Thứ Năm Tuần 29 Thường Niên Năm A (Lc12, 49-53)

Thứ tư - 21/10/2026 05:03
Thứ Năm Tuần 29 Thường Niên Năm A (Lc12, 49-53)
Suy Niệm

 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49).

 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất…” Lời Đức Giêsu vang lên như một tiếng kêu từ sâu thẳm trái tim Người. Đó là nỗi khát mong của Đấng được Chúa Cha sai đến để thực hiện công trình cứu độ. Ngay sau lời ấy, Đức Giêsu nói đến một phép rửa Người phải chịu và sự chia rẽ sẽ xảy ra. Ba lời nói liên kết với nhau, giúp ta hiểu rằng ngọn lửa Người mang đến gắn liền với cuộc Thương Khó và đặt con người trước chọn lựa đón nhận hay khước từ Tin Mừng.

“Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” Đức Giêsu hướng về cuộc khổ nạn đang chờ đợi. Người biết con đường phía trước sẽ dẫn đến Thập Giá, nhưng vẫn một lòng khát mong hoàn tất sứ mạng Chúa Cha trao phó. Ngọn lửa Người muốn thắp lên chính là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, một tình yêu dám trao ban đến cùng để nhân loại được sống. Trên Thập Giá, tình yêu ấy được bày tỏ trọn vẹn nơi Đức Giêsu, Đấng hiến mình để mở ra cho con người con đường trở về với Chúa Cha.

Chiêm ngắm Đức Giêsu, ta nhận ra ngọn lửa ấy vẫn đang chờ được thắp lên trong chính cuộc đời mình. Có những điều ta vẫn muốn giữ lại cho riêng mình, những tổn thương chưa thể tha thứ, những ý riêng khó buông bỏ, những lần ngại lên tiếng trước điều sai trái vì sợ mất lòng người khác. Ta vẫn có thể chu toàn bổn phận, giữ những nề nếp quen thuộc, nhưng lòng mình chưa chắc đã để cho Tin Mừng hướng dẫn mọi chọn lựa. Ngọn lửa của Chúa chạm đến chính những nơi ấy, mời gọi ta bước ra khỏi sự khép kín, để biết yêu thương quảng đại hơn, tha thứ chân thành hơn và sống theo sự thật với một trái tim đầy lòng thương xót.

Đức Giêsu còn nói đến sự chia rẽ có thể xảy ra ngay trong những tương quan thân thiết nhất. Tin Mừng đặt con người trước một chọn lựa bước theo Chúa hay chiều theo những điều trái với sự thật của Người. Trung thành với Tin Mừng đôi khi đòi ta chấp nhận bị hiểu lầm, từ bỏ sự an toàn, can đảm làm điều đúng dù phải trả giá. Ngọn lửa của Đức Giêsu vừa khơi lên lòng can đảm, vừa thanh luyện cách ta yêu thương, để sự thật luôn được sống trong khiêm nhường và lòng thương xót.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, trở về với ngọn lửa ấy là trở về với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng đã yêu thương và hiến mình đến cùng. Dưới chân Thập Giá, ta học yêu bằng những chọn lựa âm thầm mỗi ngày: đón nhận một lời góp ý với lòng khiêm tốn, kiên nhẫn với người chị em khác biệt, trung thành với sứ vụ khi không được như ý, quảng đại hiện diện bên người đang cần được nâng đỡ. Khi những điều bình thường ấy được thực hiện trong tình yêu và kết hợp với sự tự hiến của Đức Kitô, cuộc đời ta trở thành nơi tình yêu của Người tiếp tục được trao ban.

“Phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Ước mong của Đức Giêsu vẫn vang vọng hôm nay. Người vẫn khát mong tình yêu Thiên Chúa được đón nhận và lan tỏa giữa lòng thế giới. Có lẽ, điều ta cần xin trước hết là một trái tim biết ở lại với Người, để ngọn lửa tình yêu có thể chạm đến những gì đang nguội lạnh, thanh luyện những gì còn ích kỷ và khơi dậy lòng can đảm để sống điều Tin Mừng mời gọi. Khi tình yêu Đức Kitô thực sự hướng dẫn những chọn lựa của ta, dù cuộc đời âm thầm và nhỏ bé, ta vẫn có thể mang hơi ấm, niềm hy vọng và tình yêu của Người đến với những người mình gặp gỡ.

Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu mà Chúa hằng khát mong. Để con biết yêu Chúa bằng một đời sống tận hiến chân thành và yêu thương tha nhân bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Phương Nga

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 6
  • Máy chủ tìm kiếm 1
  • Khách viếng thăm 5
  • Hôm nay 3,248
  • Tháng hiện tại 161,496
  • Tổng lượt truy cập 17,187,034
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây