THUỘC VỀ CHÚA KITÔ – ĐIỀU CỐT YẾU CỦA NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
Thứ năm - 19/03/2026 01:48
Sáng thứ Tư, ngày 18.03.2026, vào lúc 8g00, tại Nguyện Đường Nhà Mẹ Hội Dòng, Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ - Giám Mục Giáo Phận Nha Trang đã chủ sự Thánh Lễ tạ ơn và Nghi thức tuyên khấn lần đầu của 5 em Tập Sinh cùng với việc nhắc lại lời khấn của 11 chị kỷ niệm Ngân Khánh và 2 chị mừng Kim Khánh Khấn Dòng.
DSF9939
Sáng thứ Tư, ngày 18.03.2026, vào lúc 8g00, tại Nguyện Đường Nhà Mẹ Hội Dòng, Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ - Giám Mục Giáo Phận Nha Trang đã chủ sự Thánh Lễ tạ ơn và Nghi thức tuyên khấn lần đầu của 5 em Tập Sinh cùng với việc nhắc lại lời khấn của 11 chị kỷ niệm Ngân Khánh và 2 chị mừng Kim Khánh Khấn Dòng. Cùng hiệp thông tâm tình tạ ơn Chúa của chị em có quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý Ông Bà Cố, thân nhân, ân nhân và bạn hữu xa gần.
Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Giuse có lời chúc mừng đến Hội Dòng về những hoa trái thiêng liêng Chúa ban qua việc khấn Dòng của các chị em. Đức Cha cũng nhắc nhớ chị em về tình thương của Chúa và ân nghĩa của mọi người trên cuộc đời dâng hiến, cũng như mời gọi chị em và cộng đoàn sám hối về những bất xứng trong cuộc đời trước tình yêu thương của Chúa.
Dưới ánh sáng Lời Chúa được chọn đọc trong Thánh Lễ, Đức Cha Giuse mời gọi chị em và cộng đoàn ý thức về yếu tốt cốt yếu của đời thánh hiến, qua câu hỏi của chàng thanh niên giàu có: Tôi phải làm gì tốt để được sự sống đời đời? (x. Mt 19,16). Ngài đặt câu hỏi với chị em, đặc biệt cho các ứng sinh: Tôi phải làm gì để được khấn Dòng? Theo Đức Cha câu trả lời cuối cùng của Chúa Giêsu thật là quan trọng, nói lên điều cốt yếu dành cho những người sống đời thánh hiến: “Bán đi những gì anh có, cho người nghèo và theo Ta” (Mt 19,21). Từ cuộc đối thoại mang tính tiệm tiến của tin Mừng, chúng ta thấy Chúa chuyển đổi từ bình diện hành động, phải làm điều này, điều kia đến tương quan cá vị và mật thiết với Chúa: hãy theo Ta. Chúa mời gọi những người sống đời thánh hiến đi vào mối tương quan Thầy – trò, tương quan của người môn đệ: Sequela Christy. Như chàng thanh niên đã tuân giữ những điều tốt lành từ thuở bé, anh cũng còn thiếu một điều khiến anh không thể theo Chúa, thì những người thánh hiến cũng vậy. “Tôi còn thiếu điều gì nữa không?” (x. Mt 19,20). Câu trả lời của Chúa Giêsu cho anh thấy điều anh đang thiếu và cũng là “cái thiếu” của nhiều người dấn thân sống đời thánh hiến: thiếu sự thuộc về. Điều cốt lõi của người môn đệ Chúa Kitô là thuộc về Chúa. Vì thế, ngoài những kỹ năng, trình độ học vấn, chuyên môn, trong hành trình huấn luyện điều mà người thụ huấn phải đạt được là “sự thuộc về”, thuộc về Chúa. Đức Cha Giuse mời gọi chị em một lần nữa xác tín rằng mình thuộc về Chúa ngang qua việc khấn Dòng, một cách cụ thể là thuộc về Hội Dòng này, Giáo Phận này. Bên cạnh đó, dựa vào hai bài đọc Thánh Thư: 1Sm 3, 1 – 10; 1Cr 1, 22 – 31, Đức Cha Giuse đưa ra những thái độ của người thuộc về Chúa là: lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa, can đảm đón nhận thập giá đời mình.
Sau bài giảng lễ là Nghi thức tuyên khấn lần đầu, nhắc lại lời khấn dịp kỷ niệm Ngân Khánh và Kim Khánh Khấn Dòng. Nghi thức đã diễn ra trong bầu khí trang trọng và sốt mến.
Thánh Lễ được tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể, nhờ đó tâm tình dâng hiến và tạ ơn của chị em được chúc lành và thánh hóa nhờ hy tế thập giá của Chúa Kitô. Trước khi Đức Cha Giuse ban phép lành cuối lễ, Chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Thanh Trang đã bày tỏ tâm tình biết ơn và quý mến đến Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, gia đình và bạn hữu xa gần. Ngày lễ được kết thúc với buổi tiệc mừng đầy tình huynh đệ và hiệp thông vào khoảng 11g00.