Sáng ngày 27/06/2026, trong bầu khí linh thiêng của kỳ tĩnh tâm thường niên đợt 4, Thánh lễ tuyên lại lời khấn của chị em khấn sinh Học viện được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng. Đây là dịp các khấn sinh canh tân lời tuyên hứa trước Thiên Chúa và Hội Thánh, đồng thời cũng là cơ hội để quý chị em từ nhiều cộng đoàn cùng trở về trong những ngày tĩnh tâm, lắng nghe tiếng Chúa và làm mới lại lời đáp trả của mình.

Khi tiếng hát "Con thuộc về Chúa" nhẹ nhàng cất lên, quý chị em khấn sinh lặng lẽ tiến về phía bàn thờ. Bao trùm nguyện đường là bầu khí thinh lặng và linh thiêng. Trong giây phút ấy, lời tuyên khấn âm thầm chạm đến trái tim của những người đang hiện diện. Từ các chị cao niên đã trung thành nhiều thập kỷ, đến các chị em khấn tạm, các em tiền tập và chuẩn viện, mỗi người như được mời gọi trở về với tiếng "Xin Vâng" của chính mình.

Sau bài giảng, nghi thức tuyên lại lời khấn được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Lời nguyện của Hội Thánh vang lên tha thiết: "Xin Chúa ban cho chị em được kiên trì đi trọn con đường yêu mến Chúa mà chị em đã hân hoan bước vào." Đó là lời cầu nguyện dành cho các khấn sinh và cũng là tâm tình của cả Hội dòng. Bởi ai đã bước vào đời thánh hiến đều hiểu rằng, trung thành trước hết là ân sủng được Thiên Chúa trao ban và được nuôi dưỡng mỗi ngày trong cầu nguyện.

Từng khấn sinh lần lượt tiến lên, quỳ trước bàn thờ và xướng tên mình. Mỗi cái tên được cất lên là một lời đáp trả cá vị trước Đấng đã gọi mình từ thuở ban đầu. Rồi từ những tiếng đáp riêng ấy, tất cả cùng hòa chung một lời tuyên khấn: "Nhân danh Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con..." Lời tuyên khấn không chỉ nhắc lại một lời hứa, nhưng là dịp để người nữ tu một lần nữa đặt cả cuộc đời mình trước Thiên Chúa, với những niềm vui, thử thách, những giới hạn và cả khát vọng được tiếp tục trung thành với tình yêu Người.
Khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 8,5-17), cha chủ tế mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Đức Giêsu – Đấng không cất khỏi cuộc đời con người mọi đau khổ, nhưng tự mình mang lấy những đau khổ ấy bằng một tình yêu chữa lành và giải thoát. Chính tình yêu ấy làm nên sức mạnh để con người vượt qua giới hạn của mình.
Từ hình ảnh viên đại đội trưởng khiêm tốn thưa: "Lạy Chúa, con chẳng đáng...", cha mời gọi mỗi người biết nhìn nhận sự bất xứng của mình, nhưng đừng để điều đó trở thành lý do khép lòng trước tình yêu Thiên Chúa. Bởi không phải sự hoàn hảo làm nên đời thánh hiến, nhưng chính tình yêu trung tín của Thiên Chúa nâng đỡ con người mỗi ngày.

Và có lẽ lời nhắn nhủ chạm đến tâm hồn cộng đoàn nhất là: "Đừng sợ tuyên khấn. Hãy sợ sau khi tuyên khấn mà không dám sống với lời tuyên khấn ấy." Đó không chỉ là lời dành cho chị em khấn sinh, nhưng còn là lời nhắc nhớ mọi người đang sống đời thánh hiến: điều Thiên Chúa chờ đợi không phải là một lời hứa hoàn hảo, nhưng là một trái tim không ngừng trở về và trung tín với lời đã thưa cùng Người.

Có lẽ chính vì thế, Thánh lễ tuyên lại lời khấn hôm nay mang một vẻ đẹp rất riêng. Trong nguyện đường, đông đảo chị em đang tham dự kỳ tĩnh tâm thường niên cùng hiệp thông cầu nguyện. Khi lời tuyên khấn vang lên, dường như cả cộng đoàn cũng âm thầm trở về với ngày mình quỳ trước bàn thờ để thưa tiếng "Xin Vâng".

Đó là vẻ đẹp của đời thánh hiến: một lời tuyên hứa được sống trong sự nâng đỡ của cộng đoàn, được gìn giữ bằng chứng tá trung thành của biết bao thế hệ chị em đã đi trước và được tiếp nối nơi những người đang bước đi trên cùng linh đạo Mến Thánh Giá.

Thánh lễ khép lại trong thinh lặng. Quý chị em khấn sinh trở về với cộng đoàn của mình, quý chị em tiếp tục những ngày tĩnh tâm. Bởi sau tất cả, tiếng "Xin Vâng" được lặp lại mỗi ngày trong những bổn phận bình dị, những hy sinh âm thầm và những lần khiêm tốn đứng lên sau giới hạn của mình.
Để rồi, dẫu ở bất cứ chặng đường nào của ơn gọi, mỗi người vẫn có thể bước đi trong niềm xác tín rằng: chúng ta đang cùng sống một giao ước, được khởi sự bởi tình yêu của Thiên Chúa và được gìn giữ mỗi ngày bởi sự trung thành không bao giờ đổi thay của Người.