Tháng Hoa Và Nhịp Sống Mân Côi Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá

Thứ năm - 30/04/2026 20:13
Tháng Năm về, người nữ tu Mến Thánh Giá lặng lẽ dâng lên Mẹ cả đời sống. Từ linh đạo của Đấng Sáng Lập đến nhịp sống giản dị hôm nay, chuỗi kinh Mân Côi trở thành nhịp dẫn đưa người nữ tu Mến Thánh Giá đi cùng Mẹ, đến với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh.
Tháng Hoa Và Nhịp Sống Mân Côi Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá

Tháng Năm trở về, mang theo bầu khí thân quen của tháng Hoa – thời gian mà mọi tín hữu Công giáo hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria với tất cả tình yêu mến, kính tôn và tri ân. Những đoàn rước dâng hoa, những khúc ca dịu dàng tôn vinh Mẹ và những thực hành đạo đức quen thuộc như làm sống lại một truyền thống đẹp trong đời sống Giáo Hội. Hơn thế nữa, tháng Hoa còn là một lời mời gọi đi vào chiều sâu nội tâm, để mỗi người kín múc nơi Mẹ nguồn bình an và học nơi Mẹ con đường dẫn đến Đức Kitô.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, tháng Hoa mang một ý nghĩa sâu xa và đặc biệt. Đây là thời gian để mỗi chị em làm mới lại mối tương quan thiêng liêng với Mẹ Maria qua chuỗi kinh Mân Côi. Trong dòng chảy ấy, người nữ tu cùng với Mẹ đi vào mầu nhiệm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, để đời sống hiến dâng được bén rễ sâu hơn trong tình yêu trao hiến.

 

Đấng Sáng Lập và tình yêu dành cho Mẹ Maria

 
Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá, là một tâm hồn được hình thành trong bầu khí sùng kính Đức Trinh Nữ Maria của Giáo Hội Pháp thế kỷ XVII. Ngay từ những ngày đầu thiết lập Dòng Mến Thánh Giá, ngài đã mời gọi các chị em trung thành với việc lần hạt Mân Côi như một thực hành đạo đức quan trọng trong đời sống thiêng liêng. Trước khi lập Dòng tại An Chỉ (Đàng Trong) vào cuối năm 1671, ngài đã hướng dẫn các ứng sinh sống tuần cửu nhật kính Đức Mẹ và Thánh Giuse để xin ơn soi sáng.

Cùng với Đức Cha François Pallu, ngài đã tôn vinh Đức Mẹ với tước hiệu đầy xác tín: “Đấng Sáng Lập các miền truyền giáo của chúng tôi.” Điều đó cho thấy nơi ngài một niềm tin tưởng sâu xa vào sự chuyển cầu của Mẹ Maria trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Với Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, kinh Mân Côi không chỉ là một hình thức đạo đức bình dân, nhưng là con đường chiêm niệm các mầu nhiệm cứu độ, là dòng chảy nuôi dưỡng đời sống nội tâm và là phương thế giúp người tận hiến tiến tới sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô.

Chính từ xác tín ấy, linh đạo Mến Thánh Giá mang trong mình một nét đặc trưng: đi với Mẹ để đến với  Đức Kitô Chịu Đóng Đinh  - đối tượng duy nhất của người nữ tu Mến Thánh Giá.


 

Chuỗi Mân Côi, nhịp sống của người nữ tu Mến Thánh Giá

 
Noi gương Đấng Sáng Lập, người nữ tu Mến Thánh Giá hôm nay đón nhận chuỗi kinh Mân Côi như một nhịp sống thiêng liêng. Chuỗi kinh ấy không chỉ vang lên trong những giờ kinh chung nơi nhà nguyện, nhưng còn âm thầm hiện diện trong từng nhịp sống thường ngày: từ những công việc phục vụ, chăm sóc bệnh nhân đến những phút giây thinh lặng riêng tư.

Như một hơi thở nhẹ nhàng, kinh Mân Côi gắn liền với đời sống của người nữ tu, giúp biến những điều tầm thường trở nên của lễ, những vất vả trở thành lời cầu nguyện và những giây phút bình thường trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Chính trong sự trung tín âm thầm ấy, khuôn mặt đời sống thánh hiến dần phản chiếu sự bình an và thanh thản.

Kinh Mân Côi còn là bản tóm lược Tin Mừng, mời gọi người lần chuỗi đi vào các mầu nhiệm cuộc đời Đức Giêsu Kitô. Khi lần chuỗi, người nữ tu không chỉ đọc, nhưng chiêm ngắm; không chỉ lặp lại lời kinh, nhưng sống lại từng biến cố cứu độ. Trong hành trình ấy, Mẹ Maria trở thành người dẫn đường, giúp các chị em hiểu và yêu mến Đức Giêsu sâu xa hơn, để gắn bó mật thiết với Ngài trong ơn gọi dâng hiến.

Vì thế, tháng Hoa nơi các cộng đoàn Mến Thánh Giá không chỉ dừng lại ở những bình hoa dâng kính Mẹ, nhưng còn là thời gian để dâng lên những “bông hoa lòng”: những lời kinh sốt sắng, những hy sinh âm thầm, những niềm vui được chọn lựa trong thử thách và những nghĩa cử yêu thương dành cho tha nhân. Tất cả kết lại thành một chuỗi hoa thiêng liêng, diễn tả một lòng sùng kính đi vào đời sống.

Tháng Hoa rồi sẽ khép lại, nhưng chuỗi kinh Mân Côi vẫn tiếp tục như một nhịp thầm lặng của con tim hướng về Thiên Chúa. Nhờ Mẹ Maria, các chị em được dẫn đến Đức Giêsu Kitô – nguồn mạch của tình yêu – để sống trọn vẹn ơn gọi của mình: yêu mến Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và trao hiến đời mình cho tha nhân.



 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Quỳnh Trang

 Tags: THÁNH HIẾN

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Hôm nay 2,524
  • Tháng hiện tại 2,524
  • Tổng lượt truy cập 16,048,129
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây