Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ

Chủ nhật - 31/05/2026 03:40
Tháng Năm dần khép lại, nhưng lời kinh Mân Côi nơi những người con của Mẹ vẫn còn tiếp tục. Chị em trong Hội dòng cùng quy tụ bên Mẹ để dâng lên những đóa hoa yêu mến. Và giữa những sắc hoa rực rỡ nơi lễ đài, những đóa hoa âm thầm của của quý chị cao niên cũng đang lặng lẽ tỏa hương dưới chân Mẹ.
Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ

Cơn mưa chiều cuối tháng Năm khép lại cuộc rước kiệu như dự định, nhưng không khép lại mùa hoa trong lòng những người con của Mẹ. Chiều ngày 30/5/2026, chị em trong Hội dòng cùng quy tụ bên kiệu Đức Mẹ trong buổi bế mạc Tháng Hoa với chủ đề: “Tôn vinh Mẹ Maria – Người Môn Đệ Thừa Sai.”

Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ 3


Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ 5 (10)
Từ rất sớm, các em Tập viện, Học viện Khấn trọn, quý bà, quý chị đã hiện diện nơi những hàng ghế quen thuộc. Trên đôi bàn tay đã hằn sâu dấu vết thời gian, tràng chuỗi Mân Côi vẫn chậm rãi lướt qua từng hạt kinh. Đôi môi khẽ mấp máy cầu nguyện, ánh mắt bình an hướng về cung thánh. Đó là những hình ảnh vẫn hiện diện mỗi ngày trong nguyện đường, bình dị đến mức nhiều khi người ta dễ dàng lướt qua mà không nhận ra vẻ đẹp âm thầm đang được gìn giữ nơi đó. Thế nhưng trong buổi chiều cuối tháng Hoa, giữa tiếng kinh, lời nguyện cầu và những điệu vũ hình ảnh ấy bỗng trở nên thật đặc biệt.

Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ 5 (1)


Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ 4


Những lời Kính Mừng quen thuộc nối tiếp nhau trong nguyện đường như một dòng chảy âm thầm với biết bao tâm tình. Giữa hương hoa, ánh nến và tiếng kinh nguyện, khuôn mặt hiền mẫu của Đức Maria như lặng lẽ quy tụ đoàn con quanh Mẹ trong buổi chiều cuối tháng Hoa.

Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ 5 (2)


Khi tiếng nhạc dâng hoa cất lên, các em Chuẩn viện, Tiền tập và Học viện lần lượt tiến dâng những đóa hoa lên Mẹ. Những cánh hoa rực rỡ, những cử điệu mềm mại và những gương mặt trẻ trung như làm bừng sáng cả nguyện đường. Trước cung thánh, tuổi trẻ dâng lên Mẹ những đóa hoa của nhiệt huyết, của những khát vọng đang lớn lên từng ngày trong hành trình đáp lại tiếng Chúa gọi.
Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ 5 (9)


Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ 5 (3)


Trong khi đó, ở những hàng ghế phía dưới, quý chị cao niên vẫn lặng lẽ lần chuỗi. Không còn những bước chân uyển chuyển của tuổi trẻ, không còn những đóa hoa trên tay, chỉ còn những hạt kinh Mân Côi đã được lặp đi lặp lại qua biết bao mùa hoa của đời tận hiến. Thế nhưng chính những hạt kinh đơn sơ ấy lại kể câu chuyện của một hành trình dài trung tín với Chúa. Một hành trình được dệt nên từ những ngày tháng âm thầm cầu nguyện, từ những hy sinh, từ những lần quảng đại vượt qua chính mình và từ biết bao tiếng “xin vâng” được lặp lại trong đời sống thường ngày.

Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ 5 (4)


Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ 5 (5)

Ngắm nhìn các thế hệ chị em cùng hiện diện quanh Mẹ trong buổi chiều hôm ấy, người ta cảm nhận được một dòng chảy âm thầm đang nối kết các thế hệ trong cùng một ơn gọi. Từ những người đang chập chững bước vào hành trình thánh hiến đến những người đã đi gần trọn một đời theo Chúa, tất cả đều gặp nhau nơi trường học của Đức Maria. Như tại tiệc cưới Cana năm xưa, Mẹ vẫn âm thầm chỉ cho đoàn con con đường dẫn đến Chúa: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ 5 (8)


Có lẽ vì thế mà vẻ đẹp của buổi bế mạc Tháng Hoa hòa quyện giữa những đóa hoa rực rỡ được dâng lên trước kiệu Mẹ, với những cuộc đời đã âm thầm nở hoa dưới sự hướng dẫn của Mẹ. Đó là những cuộc đời của quý chị cao niên, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, được lớn lên trong cầu nguyện, được tôi luyện qua hy sinh và được gìn giữ bằng lòng trung tín qua năm tháng.

Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ 5 (6)



Những Đóa Hoa Âm Thầm Dưới Chân Mẹ 5 (7)

Rồi tháng Năm sẽ qua. Những cánh hoa trên kiệu Mẹ sẽ dần khép lại, tiếng nhạc dâng hoa rồi cũng lắng xuống. Nhưng sáng mai, hay lúc chiều tà, nơi nguyện đường Hội dòng, những hạt kinh Mân Côi vẫn tiếp tục được lần trong thinh lặng. Và dưới ánh mắt hiền mẫu của Đức Maria, mùa hoa của tâm hồn vẫn nở, bởi vẫn có những người đang từng ngày học cùng Mẹ cách lắng nghe, tín thác và thuộc trọn về Chúa.

Tác giả bài viết: Cỏ May

 Tags: TIN HỘI DÒNG

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 8
  • Hôm nay 0
  • Tháng hiện tại 186,359
  • Tổng lượt truy cập 16,232,007
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây