Nữ tu Maria Nguyễn Liên
“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc11,23)
Sau khi dạy các môn đệ kiên trì cầu nguyện, Đức Giêsu chữa lành cho một người bị quỷ câm ám. Phép lạ ấy khiến đám đông kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng khơi lên thái độ nghi ngờ và chống đối nơi một số người. Có kẻ cho rằng Người đã dựa vào quyền tướng quỷ Bêendêbun mà trừ quỷ, thậm chí còn đòi Người một dấu lạ khác để tin.
Đức Giêsu khẳng định rằng Người đã hành động bằng quyền năng của Thiên Chúa, Đấng mạnh hơn Satan. Tuy nhiên, dù đã thua, Satan vẫn không ngừng gieo rắc sự chia rẽ và sợ hãi. Cuộc chiến nội tâm vẫn tiếp diễn nơi lòng người, trong từng chọn lựa hằng ngày. Người môn đệ chỉ có thể chiến thắng nếu kiên vững ở bên Đức Giêsu, gắn bó với Người trong đức tin và vâng phục.
Lời Đức Giêsu khẳng định: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi thu góp là phân tán”(Lc11,23), là lời cảnh tỉnh dứt khoát. Giữa Vương quốc Thiên Chúa và vương quốc Satan không có vùng trung lập. Ai không đứng về phía Chúa sẽ mặc nhiên rơi vào phía sự dữ. Chọn Chúa nghĩa là bước theo Người trong từng chọn lựa nhỏ, để cho Người chiếm hữu trọn vẹn tâm hồn và hành động.
Lạy Chúa, Chúa đã chiến thắng tử thần và tội lỗi. Chúa cũng mời gọi con, là môn đệ đang bước theo Ngài, phải có một thái độ dứt khoát: chọn tin hay không tin Chúa. Và Chúa muốn con hiểu rằng con sẽ không bước đi cô độc, bởi khi chọn theo Chúa, con được Ngài song hành, ban ơn trợ giúp như một người được trang bị vũ khí đầy đủ để canh giữ nhà mình. Nhờ đó, con có thể hoàn toàn tín thác và phó dâng vào quyền năng của Ngài.
Mọi khát vọng và chọn lựa của con đều phải hướng đến việc được gắn bó với Ngài. Xin cho con biết chọn chính Chúa, Đấng là đối tượng duy nhất của lòng con, như lời cha thánh Gioan Maria Vianney: “Khởi đầu với Chúa và kết thúc với Chúa, bạn sẽ có một cuộc đời hạnh phúc nhất.”
Chọn tin theo Chúa không phải là việc con có thể làm nhờ sức riêng, nhưng là ơn soi sáng của Thánh Thần, Đấng dẫn dắt con qua Lời Hằng Sống, qua những biến cố trong đời, qua những người con gặp gỡ. Nhờ đó, con biết phân định và chọn lựa đúng đắn. Nhưng khi con cố chấp khước từ tác động của Thánh Thần, con tự đẩy mình vào bóng tối của tâm hồn, nơi con không còn phân biệt được đúng – sai, thiện – ác. Vì thế, Thánh Giacôbê dạy: “Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa, hãy chống lại ma quỷ, thì chúng sẽ chạy xa anh em” (Gc 4,7).
Chọn theo Chúa, con có Chúa là Thầy, là Bạn đồng hành đáng tin cậy. Nhưng Chúa không muốn con tự mãn trong an toàn; Ngài mời gọi con cộng tác với ơn thánh bằng việc nối kết với Chúa trong từng giây phút của đời sống thiêng liêng: qua cầu nguyện, qua Lời Chúa và các bí tích, để tâm hồn con được lấp đầy bởi chính Ngài. Nhờ ơn Chúa soi sáng, con học biết nhìn lại chính mình, nhận ra những yếu đuối dễ sa ngã, để khiêm tốn cậy dựa vào ân sủng và quyền năng của Chúa, mà đủ sức khước từ những lời mời mọc ngọt ngào, những lôi kéo làm con xa lìa Chúa.
Lạy Chúa, giữa muôn chọn lựa trong cuộc sống, con vẫn thường hướng về bản thân, tìm điều lợi riêng mà quên đi tha nhân. Xin dạy con biết bước theo Chúa trên con đường yêu thương và hiệp nhất, trở nên khí cụ bình an của Ngài nơi cộng đoàn, nơi những người con gặp gỡ và trong sứ mạng hằng ngày.
Xin thức tỉnh con để con ý thức rằng trên hành trình đức tin, con không đi một mình, nhưng cùng anh chị em. Khi con biết hiệp thông và cộng tác, con sẽ cùng Chúa “thu góp” những hoa trái tốt lành cho đời mình và cho tha nhân. Xin lấp đầy trái tim con bằng tình yêu của Chúa, để con luôn biết sống quảng đại, khiêm tốn và yêu thương mọi người. Bởi vì con được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nên con cũng được mời gọi mỗi ngày trở nên giống Ngài – Đấng là Tình Yêu và là nguồn mọi hiệp nhất.