Thứ Tư Tuần 29 Thường Niên Năm A (Lc12,39-48)

Thứ ba - 20/10/2026 05:17
Thứ Tư Tuần 29 Thường Niên Năm A (Lc12,39-48)
Suy Niệm:

“Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy” (Lc 12,43).


Trong Tin Mừng hôm nay, sau khi mời gọi các môn đệ tỉnh thức chờ đợi chủ trở về, Đức Giêsu kể dụ ngôn người quản gia được giao coi sóc gia nhân và phân phát lương thực đúng giờ đúng lúc. Điều đáng chú ý là người quản gia trung tín vẫn chu toàn trách nhiệm ngay cả khi chủ vắng mặt. Anh không để sự vắng mặt của chủ trở thành lý do cho sự chểnh mảng, nhưng sống xứng đáng với lòng tin tưởng đã nhận. Qua đó, Đức Giêsu cho thấy tỉnh là trung thành sống điều Người trao phó mỗi ngày.

Đời sống chúng ta cũng được dệt nên từ những điều rất bình thường: một bổn phận âm thầm, một công việc lặp đi lặp lại, một người chị em cần ta kiên nhẫn, một người đang mong được lắng nghe, một giờ cầu nguyện quen thuộc. Vì quá quen, đôi khi chúng ta dễ làm những việc ấy theo thói quen hơn là bằng tình yêu. Thế nhưng, chính trong những điều nhỏ bé ấy, lòng trung tín được bộc lộ. Một công việc được chu toàn bằng trách nhiệm, một lời nói biết nâng đỡ, một sự nhẫn nại trước giới hạn của người khác đều có thể trở thành cách ta yêu mến Chúa và phục vụ Người nơi những người mình gặp gỡ.

Đức Giêsu còn nhắc nhở: “Ai đã được giao nhiều thì sẽ bị đòi nhiều” (Lc 12,48). Mỗi người nhận lãnh những ân ban và trách nhiệm khác nhau, nhưng ai cũng được mời gọi sống xứng đáng với điều mình đã nhận. Có lẽ, điều Chúa chờ đợi nơi ta là một trái tim không hờ hững với bổn phận hôm nay, không vô tâm trước người đang cần đến mình. Vậy hôm nay, trong những điều Chúa trao phó, ta đang sống với lòng trung tín hay chỉ làm cho xong việc?

Lạy Chúa, xin cho con biết trung tín với Chúa trong những việc nhỏ bé mỗi ngày, biết chu toàn bổn phận bằng tình yêu và đón nhận những người Chúa gửi đến với lòng kiên nhẫn. Xin cho con luôn tỉnh thức để không bỏ lỡ những cơ hội yêu thương ngay trước mắt. Và khi Chúa đến, xin cho Chúa gặp thấy nơi con một trái tim vẫn đang yêu mến, phục vụ và trung thành với điều Người đã trao phó. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Nguyễn Lý

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 18
  • Máy chủ tìm kiếm 8
  • Khách viếng thăm 10
  • Hôm nay 6,404
  • Tháng hiện tại 158,183
  • Tổng lượt truy cập 17,183,721
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây