Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ Gặp Gỡ, Chia Sẻ Cùng Chị Em Tham Dự Khóa Thường Huấn – Tĩnh Tâm năm 2026
Thứ tư - 03/06/2026 22:54
Giữa những ngày chị em quy tụ về Nhà Mẹ để thường huấn và chuẩn bị bước vào kỳ tĩnh tâm năm 2026, cuộc gặp gỡ với Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ đã mang đến niềm vui gặp gỡ và nhiều thao thức mới trên hành trình dâng hiến. Những chia sẻ chân thành, gần gũi của vị chủ chăn gợi lên nơi chị em khát vọng làm mới đời sống nội tâm và sống trọn vẹn hơn căn tính người nữ tu Mến Thánh Giá.
Sáng ngày 03.06.2026, trong bầu khí của khóa Thường huấn – Tĩnh tâm năm 2026, Hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang hân hoan đón Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám mục Giáo phận Nha Trang, đến gặp gỡ và chia sẻ cùng chị em. Sự hiện diện của vị chủ chăn như nối dài bầu khí hiệp thông của những ngày thường huấn, đồng thời mở ra những suy tư mới về đời sống thánh hiến giữa những thách đố của thời đại hôm nay.
Từ 7g30 sáng, quý chị em đã tập trung trước cổng Hội dòng để chào đón Đức Cha. Những hàng người ngay ngắn, những nụ cười thân thiện và những lời thăm hỏi chân tình đã mở đầu cho một buổi sáng đong đầy niềm vui và tình thân. Khi chiếc xe chở Đức Cha vừa dừng lại trước cổng Hội dòng, niềm vui ấy dường như hiện rõ hơn trên khuôn mặt mỗi chị em. Những ánh mắt hướng về phía vị chủ chăn, những nụ cười rạng rỡ và bầu khí rộn ràng của cuộc gặp gỡ đã diễn tả tình cảm trân trọng, quý mến mà chị em dành cho Đức Cha.
Đời sống thánh hiến giữa những thách đố của thời đại
Lúc 8g00, tại hội trường Hội dòng, Đức Cha gặp gỡ gần 200 chị em đang tham dự khóa Thường huấn – Tĩnh tâm. Trong phần huấn đức, ngài chia sẻ về đời sống thánh hiến qua những chiều kích rất gần gũi với con người hôm nay như ngôn ngữ, công nghệ, thân xác và các tương quan.
Suy tư về lời khấn vâng phục, Đức Cha nhấn mạnh đến tinh thần thưa gửi, trình diện và sống hiệp thông trong cộng đoàn. Theo ngài, vâng phục không phải là sự phục tùng thụ động nhưng là hành trình tự do đặt cuộc đời mình trong thánh ý Thiên Chúa, được diễn tả cụ thể qua Hiến chương, Luật dòng và đời sống chung. Chính trong sự hiệp thông ấy, người nữ tu học biết từ bỏ ý riêng để cùng nhau tìm kiếm điều đẹp ý Chúa.
Khi nói về lời khấn khiết tịnh, Đức Cha mời gọi chị em khám phá vẻ đẹp của thân xác như quà tặng Thiên Chúa ban và là phương thế để trao ban tình yêu. Người nữ tu không từ chối tình yêu nhưng chọn hiến dâng trọn vẹn cho Đức Kitô, để trở nên dấu chỉ của sự hiện diện yêu thương, của bình an và lòng quảng đại phục vụ.
Đặc biệt, những chia sẻ về các thách đố của thời đại công nghệ đã chạm đến quý chị em tham dự. Qua những ví dụ thực tế, gần gũi, Đức Cha nhắc nhớ nguy cơ con người dễ bị cuốn vào thế giới riêng của mình, trong khi đời sống cộng đoàn và đời sống nội tâm dần bị thu hẹp. Những thao thức ấy mời gọi mỗi người trở về với chiều sâu tâm hồn, gìn giữ không gian gặp gỡ Thiên Chúa và xây dựng những tương quan hiệp thông chân thành.
Bên cạnh những suy tư sâu sắc, lối diễn đạt dí dỏm cùng những câu chuyện đời thường được Đức Cha lồng ghép đã khiến bầu khí hội trường trở nên sinh động. Nhiều lần, cả hội trường vang lên tiếng cười khi chị em bắt gặp đâu đó hình ảnh của chính mình trong những ví dụ rất thực tế về đời sống cộng đoàn và hành trình thánh hiến.
Sự gần gũi trong những cử chỉ đời thường
Sau giờ huấn đức chung, Đức Cha dành thời gian gặp gỡ các Học viện sẽ tuyên khấn trọn đời vào ngày 30.06.2026. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, ngài tiếp tục chia sẻ về đời sống cộng đoàn, những khác biệt và va chạm thường gặp, đồng thời khích lệ các chị em không ngừng đào sâu đời sống nội tâm để trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận.
Điều để lại nhiều ấn tượng nơi quý chị em Học viện không chỉ là những lời chia sẻ thực tế mà còn là sự gần gũi của vị chủ chăn. Trước giờ chụp hình lưu niệm, Đức Cha còn vui vẻ tự tìm vị trí thích hợp, nhờ chụp thử trước để xem góc ảnh có đẹp hay không rồi mới mời các chị em vào chụp chung. Cử chỉ giản dị ấy đã làm cho bầu khí buổi gặp gỡ thêm tự nhiên và thân tình.
Chia sẻ cảm nhận sau buổi gặp gỡ, chị Maria Trần Thị Chinh, Học viện chuẩn bị khấn trọn tâm sự: “Em cảm nhận Đức Cha là một người cha rất gần gũi, không có cảm giác khoảng cách nên chúng em rất thoải mái. Có lẽ cũng vì vậy mà khi lắng nghe ngài chia sẻ, em cảm thấy như đang nghe một người cha nói từ chính kinh nghiệm sống của mình chứ không phải một bài giảng lý thuyết.Những điều ngài nói rất thực tế, chạm đến những điều mà chúng em đang gặp trong đời sống thánh hiến. Qua đó, em được thôi thúc nhìn lại bản thân, nhìn lại căn tính đời tu và có những quyết tâm cụ thể hơn cho hành trình sống đời sống thánh hiến của mình.”
Bữa cơm nối dài tình hiệp thông
Sau các giờ gặp gỡ, Đức Cha cùng dùng bữa cơm trưa với Hội dòng. Những câu chuyện giản dị, những tiếng cười thân tình quanh bàn ăn cùng sự hiện diện gần gũi của ngài đã làm cho cuộc viếng thăm mang đậm bầu khí gia đình. Bữa cơm chung cũng trở thành dịp để nối dài tinh thần hiệp thông mà Đức Cha đã nhấn mạnh trong phần huấn đức trước đó.
Khép lại buổi gặp gỡ, những chia sẻ chân thành cùng sự hiện diện gần gũi của Đức Cha đã để lại nhiều suy tư nơi chị em đang tham dự khóa Thường huấn – Tĩnh tâm. Đó là lời mời gọi trở về với đời sống nội tâm, làm mới lại tình yêu thuở ban đầu và tiếp tục trung thành bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh trong hành trình dâng hiến mỗi ngày.