KHẤN DÒNG: CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA Ở LẠI, PHỤNG SỰ VÀ PHỤC VỤ CHÚA

Thứ tư - 01/07/2026 01:57
Thánh lễ tạ ơn và Nghi thức tuyên khấn trọn đời, ngày 30.06.2026
Thánh lễ tạ ơn và Nghi thức tuyên khấn trọn đời, ngày 30.06.2026
Sáng ngày 30.06.2026, vào lúc 8g00, Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám Mục Giáo phận Nha Trang đã chủ sự Thánh Lễ tạ ơn và Nghi thức tuyên khấn trọn đời của 11 Khấn Sinh. Cùng với Đức Cha Giuse, quý Cha đồng tế trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và chị em trong Hội Dòng đã cử hành Thánh Lễ cách long trọng và sốt sắng.

Dẫn vào Thánh Lễ, cộng đoàn được mời gọi sống tâm tình của Thánh Vịnh 84, để cầu nguyện cho các Khấn Sinh được ơn thuộc trọn về Chúa và chọn Chúa là sức mạnh của cuộc đời mình qua việc khấn Dòng.

Phúc thay người ở trong thánh điện
Họ luôn luôn được hát mừng Ngài
Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh
Ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.
                                      (Tv 84,4)
Tâm tình cầu nguyện này được Đức Cha Giuse khơi lên cách sâu sắc và rõ ràng hơn khi ngài mời gọi 11 Khấn Sinh và cộng đoàn ý thức về thân phận mỏng giòn của người tu sĩ trước tình yêu cao sâu của Thiên Chúa trong nghi thức sám hối đầu Thánh Lễ. Bênh cạnh đó, Lời Chúa qua các bài sách thánh được chọn đọc và những chia sẻ của Đức Cha đã củng cố thêm hơn quyết tâm dâng hiến của các Khấn Sinh. Theo Đức Cha, ba bài đọc: Os 2, 14.19 – 20; 1Thes 4, 1 – 3a.7 – 12; Ga 12, 24 – 26, nói về câu chuyện tình yêu của người tu sĩ với ba thái độ căn bản: theo Chúa, phụng sự Chúa và phục vụ Chúa. Người Kitô hữu, đặc biệt các tu sĩ những người đi theo Chúa phải phụng sự Chúa ngang qua việc chu toàn và trung thành các bổn phận của mình, nghĩa là tìm và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Phụng sự Chúa qua việc phục vụ không thuần túy là làm việc để đạt một mục đích nào đó cho bản thân mình nhưng là đem lại nhiều ơn ích cho người khác. Vì thế, theo Chúa và phụng sự Chúa là câu chuyện tình yêu của việc ở lại và trung tín chứ không hẳn là một lựa chọn mang tính luân lý hay một lựa chọn tùy hứng. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta trong việc theo Chúa này. Ngài đã phụng sự Chúa Cha cách tuyệt hảo. Ngài đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Thi hành ý muốn của Chúa Cha, Ngài đã đến ở với con người qua mầu nhiệm nhập thể và suốt cuộc đời của Ngài đã sống tròn đầy căn tính của việc hiến dâng: ở lại, phụng sự và phục vụ. Những yếu tố này làm nên câu chuyện tình yêu của Chúa Giêsu: yêu Thiên Chúa và yêu con người.

Dựa trên những soi sáng ấy của Lời Chúa, Đức Cha Giuse muốn các Khấn Sinh xác định lại mục đích và căn tính của đời tu, của việc khấn Dòng của mình. Tôi khấn Dòng, tôi đi tu là vì yêu, yêu Chúa Giêsu nên Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng duy nhất của lòng trí tôi. Tình yêu chính là cốt lõi của việc tuyên khấn. Nếu phục vụ là ngôn ngữ của tình yêu, thì theo Chúa là hơi thở của tình yêu. Cả ngôn ngữ và hơi thở làm nên con người sống động của Chúa Giêsu và cũng làm nên con người của các Khấn Sinh hôm nay. Đức Cha cũng nhắc nhớ chị em rằng các lời khấn chính là hoa thơm trái ngọt của tình yêu. Ngài kết thúc bài chia sẻ với những lời động viên các Khấn Sinh hãy sống câu chuyện tình yêu của mình trong đời sống hằng ngày qua việc ở lại, phụng sự và phục vụ Chúa trong sự trung tín.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, là Nghi thức tuyên khấn trọn đời. Các Khấn Sinh đã long trọng tuyên lời vĩnh khấn giữa sự hiệp thông cầu nguyện của cộng đoàn. Việc dâng hiến của các Khấn Sinh được chúc lành và thánh hóa nhờ hy lễ thập giá của Chúa Giêsu Kitô qua cử hành phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh Lễ, Chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Thanh Trang đã bày tỏ tấm lòng tri ân đến Đức Cha, quý Cha, quý Ông Bà Cố gia đình và ân nhân, bạn hữu. Thánh Lễ tạ ơn và Nghi thức tuyên khấn trọn đời kết thúc trong niềm vui và bình an với lời chúc mừng và dặn dò dí dỏm của Đức Cha Giuse. Ngài làm cho tên gọi của các Khấn Sinh được Ông Bà Cố đặt khi mới sinh trở nên ý nghĩa và đẹp trong ý muốn và sự quan phòng của Chúa, cũng như trong sự xếp đặt của Hội Dòng, để chúc các Khấn Sinh luôn can đảm cùng nhau bước đi trên những nẻo đường Thiên Chúa muốn cho cuộc đời mình: Ngàn - Hương, Thanh - Liễu, Phượng hồng, Chinh - Hòa, Trang - Thảo, Quyên - Quyên sánh hàng.

Cầu mong trong tình yêu của Chúa và sự quan tâm nâng đỡ của mọi người, các Khấn Sinh thêm can đảm, hăng say và quảng đại theo Chúa, phụng sự Chúa, phục vụ Chúa và tha nhân.

 
Khấn trọn 2026 (2)
DSF1687
DSF1966

DSF2369

Tác giả bài viết: MTG Nha Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 35
  • Hôm nay 5,915
  • Tháng hiện tại 6,295
  • Tổng lượt truy cập 16,589,789
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây