Sau những ngày học hỏi và chia sẻ trong bầu khí hiệp thông và canh tân đời sống, Khóa Thường huấn Thường niên tháng 3 của Hội dòng đã khép lại. Từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 3, quý chị em bước vào Tuần Tĩnh tâm Thường niên tại Nhà Mẹ.
Tuần tĩnh tâm được khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 9/3 với giờ Chầu Thánh Thể, dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Trần Sỹ Nghị, SJ, cha giảng phòng của tuần tĩnh tâm năm nay. Trong bầu khí thinh lặng và thánh thiêng trước Thánh Thể, cộng đoàn cùng đặt mình trước Chúa, xin ơn mở lòng để bước vào những ngày tĩnh tâm trong cầu nguyện và lắng nghe.
Khởi đi từ đoạn Tin Mừng Mt 11,25–30, cha giảng phòng đã dẫn cộng đoàn đi vào chiều sâu của hành trình tĩnh tâm. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha… vì Cha đã mặc khải cho những người bé mọn” mời gọi mỗi người bước vào tuần tĩnh tâm với tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn, để lắng nghe và đón nhận điều Chúa muốn nói trong thinh lặng. Đồng thời, lời mời dịu dàng của Đức Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28) cũng trở thành lời mời dành cho mỗi chị em trong những ngày này: đặt xuống trước Chúa những lo toan của sứ vụ và cuộc sống, để tâm hồn được nghỉ ngơi và kín múc lại nguồn sức sống thiêng liêng, vì “ách của Người êm ái và gánh của Người nhẹ nhàng.”
Đối với quý chị em, tuần tĩnh tâm hằng năm là khoảng thời gian quý giá để lắng lại trước mặt Chúa, nhìn lại hành trình ơn gọi và làm mới lại lời đáp trả của đời tận hiến trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện để tuần tĩnh tâm của quý chị em thực sự trở thành thời gian ân sủng, giúp mỗi người gặp gỡ Chúa cách sâu xa hơn, hầu tâm hồn được đổi mới và lời “xin vâng” của đời thánh hiến tiếp tục được sống với niềm xác tín, bình an và sung mãn.