Suy Niệm:
“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)
Đức Giêsu đang giảng dạy giữa đám đông thì mẹ và anh em Người đến tìm. Vì dân chúng quá đông, họ không thể lại gần Người. Có người báo cho Đức Giêsu biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
Đức Giêsu mở ra một tương quan sâu xa: người thuộc về Người là người biết lắng nghe Lời Thiên Chúa và để Lời ấy trở thành đời sống. Mẹ Maria chính là người đã sống điều đó cách trọn vẹn. Mẹ đã lắng nghe, đón nhận và thưa lời xin vâng. Từ tiếng xin vâng ấy, Lời Thiên Chúa đi vào cuộc đời Mẹ và dẫn Mẹ qua cả những ngày vui lẫn những chặng đường đau khổ. Nơi Mẹ, Lời trở thành một đời sống được trao hiến.
Chiêm ngắm Mẹ trong bài Tin Mừng hôm nay, con nhận ra con cũng đã nghe tiếng Chúa và đã đáp lại bằng một lời xin vâng. Nhưng nghe Lời và sống Lời chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Có những lúc con rất sốt sắng trong giờ cầu nguyện, nhưng bước ra khỏi nhà nguyện, một lời nói của chị em cũng có thể làm con khó chịu. Con biết phải yêu thương, nhưng vẫn có khi khép lòng trước một người con chưa thể cảm thông. Con biết phải vâng phục, nhưng khi điều được trao không giống điều con mong muốn, ý riêng trong con vẫn lên tiếng.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Lời Chúa mời gọi con để Lời ấy chạm đến cách con sống, cách con nghĩ, cách con cư xử với người khác và cả những điều con âm thầm giữ lại trong lòng. Đời sống cộng đoàn là nơi Lời Chúa được kiểm chứng trong những điều nhỏ bé diễn ra mỗi ngày. Lời Chúa được thực hành khi con biết giữ lại một lời nói trong lúc nóng giận; khi con chấp nhận một công việc mình không thích mà không than trách; khi con biết lắng nghe một lời góp ý dù lòng mình không dễ đón nhận; khi con kiên nhẫn với một người chị em có tính cách khác mình. Có khi chỉ là biết âm thầm làm một việc chẳng ai để ý, rồi bình an bước đi mà không cần được biết đến.
Con nhận ra rằng chính những điều nhỏ bé ấy làm nên sự trung thành của đời thánh hiến. Lời con đã trao cho Chúa trong ngày khấn dòng không chỉ được sống trong những giây phút long trọng, nhưng được làm mới qua từng chọn lựa rất âm thầm của mỗi ngày. Mỗi lần con chọn vâng phục thay vì giữ ý riêng, chọn tha thứ thay vì giữ lại tổn thương, chọn yêu thương thay vì xét đoán, con đang để Lời Chúa có thêm một chỗ đứng trong đời mình.
Với người nữ tu Mến Thánh Giá, con đường ấy không thể tách khỏi Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Nhìn lên Người, con hiểu rằng tình yêu được diễn tả bằng một đời sống trao hiến đến cùng. Có những lúc sống Lời Chúa là chấp nhận một chút mất mát, một chút thiệt thòi, một chút chết đi cho ý riêng. Đó là nơi con được mời gọi ở lại với Đức Kitô và học nơi Người cách yêu thương.
Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa với một tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Xin đừng để Lời Chúa chỉ dừng lại nơi những giờ cầu nguyện, nhưng xin cho Lời ấy đi vào từng chọn lựa sống hằng ngày của con, trong đời sống cộng đoàn, trong sứ vụ, trong sự vâng phục, trong những tương quan và cả những hy sinh âm thầm mỗi ngày.
Xin cho mỗi ngày sống của con trở thành một tiếng “xin vâng” mới, để Lời Chúa không chỉ được con nghe bằng đôi tai, nhưng được viết nên bằng chính cuộc đời con. Và xin cho con, nhờ biết nghe và thực hành Lời Chúa, ngày càng thuộc về Đức Kitô hơn, để đời con thật sự trở nên một người nhà của Người.
Amen.