, phó thác khi đối diện với giới hạn của chính mình. Con xác tín và tin rằng Thiên Chúa vẫn làm nên những điều kỳ diệu từ những gì bé nhỏ và thầm lặng nhất. Chính từ đó, đức tin trở thành hạt cải gieo vào lòng đời, kiên vững lớn lên trong phục vụ âm thầm và khiêm hạ. Hầu đời thánh hiến của con sẽ trở thành một dấu chỉ sống động của tình yêu cứu độ.


Lạy Chúa, giữa bao giới hạn và yếu đuối, bao biến cố, sự kiện xảy ra ngoài khả năng đón nhận và làm con nghi ngờ, xin cho con biết thưa lên cùng Chúa như các Tông Đồ xưa: “Lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho con” . Xin cho con một đức tin nhỏ bé nhưng chân thành, để trong thử thách vẫn biết cậy dựa vào Chúa, và trong từng bước đi luôn tin vào quyền năng của Ngài dẫn dắt. Và trong tất cả luôn nhìn mọi sự với ánh mắt của người có đức tin vào Chúa.  Xin cho niềm tin ấy lớn lên từng ngày, để chính từ sự bé nhỏ của con, Chúa vẫn tỏ lộ tình yêu và quyền năng cứu độ cho thế giới hôm nay.
 
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 44
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 42
  • Hôm nay 3,316
  • Tháng hiện tại 88,612
  • Tổng lượt truy cập 14,787,831
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây