Quản lý hiệu quả thời gian
Thánh Carlo Acutis | Thánh Carlo Acutis một vị thánh của thiên niên kỷ, người đã qua đời khi mới 15 tuổi, rất yêu thích trò chơi điện tử. Tuy nhiên, ngài hiểu được những nguy hiểm của chúng và vì vậy đã tự giới hạn mình chỉ chơi hai giờ mỗi tuần. Thay vào đó, ngài tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ, dành thời gian cho gia đình và bạn bè và phát triển những sở thích có ý nghĩa. Ngài thậm chí còn tự học lập trình để tạo ra một trang web dành riêng cho các phép lạ Thánh Thể! Chàng thiếu niên thánh thiện này đã nêu gương về sự tiết chế trong việc sử dụng công nghệ và có thể khuyến khích chúng ta suy nghĩ về cách tập trung hơn vào những người mà Chúa đã đặt vào cuộc đời chúng ta.
Nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người khác
Thánh Têrêsa Calcutta | Mẹ Têrêsa đã cứu giúp những người hấp hối và người nghèo khổ trên đường phố Calcutta. Mẹ chăm sóc những bệnh nhân mắc bệnh AIDS, bệnh phong và các bệnh khác với lòng dịu dàng đến nỗi nhiều người nhận xét rằng họ cảm thấy được yêu thương thực sự lần đầu tiên khi ở bên các nữ tu của Dòng Thừa sai Bác ái. Bí quyết của Mẹ Têrêsa là gì? Mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người khác. Trong năm mới này, chúng ta hãy dành thời gian suy ngẫm về những người mà nơi họ chúng ta nhìn thấy được Chúa Giêsu và những người mà chúng ta khó có thể làm được điều đó. Chúng ta hãy cầu nguyện xin ơn để nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi những cuộc gặp gỡ hàng ngày của chúng ta, và hãy nhớ lời của Mẹ Têrêsa rằng bất cứ điều gì chúng ta làm cho người khác, chúng ta đều làm cho Chúa Kitô.
Bắt đầu ngày mới với Chúa
Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá (Edith Stein) | Là một cựu triết gia và sau này là nữ tu Dòng Các Minh, Thánh Edith Stein đã quen dành thời gian để chìm sâu trong suy niệm. Ngài từng viết rằng “giờ đầu tiên trong ngày của bạn thuộc về Chúa.” Cũng như Thánh Edith Stein bắt đầu ngày mới với Chúa, chúng ta cũng có thể khởi đầu ngày mới bằng cách dành 10 hoặc 15 phút đầu tiên trong ngày cho Chúa một cách có chủ đích. Hãy cầu nguyện bằng giờ kinh sáng, kinh Truyền tin, đọc các bài đọc Thánh lễ hàng ngày nếu bạn không thể đến nhà thờ, hoặc đơn giản là cầu xin Chúa ban ơn và sự giúp đỡ của Người trong ngày sắp tới.
Thực hành bác ái
Thánh Martinô thành Tours | Một đêm nọ, người lính Rôma này gặp một người ăn xin run rẩy trên đường phố Amies, xứ Gaul. Thánh Martinô đã chộp lấy thanh kiếm của mình, xé đôi áo choàng và đưa cho người vô gia cư đó. Sau đó, Thánh Martinô nằm mơ thấy người ăn xin, người đã hiện ra là Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện và suy nghĩ về cách trở thành những người quản lý tốt các nguồn lực của mình, và xem xét một nguồn lực cụ thể mỗi tháng (quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình, tiền bạc) để xem chúng ta có thể chia sẻ chúng với người nghèo như thế nào.
Đọc một cuốn sách thiêng liêng
Thánh Inhaxicô Loyola | Một quả đạn đại bác đã làm chân anh lính trẻ người Tây Ban Nha này bị thương ở chân, khiến ngài phải nằm viện một năm và chấm dứt giấc mơ chinh phục chiến trường của mình. Trong thời gian dưỡng thương, Thánh Inhaxicô yêu cầu được đọc sách về tinh thần hiệp sĩ, nhưng thay vào đó lại nhận được một cuốn sách Tin Mừng và một cuốn sách về hạnh các thánh. Ngay sau đó, những người hùng của ngài không còn là những người thắng trận trên chiến trường nữa mà là những con người nam nữ thánh thiện. Sau khi bình phục, ngài đã thay đổi cuộc đời mình và hiến dâng bản thân cho việc phục vụ Chúa. Cuộc sống của chúng ta cũng có thể được nâng cao và làm phong phú hơn nhờ việc đọc sách thiêng liêng. Hãy chọn một cuốn sách để đọc và cầu nguyện trong năm nay - có thể là về cuộc đời một vị thánh, một lòng sùng kính cụ thể hoặc về Bí tích Thánh Thể.
Dù những quyết tâm năm mới của bạn là gì, hãy tìm kiếm sự chuyển cầu của các thánh! Hãy cầu xin sự giúp đỡ của các ngài và cho phép các ngài đưa bạn đến gần Chúa hơn.
Tác giả: Maria Cintorino – The Catholic Miscellany (01/01/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: giaophanvinhlong.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn