Thứ Ba Tuần 29 Thường Niên Năm A (Lc12,35-38)

Thứ hai - 19/10/2026 04:52
Thứ Ba Tuần 29 Thường Niên Năm A (Lc12,35-38)
Suy Niệm:

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.” (Lc 12,35)


Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Người. Hình ảnh người đầy tớ thắt lưng gọn gàng, thắp đèn sáng trong tay diễn tả thái độ sẵn sàng đón chủ trở về. Qua đó, Người mời gọi các môn đệ sống trong tâm thế hướng về Chúa, không buông mình trong sự thờ ơ hay chểnh mảng. Tỉnh thức không chỉ là chờ đợi ngày Chúa đến, mà còn là nhận ra Người đang đến trong từng biến cố, từng cuộc gặp gỡ và những bổn phận hằng ngày.

“Thắt lưng cho gọn” là sẵn sàng hành động; “thắp đèn cho sẵn” là giữ cho ánh sáng tâm hồn luôn cháy sáng. Thế nhưng, có những lúc con vẫn bận rộn với công việc, vẫn chu toàn bổn phận mà chưa thực sự sống trong sự hiện diện của Chúa. Con có thể nhiệt thành trong những việc lớn lao nhưng lại chậm một lời hỏi han, thiếu kiên nhẫn trước một khác biệt hay ngần ngại trước một hy sinh âm thầm. Cuộc sống vẫn trôi qua, nhưng con có thể bỏ lỡ những cơ hội yêu thương mà Chúa trao ngay bên cạnh mình. Bởi thế, tỉnh thức trước hết là giữ cho trái tim nhạy bén với tiếng Chúa và sẵn sàng đáp lại Người trong những điều bình thường của cuộc sống.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, tỉnh thức là để cho tình yêu của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh đánh thức con khỏi sự an phận và những tính toán riêng tư. Chiêm ngắm Đấng đã yêu thương đến cùng và hiến trao chính mình vì phần rỗi nhân loại, con nhận ra lời mời gọi sống tự hiến không chỉ trong những việc lớn lao, nhưng qua từng chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày. Đó là khi con biết phục vụ mà không chờ được ghi nhận, kiên nhẫn trước những điều trái ý, quảng đại với những bổn phận âm thầm và đón nhận chị em bằng một trái tim cảm thông. Tỉnh thức, vì thế, không chỉ là chu toàn những việc đạo đức, nhưng là để tình yêu Đức Kitô thực sự hướng dẫn cách con sống, phục vụ và xây dựng tình hiệp thông.

Lạy Chúa, con nhận ra có những lúc mình vẫn bước đi trong hành trình ơn gọi nhưng chưa thực sự tỉnh thức. Con dễ bị cuốn vào công việc mà quên mất Chúa, dễ mong người khác cảm thông với mình nhưng lại thiếu bao dung trước những giới hạn của họ. Xin cho con biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra những cơ hội yêu thương Người đặt trước mặt con. Con không biết khi nào Chúa đến, nhưng con có thể chọn yêu thương ngay hôm nay, bằng một việc làm âm thầm, một lời nói dịu dàng hay một sự hy sinh không tính toán.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, để lòng con không nguội lạnh giữa những thói quen thường ngày. Nhờ chiêm ngắm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, xin cho con biết sống tỉnh thức bằng một trái tim yêu mến, một đời sống trung tín và một tinh thần sẵn sàng tự hiến. Để mỗi ngày sống, con không bỏ lỡ Chúa đang đến và biết đáp lại tình yêu của Người bằng chính cuộc đời con. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Quỳnh Ly

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 5
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 3
  • Hôm nay 4,265
  • Tháng hiện tại 151,887
  • Tổng lượt truy cập 17,177,425
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây