HỘI DÒNG KHÉP LẠI MỘT NĂM TRONG TÂM TÌNH TẠ ƠN
Thứ tư - 31/12/2025 04:26
Khi năm cũ khép lại, nhịp sống như chậm lại để dành chỗ cho sự lắng nghe và hồi tưởng. Giữa những sinh hoạt quen thuộc và nhịp sống âm thầm của Hội Dòng, từng sự kiện trong năm hiện lên như những dấu ấn ân sủng, kể câu chuyện về hành trình hiến dâng, trung tín và hi vọng của Hội Dòng. Cùng nhìn lại để tạ ơn Thiên Chúa, tri ân những con người đã đồng hành, và phó thác trọn vẹn hành trình phía trước trong tình yêu, niềm tín thác và hy vọng trong tay Chúa.
Khi năm cũ dần khép lại, nhịp sống cũng chậm hơn để dành chỗ cho sự lắng nghe. Trong dòng chảy âm thầm ấy, đời sống Hội Dòng hiện ra không qua những gì ồn ào hay rực rỡ, nhưng qua những sinh hoạt quen thuộc và nhịp sống lặng lẽ nơi các cộng đoàn. Chỉ khi dừng lại nhìn lại, người ta mới nhận ra: giữa những điều rất bình thường, ân sủng vẫn đang được trao ban cách bền bỉ và kín đáo.

Việc hồi tưởng cuối năm vì thế không nhằm ghi nhớ cho đủ đầy, nhưng để đọc lại hành trình đã qua dưới ánh sáng đức tin, để nhận ra bàn tay Thiên Chúa vẫn đang âm thầm dẫn dắt Hội Dòng qua từng ngày sống, từng chọn lựa nhỏ bé. Từ ký ức của những ân huệ đã lãnh nhận, một niềm hy vọng lặng lẽ được khơi lên, giúp Hội Dòng bước vào năm mới với trái tim bình an hơn, sâu hơn và trọn vẹn trong sự tín thác vào Thiên Chúa.

Giữa những biến cố vui buồn đan xen, Hội Dòng xác tín rằng từng bước chân mình đi luôn có Thiên Chúa đồng hành. Chính Ngài âm thầm dẫn dắt, gìn giữ và tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của Hội Dòng qua con người, biến cố và lịch sử cụ thể.

Năm 2025 ghi dấu nhiều nhịp sống khác nhau của đời thánh hiến. Nổi bật trong đó là Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu, được cử hành lúc 7g30 ngày 18/3/2025 tại nguyện đường Hội Dòng, do Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ – Giám mục Giáo phận Nha Trang – chủ tế. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, bảy tập sinh đã dâng lên lời tiên khấn, tự do chọn bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh trong linh đạo Mến Thánh Giá, khởi đầu một hành trình hiến dâng âm thầm nhưng trọn vẹn.

Trong tiến trình đào tạo, các nghi thức gia nhập Tiền Tập và Tập Viện tiếp tục là những dấu mốc quan trọng, diễn tả sự đáp trả tự do và chọn lựa dứt khoát cho ơn gọi thánh hiến. Qua từng giai đoạn phân định và thanh luyện, các em học sống tinh thần từ bỏ để ngày càng thuộc trọn về Thiên Chúa.

Đặc biệt trong năm nay, Hội Dòng hân hoan sống Năm Thánh kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển, được khép lại bằng Đêm Diễn Nguyện và Thánh lễ Bế mạc trong bầu khí thánh thiêng, đầm ấm và thân tình. Trở về nguồn cội, chị em xác tín rằng chính Thiên Chúa đã dùng thời gian, con người và nơi chốn để dệt nên lịch sử ân sủng của Hội Dòng suốt bảy thập niên qua.

Niềm vui ấy tiếp nối trong ngày Mừng Hồng Ân Thánh Hiến (18/6/2025), khi quý chị mừng vĩnh khấn, ngân khánh, kim khánh và ngọc khánh. Mỗi chặng đường thánh hiến trở thành lời chứng sống động cho tình yêu trung tín của Thiên Chúa giữa dòng thời gian.

Trong thao thức vun trồng mầm non ơn gọi, Ngày Hội Ơn Gọi diễn ra vào hai ngày 27–28/7/2025, quy tụ 280 em đệ tử và dự tu đến từ nhiều giáo xứ, giáo phận khác nhau với chủ đề “Huyền nhiệm Ơn gọi”. Đây là niềm vui lớn và cũng là ân huệ quý giá mà Hội Dòng đón nhận từ bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

Ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá – tước hiệu của Hội Dòng – trở thành điểm nhấn thiêng liêng khi chị em hội viên Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Nha Trang từ khắp nơi quy tụ về Nhà Mẹ. Thánh lễ còn ghi dấu sự hiện diện của 815 thành viên Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Nha Trang đến từ nhiều giáo xứ, cho thấy sức sống lan tỏa của linh đạo Mến Thánh Giá trong lòng Hội Thánh.

Song song với đó, Hội Dòng tổ chức các khóa huấn luyện và bồi dưỡng dành cho quý chị phụ trách và quý chị em khấn trọn trẻ, cụ thể là khóa “Lãnh đạo Cộng đoàn” (25–28/9/2025) và các khóa dành cho nữ tu khấn trọn từ 1–5 năm trong hai đợt đợt 1 từ ngày (04 – 06/ 11/2025) và đợt 2 (14–16/10/2025). Những chương trình này góp phần giúp chị em lớn lên trong đời sống thiêng liêng, đời sống cộng đoàn và tự tin khi thi hành sứ vụ.
Bên cạnh những dấu mốc nổi bật, đời sống Hội Dòng còn được nuôi dưỡng qua các mùa phụng vụ Thường Niên, Mùa Vọng, Giáng Sinh, Chay Thánh, và Phục Sinh... cùng những giờ kinh chung, thánh lễ và sinh hoạt mục vụ hằng ngày. Chính trong nhịp sống đều đặn và bền bỉ ấy, căn tính thánh hiến và tinh thần Mến Thánh Giá được âm thầm vun đắp.

Năm qua cũng ghi dấu Hội dòng đã tổ chức ba đợt hành hương Thái Lan cho quý chị em viếng mộ Đức Cha Pierre Lambert de la Motte – Đấng Sáng Lập Hội Dòng. Đây không chỉ là những chuyến đi, mà là hành trình trở về cội nguồn linh đạo, nơi chị em kín múc lại tình con thảo với người Cha tinh thần đã khai sinh ơn gọi Mến Thánh Giá.

Trong dòng chảy thời gian của năm qua, Hội Dòng lặng lẽ tiễn đưa quý chị đã hoàn tất hành trình dương thế: Chị Têrêsa Cao Thị Ngọc Lan (15/01/2025), Chị Matta Phan Thị Luận (26/06/2025) và Chị Maria Nguyễn Thị Bính (01/10/2025) về nhà Cha. Sự ra đi của các chị để lại một khoảng lặng sâu xa trong tâm hồn người ở lại. Hội Dòng nhận ra những năm tháng hiến dâng của quý chị đã được sống đến cùng, những trung thành âm thầm và những hy sinh không cần được gọi tên. Qúy chị ra đi, nhưng cách quý chị đã sống vẫn ở lại trở thành một lời mời gọi cho thế hệ tiếp nối, tiếp tục trung tín bước theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá.

Năm qua Hội dòng chứng kiến những trận lũ lụt tháng 11/2025, Hội Dòng đã chọn ở gần đồng bào mình trong lúc khó khăn nhất, bằng sự hiện diện cụ thể và lặng lẽ. Từ căn bếp đỏ lửa lúc tinh mơ đến những chuyến đi chia sẻ khi nước vừa rút, từng phần cơm, tấm mền, bao gạo và các nhu yếu phẩm khác. Được trao tận tay tới bà con gặp khó khăn hoạn nạn do mưa lũ như dấu chỉ của tinh thần sẻ chia và phục vụ, để người đau khổ không phải đơn độc trong hoạn nạn. Đây cũng là cơ hội Hội dòng sống tinh thần sẻ chia và liên đới với người đau khổ

Khép lại một năm hồng ân, Hội Dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì đã lãnh nhận. Bước sang năm mới, chị em tiếp tục hành trình trong niềm tín thác, khiêm tốn và bình an, sống linh đạo Mến Thánh Giá giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.
Nguồn tin: HỘI DÒNG MTG NHA TRANG