Thứ Sáu Tuần 29 Thường Niên Năm A (Lc12,54-59)

Thứ năm - 22/10/2026 05:09
Thứ Sáu Tuần 29 Thường Niên Năm A (Lc12,54-59)
Suy Niệm:

“Cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56)


Đức Giêsu chất vấn đám đông vì họ nhận biết những dấu hiệu của thời tiết, nhưng lại không nhận ra ý nghĩa của thời đại mình đang sống. Họ biết nhìn mây, đoán gió để dự báo những điều sắp xảy đến, nhưng trước những lời giảng dạy và việc làm của Đức Giêsu, họ vẫn chưa nhận ra Thiên Chúa đang viếng thăm dân Người. Đấng mang đến ơn cứu độ đang ở giữa họ, nhưng họ chưa nhận ra Người để đón nhận lời mời gọi của Người.

Lời chất vấn ấy cũng đặt chúng ta trước một câu hỏi: Có khi nào chúng ta nhạy bén trước những biến chuyển của cuộc sống, nhưng lại chậm nhận ra điều Chúa đang mời gọi mình thay đổi? Một lời góp ý có thể giúp ta nhìn lại bản thân, nhưng ta lại vội biện minh. Một người chị em đang đau khổ cần được cảm thông, nhưng ta thiếu kiên nhẫn để lắng nghe. Một hoàn cảnh trái ý có thể giúp ta học sống khiêm nhường, nhưng ta chỉ thấy phiền lòng vì mọi sự không diễn ra như mong muốn.

Nhận ra lời mời gọi của Chúa đòi ta biết dừng lại, cầu nguyện và nhìn những gì đang diễn ra dưới ánh sáng Tin Mừng. Một khi nhận ra điều cần thay đổi, ta được mời gọi can đảm đáp lại bằng hành động cụ thể. Bởi thế, sau lời chất vấn về khả năng nhận định thời đại, Đức Giêsu nhắc đến hai người đang trên đường đến trước mặt quan tòa và khuyên họ hãy tìm cách giải quyết với nhau khi còn đang đi đường. Lời Người nhắc ta đừng trì hoãn điều có thể làm ngay hôm nay. Khi còn cơ hội hòa giải, hãy chủ động làm hòa; khi nhận ra mình đã làm tổn thương người khác, hãy khiêm tốn nhận lỗi; khi có thể đem lại niềm vui và sự nâng đỡ cho một người đang cần mình, đừng chờ đến một dịp thuận tiện hơn.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, việc nhận định những dấu chỉ của thời đại cần được đặt dưới ánh sáng của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Chiêm ngắm Người, ta học nhìn những đau khổ của con người bằng ánh mắt cảm thông, nhận ra phẩm giá của những người bé nhỏ và để nỗi đau của tha nhân chạm đến lòng mình. Có thể ta thao thức trước những vấn đề lớn lao của thế giới, nhưng lời mời gọi hoán cải thường bắt đầu từ chính cách ta sống: một lời nói biết cảm thông, một lần kiên nhẫn lắng nghe, một sự phục vụ âm thầm. Khi biết nhìn lại mình và yêu thương tha nhân bằng những chọn lựa cụ thể ấy, ta để tình yêu của Đức Kitô tiếp tục được thể hiện giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim biết lắng nghe và đôi mắt biết nhận ra lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Xin giúp con biết nhìn lại chính mình dưới ánh sáng Tin Mừng, can đảm thay đổi những gì chưa phù hợp với tình yêu của Chúa và mau mắn làm hòa khi còn có thể. Khi chiêm ngắm Chúa trên thập giá, xin dạy con biết yêu thương con người bằng một trái tim rộng mở, để qua những việc nhỏ bé và âm thầm, con ngày càng thuộc trọn về Chúa và trở nên dấu chỉ tình yêu của Người giữa lòng thế giới. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Anna Thu Nguyệt

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 50
  • Máy chủ tìm kiếm 1
  • Khách viếng thăm 49
  • Hôm nay 3,551
  • Tháng hiện tại 165,650
  • Tổng lượt truy cập 17,191,188
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây