Nữ tu Anna Thiên Nga
CÚI XUỐNG BÊN NGƯỜI BÉ MỌN - SỐNG LỜI MỜI GỌI CỦA CHÚA
Sau biến cố Chúa Giêsu biến hình và loan báo cuộc thương khó lần thứ hai, các môn đệ vẫn mơ tưởng đến một vương quốc trần gian đầy vinh quang, nơi họ có chỗ đứng, quyền lực và địa vị. Lời dạy của Chúa Giêsu vang lên như một lời cảnh tỉnh: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Trong cái nhìn của con người, “bé mọn” thường đồng nghĩa với “không đáng kể”: những con người không có tiếng nói, không có địa vị, thấp cổ bé miệng, bị gạt ra bên lề xã hội. Nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa, chính họ lại là những người cần được quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Họ không đơn độc, bởi bên cạnh họ luôn có các Thiên Thần, và phía sau họ là ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa hằng dõi theo.
Lời dạy của Chúa không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa, mà còn dành cho chúng ta hôm nay. Những nữ môn đệ của Chúa phải biết trân trọng phẩm giá cao quý nơi từng con người. Dù họ là ai, dù địa vị ra sao, tất cả đều có chỗ trong trái tim Chúa và đều phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa. Họ được các Thiên Thần chở che, bảo vệ và hướng dẫn trong cuộc sống.
Trong ngày lễ kính các Thiên Thần Hộ Thủ, lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống với những người bé mọn. Người bé mọn có thể là trẻ thơ, cụ già bị bỏ rơi, người vô gia cư, người yếu đuối, hay những người không có tiếng nói trong xã hội. Người bé mọn cũng có thể chính là người chị em đang sống bên cạnh ta. Họ tưởng như nhỏ bé trong mắt thế gian, nhưng lại vô cùng cao quý trong mắt Thiên Chúa. Điều ấy nhắc nhở ta rằng: không ai bị bỏ rơi, không ai là vô nghĩa. Giá trị của một con người không nằm ở tài năng hay địa vị, nhưng ở chỗ họ là con cái Thiên Chúa, được các Thiên Thần bảo vệ và nâng đỡ trước ngai tòa Ngài. Mỗi người, dù ở địa vị, vai trò hay bậc sống nào, đều có một vị Thiên Thần Hộ Thủ được Chúa trao phó để gìn giữ và đồng hành.
Lời Chúa hôm nay chất vấn chúng con – những người đã quyết tâm từ bỏ mọi sự để đi theo Ngài: Con có đang vô tình hay cố tình khinh chê một ai đó vì họ yếu kém hơn, vì họ chẳng có gì đáng tự hào? Trong cuộc sống thường ngày, con có thật sự xác tín rằng mỗi con người, dù nhỏ bé đến đâu, cũng là hình ảnh của Thiên Chúa không? Con có đang quan tâm đúng mức, dành vị trí ưu tiên trong mục vụ cho những người “bé mọn” không? Con có thái độ nào khi gặp những người cần sự trợ giúp của con?
Lời Chúa hôm nay vừa là chất vấn, vừa là lời mời gọi thôi thúc con cúi xuống, quan tâm cách đặc biệt đến những người bé mọn bằng những hành động cụ thể: Cúi xuống để thấy rõ dung mạo Chúa nơi người nghèo. Cúi xuống để lắng nghe nỗi đau thầm lặng của bao phận người kém may mắn. Cúi xuống để nhận ra rằng việc phục vụ âm thầm mới là con đường con đã chọn khi bước theo linh đạo Mến Thánh Giá. Cúi xuống để chạm vào từng thao thức, nỗi niềm và mặc lấy tâm tình của những người bé mọn. Bởi lẽ, mỗi khi con biết cúi xuống để tôn trọng và yêu thương “những kẻ bé mọn”, chính là lúc con thực hành lời Chúa dạy và sống sứ mạng Mến Thánh Giá.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã trao cho mỗi người chúng con một vị Thiên Thần Hộ Thủ, âm thầm gìn giữ và hướng dẫn con trên hành trình dâng hiến. Xin cho con biết sống tinh thần tôn trọng và yêu thương, không coi thường bất cứ ai, nhưng nhận ra nơi mỗi người bé mọn là một hồng ân quý giá Chúa trao ban, để con có cơ hội dấn thân và phục vụ. Xin cho con cũng trở nên “thiên thần nhỏ” đối với anh chị em của mình, biết nâng đỡ, bảo vệ và cùng nhau sống trọn vẹn ơn gọi. Amen.