THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI CÙNG CỦA CHỊ ANNA NGUYỄN THỊ TRUNG

Thứ sáu - 13/02/2026 21:28
Chị Anna Nguyễn Thị Trung về Nhà Cha.
THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI CÙNG CỦA CHỊ ANNA NGUYỄN THỊ TRUNG
Vào lúc 14g00, ngày 13.02.2026, Cha Tổng Đại Diện Gioakim Phạm Công Văn đã chủ tế Thánh Lễ tạ ơn cuối cùng cho Chị Anna Nguyễn Thị Trung, tại nguyện đường Nhà Mẹ Hội Dòng. Đồng tế cùng Cha Tổng Đại Diện có Cha Hạt Trưởng Hạt Cam Lâm và quý Cha trong giáo hạt.

Mở đầu Thánh Lễ, Cha Tổng Đại Diện đã thay lời Đức Cha Giuse – Giám Mục Giáo Phận Nha Trang chia buồn cùng Hội Dòng. Và dưới ánh sáng Lời Chúa Ga 12, 20 – 33 được chọn đọc trong Thánh Lễ, Cha đã giúp cộng đoàn ý thức về nghịch lý giờ được vinh của Thiên Chúa: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,23 - 24). Đây cũng là hành trình và là “giờ” của những người theo Chúa. Giờ Thiên Chúa được tôn vinh là giờ trong đó người tu sĩ không còn sống cho riêng mình nữa mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình; giờ của thập giá, của từ bỏ và hy sinh.

Nhìn lại cuộc đời của Chị Anna, trong suốt 58 năm sống đời thánh hiến, Chị cũng đã phần nào đi qua hành trình của từ bỏ và hy sinh để trung thành với giao ước tình yêu thánh hiến, xây dựng Hội Dòng trong các sứ vụ khác nhau. Nhiều thế hệ trẻ được lớn lên, nên người nhờ sự cương nghị, nghiêm khắc và kỷ luật đầy yêu thương của Chị.

Thánh Lễ tạ ơn cuối cùng của Chị đã được cử hành cách long trọng và sốt mến. Trước khi Cha Hạt Trưởng Hạt Cam Lâm cử hành Nghi thức phó dâng và từ biệt, Chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Thanh Trang đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, gia đình Chị Anna và quý Hội đồng mục vụ các Giáo xứ nơi Chị đã từng phục vụ. Sau đó, chị em đưa tiễn linh cửu Chị Anna đến nơi hỏa táng.

Sáng nay, ngày 14.02.2026, giữa bầu khí se lạnh của những ngày cuối năm Ất Tỵ, chị em cộng đoàn Nhà Mẹ đã đưa hài cốt Chị Anna về khuôn viên Phục Sinh của Hội Dòng. “Cộng đoàn Phục Sinh” có thêm thành viên mới, Hội Dòng có thêm người Chị ngày đêm chuyển cầu cho chị em được trung kiên trong đời sống thánh hiến và sứ vụ tông đồ.

Tác giả bài viết: MTG Nha Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 15
  • Hôm nay 6,747
  • Tháng hiện tại 166,394
  • Tổng lượt truy cập 15,528,168
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây