Thứ Bảy Tuần 29 Thường Niên Năm A (Lc13, 1-9)

Thứ sáu - 23/10/2026 05:25
Thứ Bảy Tuần 29 Thường Niên Năm A (Lc13, 1-9)

Suy Niệm:
“Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,3).


Trước những biến cố đau thương, người ta thường muốn tìm một lời giải thích: Tại sao những người ấy phải chết? Họ có tội lỗi hơn những người khác không? Đó cũng là điều được đặt ra khi một số người đến kể với Đức Giêsu về những người Galilê bị Philatô giết hại. Nhắc đến cả những người bị tháp Silôác đè chết, Người khẳng định họ không tội lỗi hơn những người khác. Thay vì để người nghe dừng lại ở số phận của những người đã chết, Đức Giêsu hướng họ đến điều cấp thiết hơn: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” Người nhắc con người về trách nhiệm đối với chính cuộc sống của mình trước mặt Thiên Chúa.

Lời Chúa khiến con nghĩ đến những ngày sống vẫn đang được trao ban cho mình. Có những điều con biết cần thay đổi nhưng vẫn lần lữa; có những tương quan cần được hàn gắn nhưng con còn chờ người khác lên tiếng trước; có những lần con nhận ra mình đã làm ai đó buồn lòng, nhưng rồi mọi chuyện cứ trôi qua mà chưa có một lời xin lỗi. Đôi khi, con vẫn nghĩ ngày mai sẽ có dịp để làm lại, để yêu thương nhiều hơn, để sống quảng đại hơn. Nhưng Lời Chúa nhắc con rằng cơ hội hoán cải không nằm ở một thời điểm xa xôi. Nó đang có mặt trong chính ngày sống hôm nay, qua những con người con gặp gỡ và những chọn lựa con thực hiện.

Sám hối bắt đầu khi con can đảm sống điều mình đã nhận ra. Đó là lúc con chủ động làm hòa với một chị em, kiên nhẫn lắng nghe thay vì phản ứng theo cảm xúc, hay chu toàn một bổn phận với lòng yêu mến. Những việc ấy có thể rất nhỏ, nhưng đòi con phải thực sự thay đổi ngay từ hôm nay, thay vì cứ hẹn lòng đến một ngày nào khác. Bởi con không biết mình còn bao nhiêu cơ hội để hàn gắn một tương quan, trao đi một lời yêu thương, làm một điều tốt mà mình vẫn lần lữa.

Là nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi chiêm ngắm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng đã yêu thương và hiến dâng chính mình để giao hòa nhân loại với Chúa Cha. Trước tình yêu ấy, con nhận ra lời mời gọi sám hối, trở về là cơ hội để trái tim được đổi mới và cuộc đời tìm lại hướng đi đích thực. 

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì vẫn kiên nhẫn trao cho con những cơ hội để trở về, để sám hối và yêu thương. Xin đừng để con mải chờ một ngày thuận tiện hơn mà bỏ qua những điều con có thể làm hôm nay. Amen.

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Nhật Phượng

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 6
  • Hôm nay 2,184
  • Tháng hiện tại 172,948
  • Tổng lượt truy cập 17,198,486
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây